Sau khi đến thời gian, chúng ta cùng cốc sư huynh lên đường đi Lạc Dương ngắm tượng của thần tượng.
Sau đó Cốc sư huynh rủ chúng ta vào quán rượu làm vài chai cho thêm tình.
Nhưng đời không như là mơ
Ta bị trúng độc rượu, tưởng chừng như sắp chết.
NHƯNG
chết thế quái nào được, anh là nhân vật chính mà.
Như bao NVC khác, chúng ta cũng có dù, mà dù này khá là to
Sau một hồi click chuột, chúng ta đã gia nhập Tiêu Dao Cốc.
Các nhân vật cộm cán cần biết gồm
Từ trái qua phải:
- Đại sư huynh Cốc Nguyệt Hiên
- NVC
- Nhị sư huynh Kinh Cức
- Sư phụ Vô Hà Tử.
Con đường giang hồ của chúng ta, bắt đầu tại đây.
Nhưng trước tiên check thùng đồ xem có gì trong đó.
Giáp này có thể xài tới tận Boss cuối. Còn cây đao này, nhìn chỉ có thể ngửa mặt thở dài

Trời cũng muốn ta học đao pháp
Da chồn. Bắn muốn le lưỡi
Việc đầu tiên cần làm là mời các bạn mở cái link này
http://forum.gamevn.com/threads/vie...uan-hiep-truyen.1239773/page-22#post-26530914
Xem mình thích võ công gì, binh khí nào phù hợp với bản thân.
Góp ý là nên chọn 2 môn võ công, 1 có binh khí và 1 tay không có thể hỗ trợ lẫn nhau. 1 môn võ công chính còn 1 môn phụ trợ.
Đề cử phụ trợ tay không là Nhất Dương Chỉ, thực sự trong số tay không có buff anh thực sự quá bá, +300Def+Tụ Khí+Quy Nguyên cho đồng đội + Điểm huyệt đối thủ. Khuyết điểm duy nhất là lấy hơi muộn.
Đề cử phụ trợ vũ khí là Đào Hoa Phiến. Cả 2 chiêu không có Cooldown, skill 1 khống chế trận đấu cực tốt, skill 2 buff 200Att+200Def+Tụ Khí+Quy Nguyên, chuyển võ công là xài được ngay, có thể xài từ đầu game đến Boss cuối.
Chọn xong chưa?
Cho bạn vài phút để chọn.
Bây giờ xong rồi chứ?
Xong rồi?
Tốt. QUÊN CMN ĐI.
Bởi vì năm thứ nhất chúng ta chỉ mạnh hơn con gà (xin lỗi Kê Tiền Bối), nên đừng quá chú ý vào võ công nào đó, vả lại võ công năm đầu chả có môn nào tốt cả (trừ Tiêu Dao Côn bản 2.6, nhưng mà Tiêu Dao Côn cũng tới tận năm thứ 2 mới lấy được). Lợi thế lớn nhất (và duy nhất) của chúng ta là có thể xài nhiều võ công hơn đối thủ. Cho nên phương pháp chiến thắng dễ nhất là dựa vào đồng đội, còn chúng ta theo đuôi hỗ trợ được rồi. Còn những trận bất khả kháng chỉ có 1 mình đối chọi thì chọn vũ khí và võ công cho phù hợp mà xài.
Lượt đầu tiên, không có gì đặc biệt. Ngoại trừ dọn thùng đồ thì chẳng còn làm gì được nữa, nghỉ ngơi thôi.
Lượt thứ hai, sư phụ dạy tâm pháp cơ bản của phái Tiêu Dao. Phần nói chuyện này chẳng hiểu được tí nào, click cho qua thì hơn.
Lượt thứ ba, nói đúng chỗ huyệt bách hội ở đâu, sư phụ thi triển Quán Đỉnh đại pháp, tăng cho chúng ta 100 Sinh lực và 100 Nội lực.
Nếu bạn không biết huyệt Bách Hội chỗ nào, mình chỉ cho: Google.
Đùa thôi, nó là huyệt cao nhất trên đỉnh đầu.
Rồi, từ giờ trở đi, mặc cho gió táp mưa sa, xuất hiện các hạng mục mới, chỉ nên chú ý 1 điều, luyện đầy Tiêu Dao Tâm Pháp trước đi rồi tính. Vì tâm pháp là thứ căn bản giúp bạn thực sự mạnh hơn.
Đây cũng là lý do nhiều người thích tư chất thấp. Vì tâm pháp chỉ luyện tối đa được đến tâng thứ 10. Tư chất thấp có thể luyện nhiều lần hơn do đó chỉ số sẽ cao hơn.
Nhưng sự thật: bạn sẽ thấy tới năm 4 bạn có 1 đống tâm pháp chưa luyện xong, lọ mọ chọn môn này bỏ môn kia cũng đủ đau đầu.
Dành thời gian đi chơi đi thôi, tâm pháp không thiếu đâu mà lo. Luyện đầy môn này còn có môn khác.
Sư phụ truyền dạy võ công.
******CHÚ Ý: nhớ đeo tâm pháp, kiếm lên phòng ngừa chiến đấu bất ngờ.
Giữa tháng 10, Nhị Sư Huynh kiểm tra đầu vào. Kỳ thật trận này thua cũng không sao, nhưng thắng luôn tốt hơn mà, phải chứ?
Vào game chú ý tới những gì Đại Sư Huynh nói. Đây là căn bản. Nhiều người coi thường căn bản để rồi sau này có vấn đề nhỏ xíu cũng gặp trắc trở (như tui chẳng hạn). Cho nên xem cho kỹ.
Nhị sư huynh công kích rất mạnh, bạo kích cao, di chuyển rộng, thêm tâm pháp hỗ trợ công kích. Bây giờ mà cứng đối cứng thì như lấy trứng chọi đá. Nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, đó là khả năng chiến đấu dài hơi không cao, đây là cơ hội duy nhất của ta.
Rồi, vào trận, ta đổi võ công sang Tiêu Dao Kiếm. Chiêu 1 Tiêu Dao Kiếm có hiệu ứng Tụ Khí. Sau đó đứng yên để khỏi bị đâm sau lưng, gia tăng khả năng bị bạo kích.
Nhị sư huynh lại gần, ta đâm 1 phát để lấy hiệu ứng Tụ Khí (regen). Sau khi có xong thì đứng đó như thằng khờ để ổng chém. Khi nào hết hiệu ứng thì lấy kiếm chọc phát.
Counter. Sweet! Khỏi mất công tấn công.
Đeo cái giáp với con dế lên, counter không cao mới lạ.
Đứng tại chỗ vài đừng chạy đi đâu khác. Đây là cuộc chiến so kè AI, mà ta thì đương nhiên khôn hơn máy rồi (phải không

)
Sau vài lượt, Nhị Sư Huynh hết Nội Lực

, còn chúng ta vẫn kiên nhẫn cầm kiếm chọc, sẵn luyện kiếm pháp luôn.
Từ từ thì cháo nó cũng nhừ.
Quên mất đổi Hàm Quang Kiếm, dùng Cổ Kiếm chọt lâu quá.
Sax, mới phát hiện quên đeo tâm pháp. Chắc lúc đổi chuột bị lờn. Nhớ rõ ràng có bấm vào mà.
Như vậy mà cũng thắng, bản thiếu hiệp quá lợi hại.