Viễn Lâu Trà Đạo : ............. AKB48 <3 <3 <3

108 chai Tiger thì lại chả 3tr hơn :-??, mà không biết phải tại mình ăn chơi nhiều hay giá ở VN lên cao quá nữa :|. Đợt tháng 10 năm ngoài về VN, đi 5 đứa thôi mà không có 1 chầu nào dưới 1tr5 :|.

P/s : fpt khốn nạn, bảo trì cáp hoài cả tuần chả log Kiếm Thế dc :((.
 
108 chai Tiger thì lại chả 3tr hơn :-??, mà không biết phải tại mình ăn chơi nhiều hay giá ở VN lên cao quá nữa :|. Đợt tháng 10 năm ngoài về VN, đi 5 đứa thôi mà không có 1 chầu nào dưới 1tr5 :|.

P/s : fpt khốn nạn, bảo trì cáp hoài cả tuần chả log Kiếm Thế dc :((.

Giá Việt Nam leo thang đó sếp ;)) mớ rau muốn giờ 10k =)) lên giá 1 cách chóng mặt luôn =)). Cốc bia hơi Hà Nội trước 3k hoặc 4k h 5k hoặc 6k rồi sắp tới tăng lương giá còn tăng nữa =)) ở VN mình ko có giá cố định cho 1 món đồ :D. Mới đọc trên vnexpress thấy mấy shop quần áo nhìn người mà phát giá đến nản =)). Ăn mặc bình thường,đi xe bình thường giá món đồ rất hợp lí :D nhưng chỉ cần diện vào chút + đi xe đẹp chút là mua đắt gấp rưỡi hoặc gấp 2 luôn =)). Lọ thuốc nhỏ mắt bán 500đ ko ai mua,tăng giá lên 1000đ ng ta mua rất nhiều =)),trong khi chất lượng vẫn thế =)). ( Mình nhớ cái này ngày xưa đc áp dụng ở Thanh Hóa là nhiều ;)), đi biển chơi cùng tụi bạn,chúng nó bảo " ăn mặc bình thường và đi xe bình thường thôi,ra đó đừng khoe mẽ kẻo bị chém đẹp đấy =))" giờ thì ở đâu cũng có,đến hài)
GVN sau 1 hồi bảo trì đã quay trở lại :D trước toàn báo Database error ! đến nản :(
 
tít của bé rè sao mãi ko hết hạn thế nhỉ :-?
 
vào rồi lại ra , .............!
 
Giá Việt Nam leo thang đó sếp ;)) mớ rau muốn giờ 10k =)) lên giá 1 cách chóng mặt luôn =)). Cốc bia hơi Hà Nội trước 3k hoặc 4k h 5k hoặc 6k rồi sắp tới tăng lương giá còn tăng nữa =)) ở VN mình ko có giá cố định cho 1 món đồ :D. Mới đọc trên vnexpress thấy mấy shop quần áo nhìn người mà phát giá đến nản =)). Ăn mặc bình thường,đi xe bình thường giá món đồ rất hợp lí :D nhưng chỉ cần diện vào chút + đi xe đẹp chút là mua đắt gấp rưỡi hoặc gấp 2 luôn =)). Lọ thuốc nhỏ mắt bán 500đ ko ai mua,tăng giá lên 1000đ ng ta mua rất nhiều =)),trong khi chất lượng vẫn thế =)). ( Mình nhớ cái này ngày xưa đc áp dụng ở Thanh Hóa là nhiều ;)), đi biển chơi cùng tụi bạn,chúng nó bảo " ăn mặc bình thường và đi xe bình thường thôi,ra đó đừng khoe mẽ kẻo bị chém đẹp đấy =))" giờ thì ở đâu cũng có,đến hài)
GVN sau 1 hồi bảo trì đã quay trở lại :D trước toàn báo Database error ! đến nản :(

Tớ thề là về VN tớ mặc đồ ko thể bình thường hơn =)), một cái vui khi về VN là lúc tính tiền, tụi tiếp viên toàn đưa bill cho đám anh họ của mình =)). Bọn nó săm soi thế đếu nào cuối cùng cái bill cũng tự động về tay mình mới ác =)).

