tinkertran
Mr & Ms Pac-Man
- 9/6/13
- 162
- 2
^ Chỉnh lại game chơi qua time limit à? 
Cơ mà thế quái nào
Thằng Úc nó lên Great power luôn ghê thế? 
"Nhìn qua infamy" Phát xít cmnr

Nhận định của tôi với bạn ấy khác gì nhau nhỉ? Bạn ấy đi vào chi tiết hơn chứ tôi không thấy bạn ấy nói lên nhận định nào khác với tôi nói cả. (hay do chưa xem gì hết vì quá dài?)
Mình xin trích 1 câu của bạn có ava của Shinpachi
@Fan (aka Ph*n): Hình như câu này đang chỉ vô cái thằng nào đó làm GP mà không biết sài Capitalist
)))))
Thì ra phát hiện thêm 1 cái ngu nữa. Chú nghỉ bảo kê để làm gì? Nó bóc lột mình chứ ở đó mà ra vẻ như biết nhiều lắm
Nói thêm là mình đang trong tầm "Bảo kê" của thằng nào thì chỉ thằng đó nó bay vô cuộc chiến của mình thôi, mấy thằng kia k có rảnh mà bay vô đâu nhé nhóc con
(chỉ trong trường hợp chẳng ai "bảo kê" thì nó mới nhảy vô thôi) Còn chú Anh thì sài toàn tàu chiến hạng xịn nhưng làm có mỗi 20 chiếc tàu chở lính
Mà hình như chú thích được "bảo kê" lắm nhỉ? Ừ cho thằng bảo kê chú béo mập lên từng giờ trong khi income lúc nào cũng không bao giờ nhảy lên nổi 30 nhé
Một kẻ ảo tưởng sức mạnh với cái suy nghĩ gần thế thì sao bay xa được trong cái game này chứ?
Nhìn bạn trên kia, có mục tiêu ngay từ đầu là hoàn thành ước mơ của người Nhật. Của cậu thì chỉ đánh, đánh và đánh nhưng chẳng biết mình nên đi đâu tiếp.
Mà sao không "già mồm" mà nói ra thêm cái gì đi, sao toàn nhai đi nhai lại mấy câu đó thế? Hay xưa đến giờ chỉ biết nhiêu đó trong Tiếng Việt phong phú để rồi không hiểu tôi đang nói cái gì?

Cơ mà thế quái nào
Thằng Úc nó lên Great power luôn ghê thế? 
"Nhìn qua infamy" Phát xít cmnr

LOL, Tôi nói cậu xem lại khả năng đọc hiểu của mình đi nhénói nhiều quá cháu tinkertran nó lại khôn ra 1 tý bây giờ , bổ xung thêm là còn rất nhiều mánh nữa bài viết trên còn thiếu tất nhiên 1 số người chơi nhiều sẽ biết riêng con tinkertran thì 100% chắc chắn sẽ không biết vì nó quá ngu

Nhận định của tôi với bạn ấy khác gì nhau nhỉ? Bạn ấy đi vào chi tiết hơn chứ tôi không thấy bạn ấy nói lên nhận định nào khác với tôi nói cả. (hay do chưa xem gì hết vì quá dài?)
+ thứ 2: thường thì đám này đã có chỉ số industrial khá rồi, capitalist cũng ok nên bạn ko phải mất tiền để bảo hộ và tự xây nhà máy cũng như đường sắt -> tiết kiệm tiền dùng vào việc khác.
Mình xin trích 1 câu của bạn có ava của Shinpachi

@Fan (aka Ph*n): Hình như câu này đang chỉ vô cái thằng nào đó làm GP mà không biết sài Capitalist

Dự án mình k bỏ tiền vô nó vẫn tự bỏ vào mà tự xây nhé, thế tự xây là thế nào? Nói thử coi? Không có dự án mà tự mọc lên chắc?đã ngu còn già mồm cái dự án nó mọc ra dám nói láo là tự xây , cái thằng hi lạp được thằng Anh bảo kê , thằng Nga friendly con ngu như mày để thằng ottoman nó đánh thì tao thấy đúng là
)))))Thì ra phát hiện thêm 1 cái ngu nữa. Chú nghỉ bảo kê để làm gì? Nó bóc lột mình chứ ở đó mà ra vẻ như biết nhiều lắm

Nói thêm là mình đang trong tầm "Bảo kê" của thằng nào thì chỉ thằng đó nó bay vô cuộc chiến của mình thôi, mấy thằng kia k có rảnh mà bay vô đâu nhé nhóc con

(chỉ trong trường hợp chẳng ai "bảo kê" thì nó mới nhảy vô thôi) Còn chú Anh thì sài toàn tàu chiến hạng xịn nhưng làm có mỗi 20 chiếc tàu chở lính

Mà hình như chú thích được "bảo kê" lắm nhỉ? Ừ cho thằng bảo kê chú béo mập lên từng giờ trong khi income lúc nào cũng không bao giờ nhảy lên nổi 30 nhé

Một kẻ ảo tưởng sức mạnh với cái suy nghĩ gần thế thì sao bay xa được trong cái game này chứ?
Nhìn bạn trên kia, có mục tiêu ngay từ đầu là hoàn thành ước mơ của người Nhật. Của cậu thì chỉ đánh, đánh và đánh nhưng chẳng biết mình nên đi đâu tiếp.

Mà sao không "già mồm" mà nói ra thêm cái gì đi, sao toàn nhai đi nhai lại mấy câu đó thế? Hay xưa đến giờ chỉ biết nhiêu đó trong Tiếng Việt phong phú để rồi không hiểu tôi đang nói cái gì?

Chỉnh sửa cuối:


Xin lỗi nãy giờ quên vụ đó nhé. Paradox mà nghe bạn nói về game của họ chắc họ nghỉ phát triển mà họ cứ phát hành game luôn rồi đó 



, nghe có vẻ mới chơi nên tôi sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản nhất và là cách bạn thành thục nhất 

