- 23/8/06
- 6,669
- 9,529
Vậy là 2010 rồi :)
Trước tiên xin chúc các bạn năm mới bình an, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió :)
Vào chủ đề chính thôi. Hôm nay tự nhiên có hứng ngồi suy tư, nghĩ về những việc mình đã làm được trong năm qua.
Các bạn thử ngồi vài phút, ngẫm lại xem mình đã làm được những việc tốt nào trong năm qua rồi cùng chia sẻ nhé :) Việc tốt dù lớn hay bé cũng là tốt cả :) Để xem quanh ta có bao nhiêu người sống có ích:)
Bắt đầu từ mình nhé !~
+ Bác đánh giày xin 7 nghìn tiền công, nhưng mình đưa luôn 10 nghìn
+ Một khoản để cho mấy đứa nhóc ăn xin
+ Vài lần dắt tay các cụ già qua đường/ lên xe bus
+ Một lần cho một bác công nhân xách đồ đi chợ đi nhờ xe về
+ Giúp một con bé bán vé số khỏi bị đòn
+ Hai lần đứng lại gọi cứu thương & giúp người bị tai nạn giao thông
+ .... Chắc quên rồi không nhớ nữa :P
+ Gần đây nhất là.... lúc nãy. Ra mua 2 cái bánh giò. Thấy trong giỏ còn 4 cái. Hỏi anh bán bánh giò. Thế bao giờ về ngủ. Anh ấy bảo. Cứ đi rong đến khi nào hết 4 cái này rồi mới được về. Thế là mua luôn 4 cái cho anh í. Mặc dù ăn 2 cái là lòi họng ra rồi :P. Không quên chúc mừng năm mới anh bán bánh giò và chúc anh í ngủ ngon
Còn bạn thì sao
Trước tiên xin chúc các bạn năm mới bình an, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió :)
Vào chủ đề chính thôi. Hôm nay tự nhiên có hứng ngồi suy tư, nghĩ về những việc mình đã làm được trong năm qua.
Các bạn thử ngồi vài phút, ngẫm lại xem mình đã làm được những việc tốt nào trong năm qua rồi cùng chia sẻ nhé :) Việc tốt dù lớn hay bé cũng là tốt cả :) Để xem quanh ta có bao nhiêu người sống có ích:)
Bắt đầu từ mình nhé !~
+ Bác đánh giày xin 7 nghìn tiền công, nhưng mình đưa luôn 10 nghìn
+ Một khoản để cho mấy đứa nhóc ăn xin
+ Vài lần dắt tay các cụ già qua đường/ lên xe bus
+ Một lần cho một bác công nhân xách đồ đi chợ đi nhờ xe về
+ Giúp một con bé bán vé số khỏi bị đòn
+ Hai lần đứng lại gọi cứu thương & giúp người bị tai nạn giao thông
+ .... Chắc quên rồi không nhớ nữa :P
+ Gần đây nhất là.... lúc nãy. Ra mua 2 cái bánh giò. Thấy trong giỏ còn 4 cái. Hỏi anh bán bánh giò. Thế bao giờ về ngủ. Anh ấy bảo. Cứ đi rong đến khi nào hết 4 cái này rồi mới được về. Thế là mua luôn 4 cái cho anh í. Mặc dù ăn 2 cái là lòi họng ra rồi :P. Không quên chúc mừng năm mới anh bán bánh giò và chúc anh í ngủ ngon

Còn bạn thì sao








mình chẳng giúp được ai mấy thế nên cũng chẳng có gì để kể :(
Đôi khi nó có ý nghĩa chỉ vì nó TỐT với mình