Có lần vào tiệm Karaoke, tụi bạn vô trước, mình chạy xe vô sau tại gần nhà mình mặc cái áo tay ngắn với cái quần short thôi lái chiếc Honda của ông cậu, bọn giữ xe đếch cho mình vào =)) phải gọi dt cho thằng bạn xuống dắt vào =)) thiệt đểu đếch tin dc.
 
Có gì đâu - có vài chổ nếu nhưng mang dép bình thường hoặc mặc quần lửng nó ko cho vào X_X

VN mình quan trọng hình thức quá .
 
có chỗ bắt đeo cà vạt, bí thì lấy dây thừng quấn 1 vòng cũng vớt được :-"
 
Tớ thề là về VN tớ mặc đồ ko thể bình thường hơn =)), một cái vui khi về VN là lúc tính tiền, tụi tiếp viên toàn đưa bill cho đám anh họ của mình =)). Bọn nó săm soi thế đếu nào cuối cùng cái bill cũng tự động về tay mình mới ác =)).

Có lần vào tiệm Karaoke, tụi bạn vô trước, mình chạy xe vô sau tại gần nhà mình mặc cái áo tay ngắn với cái quần short thôi lái chiếc Honda của ông cậu, bọn giữ xe đếch cho mình vào =)) phải gọi dt cho thằng bạn xuống dắt vào =)) thiệt đểu đếch tin dc.

Trường hợp này mình cũng đã gặp rồi =)). Chúng nó hẹn ra quán gần nhà,mình thì tiện gì mặc đấy cũng áo phông với quần đùi =)) đi vào quán mấy thằng bảo về ko cho vào,bực mình gọi lũ bạn xuống đi quán khác =)).
Không hiểu mấy chỗ đó nghĩ gì ;)) nhìn người đoán gia cảnh sao ;)) nếu thế mấy đứa nó đi làm nhà ngoại cảm cho rồi khỏi đi làm bảo vệ làm gì ;)).
Giờ là cứ mặc đồ bình thường thôi ;)) vào shop hay đi quán mà nhìn anh ăn mặc toàn hàng hiệu là hóa đơn của anh ko hiểu sao cao thế =)).
 
từng đi sàn, mang dr nó ko cho vào trong khi thằng lỏi kia mang đôi bata vải lại dc vào 8-}
 
đi mấy shop quần áo không đính giá mới hay, hôm trước mặc đồ ngủ đi bộ ra, ngắm 1 bộ bảo 300k
hôm sau jean + sơ mi bước từ ô tô xuống, vẫn bộ đó, nó nhìn mình rồi "500k nhé em" =)
 
đi mấy shop quần áo không đính giá mới hay, hôm trước mặc đồ ngủ đi bộ ra, ngắm 1 bộ bảo 300k
hôm sau jean + sơ mi bước từ ô tô xuống, vẫn bộ đó, nó nhìn mình rồi "500k nhé em" =)

Chuyện thường tình ở Huyện mà ;)).
Mà công nhận cũng lạ ;)) vào shop ít ai mặc cả nhưng khi ra ngoài,mua ở quầy bày bán ngoài đg,mặc cả từng xu một :( ng VN mình cũng lạ :(.
 
mua đt máy tính chênh lệch hơn trăm không vấn đề :"> đi chợ mua rau nhiệt tình mặc cả =)
 
nhà dư khoảnh đất tự trồng rau ăn :))
 
Mình thì ngược lại - Thứ gì giá càng cao thì lại càng tìm cách để trả giá , mấy thứ lặt vặt vài k lẻ thì thôi - nói qua nói lại mất công =))
 
Vào chỗ nào niêm yết giá sẵn rồi ko mặc cả là đúng,như siêu thị ý còn đc. Quần áo giờ mình ko mua ở mấy shop ngoài nữa toàn nhìn mặt mà bắt hình dong,ghét thể loại đấy :D,vào chỗ shop của công ty mở,giá cả niêm yết rõ ràng,mua khỏi mặc cả :D.
 
có ai nhắn tin bình chọn cho hà lông bây chưa =))
 
Back
Top