VICTORIA 2: Heart of Darkness

tức là nó bị crash gần như liên tục ý, thôi quay lại với 3DM vậy, dù sao thì tụt frame vẫn còn hơn là ctd
 
8h mấy mới học về :9cool_too_sad: nếu 8h30 chơi thì mới đc :9cool_too_sad:
 
hum nay test thử trc :9cool_haha: đc thi` lập topic multi riêng tổ chức hàng tuần đi :4cool_beauty:
 
hú hú, đã có lão nào làm host chưa?
Giờ ta mới ăn tối xong
 
alo alo về rồi nè :4cool_beauty:

- - - Updated - - -

anh em yahoo di cho nó lẹ :9cool_too_sad: cái này khó thông tin vs nhau quá [email protected] :9cool_haha:

- - - Updated - - -

vào hamichi đi update lên 3.03 nhé
victoria vietnam
1111111

- - - Updated - - -

:9cool_too_sad: :9cool_too_sad: ko ai chơi à :9cool_too_sad:
 
vào lại rồi :4cool_beauty: :4cool_beauty:

- - - Updated - - -

vào tét thư đi ai chơi thi làm lại :9cool_haha:
 
rồi hót đi :4cool_beauty: :4cool_beauty:

- - - Updated - - -

lâu quá vậy tinker :9cool_too_sad:
 
Tình hình dư lào rồi các bác? mạng mẽo lag liên tọi ping mấy trăm làm vào fb cũng phải chờ nên ko chiến với ae đc
 
down tungle tối nay test lại :4cool_beauty:

- - - Updated - - -

7 8 h nha :4cool_beauty: có face ko add đi https://www.facebook.com/Hung.Ho.Ho.Hung :4cool_beauty:
 
Chờ thông tin test xong alo anh em nhé :1cool_look_down:
 
giống garena mà chưa có ai test với cả :9cool_too_sad:
 








cộng sản trên 90% toàn là china =))





chuẩn bị Nga hóa USA :))

 
Chỉnh sửa cuối:
Lần này là "yêu lại từ đầu":5cool_big_smile:

Với sứ mệnh cao cả: Châu Á của người Nhật Bản, Thiên hoàng và các triều thần đã quyết định không can thiệp vào bất cứ xung đột nào giữa các cường quốc phương Tây, không tìm kiếm thuộc địa, ko tranh giành sphere (kết quả là mãi ko có event central of the world vì ko có đất ở châu Phi và châu Mỹ). chỉ tập trung vào xâm lược các nước Đông Á, mà trước mắt là hoàn thành việc đô hộ TQ, vùng đất màu mỡ mà từ lâu đế quốc Nhật Bản đã coi là của mình.

Nhờ tầm nhìn sáng suốt ấy, trong suốt 80 năm, người Nhật đã từng bước xâm chiếm và cai trị lãnh thổ đế chế Trung Hoa, khiến cho Nhật Bản trở thành siêu cường thế giới, làm 1 đối trọng với đế chế Anh và Hoa Kỳ. Nhận thấy Hoa Kỳ còn mải khai thác các vùng đất miền Tây hoang dã, đế quốc Nhật Bản đã mở các cuộc xâm lược vào các nước ĐNÁ, vốn là chư hầu của người Mỹ, Hoa Kỳ hèn nhát đã bỏ mặc đồng minh khiến cho lãnh thổ Nhật Bản lại được mở rộng về phía Nam, vùng đất giàu tài nguyên với 1 mỏ dầu khổng lồ ở Brunei, đủ sức nuôi sống cả nền công nghiệp số 1 thế giới. Tiếp đó, nhân nước Anh đang lâm vào đai chiến với liên minh Đức-Ý-Ottoman, người Nhật mở một chiến dịch chớp nhoáng tấn công vào thuộc địa Anh ở Ấn Độ -> chiến tranh kết thúc, người Anh kiệt quệ hoàn toàn, dân chúng nổi loạn khắp nơi, đế chế từng 1 thời là bá chủ thế giới nay đã tụt khỏi hàng các siêu cường.

Tiếp đó là 10 năm hòa bình hiếm thấy trên toàn Trái Đất, người Nhật cũng tập trung vào củng cố và khai thác các vùng đất mới chiếm đc, đồng thời cũng tăng cường sức mạnh quân sự lên gấp đôi, với hơn 1 triệu quân thường trực, hơn 300 tàu chiến các loại
v2_8_zpsc8822af0.png


Nước Nga nội loạn, Liên bang Xô Viết ra đời và ngay lập tức liên minh Xô-Pháp đã tấn công Thụy Điển nhằm xâm chiếm vùng đất vốn là Phần Lan trước đây. mặc dù áp đảo về lực lượng quân sự, LX và Pháp vẫn ko lường trước đc sức kháng cự mạnh mẽ của Thụy Điển và Na Uy (tất nhiên do Nhật Bản bí mật cung cấp viện trợ quân sự) và bị sa lầy vào cuộc chiến này. Nhận thấy đây là 1 thời cơ ngàn năm có một để xâm chiếm vùng Viễn Đông bao la giàu tài nguyên của nước Nga Xô viết non trẻ, đế quốc Nhật bản quyết định tấn công người Nga với hàng chục sư đoàn thiện chiến tổng quân số lên tới 600k quân tấn công suốt dọc biên giới từ vùng Yakust lạnh giá tới thảo nguyên taiga rậm rạp Nam Xiberia.
v2_5_zps5d6a9ed8.png


Quân Nhật tiến quân mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, có chăng cũng chỉ là thời tiết lạnh giá vùng chí tuyến bắc khiến quân đội Nhật Bản tiến chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên người Nhật vẫn tiến quân như vũ bão về Moscow. Người Nga kinh hoàng, họ điều động toàn bộ các sư đoàn đang tham chiến ở Thụy Điển và toàn bộ quân dự bị sang mặt trận phía Đông để ngăn cản người Nhật nhưng vẫn không thể chặn đc bước tiến của Hoàng quân, người Pháp không có 1 động thái nào đáng kể, trừ việc điều 12k quân xâm chiếm Hawaii và ngay sau đó bị phong tỏa trên quần đảo này bởi 2 hạm đội Thái Bình Dương đang tuần tiễu quanh đó. Số phận của nước Nga Xô viết dường như đã an bài.
v2_6_zps8aea27f1.png


Nhân cơ hội đó, người Đức-đồng minh thân cận của Nhật Bản-cũng nhảy vào tham chiến với gần 1 triệu quân tinh nhuệ, liên minh Xô-Pháp rơi vào tuyệt vọng.
Đầu hàng vô điều kiện là giải pháp duy nhất để bảo toàn chính phủ communism ở Nga và facist dictatorship ở Pháp
v2_9_zpsf31480ff.png


Kết quả của cuộc đại chiến ngắn ngày giữa Nhật-Đức và Xô-Pháp
V2_MAP_JAP_1961827_1_zpscf69b835.png


Kn: khi đánh Nga, dùng ít nhất 600k quân, mỗi sư đoàn 30k quân, tiến theo thế hàng ngang và các mũi tấn công phải hỗ trợ đc cho nhau vì đánh ở Nga thì trừ phi quân số đông hơn gấp bội, còn thì thằng nào thủ thằng đấy thắng.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng USA trò này yếu thật hôm nào rảnh làm quả đại nam chiếm USA chơi :))

không nằm ngoài dự đoán năm 1960 thằng USA tách CSA và war với mehico công lực bị suy giảm nghiêm trọng , ko có event goodbye hanoi nên lên tech chậm quá phải cướp của bọn Pakistan và bọn ả rập mà đến năm 1962 mới lên công nghiệp tạo war và bơm tiền cho mêhico thì nó gần thua rồi , thằng CSA thì hòa với USA tính solo ăn mảnh mà nó khỏe quá , may mà kết đồng minh với thằng Anh cuối cùng cũng khỏe haha :6cool_boss:



hôm nay rảnh quật USA , CSA , China tiếp , chấp nhận ăn thêm 22 inf nhưng giết thêm 2 bang của USA haha :6cool_boss:

 
Chỉnh sửa cuối:
Có bác nào biết cách tự tạo decision ko? tính làm 1 cái giống Three Hurrah for German nhưng dành cho Đại Nam
 
Tôi mới tập chơi game này. mấy bác cho hỏi chơi Đại Nam mới vô thì làm gì? Làm sao để Westernize, thấy mấy cái menu nó lock hết trơn? À vì tôi mới tập chơi nên xài cheat, mà sao cheat hoài ko được, ai biết chỉ dùm thanks:1cool_byebye:
 
Chịu khó đọc lại các page trước sẽ có guide nhập môn Vic2 và lãnh đạo ĐN, ban đầu thì tự lực tự cường, chiếm Lào rồi chiếm vùng Lào thuộc Xiêm rồi chiếm Atjeh (nó là Malay bây giờ đấy) để có 2 mỏ kim loại quý có thêm tiền, rồi sang tranh thủ chiếm Brunei sau có mỏ dầu, sau thì cố gắng đi kiếm thuộc địa ở Châu Phi, lúc đó cũng lên tầm tầm gần GP rồi, quay sang chiếm Uruguay để vào Nam Mỹ, từ từ thôn tính hết các nước ở đây.
p/s: mà dùng cheat gì lại ko đc? gõ sai hả?
 
Back
Top