Từ cuối tháng 10 mở ra hệ thống làm việc vặt (Chores) và đi dạo (Stroll). Nhưng tâm pháp chưa full nên ta cứ luyện công tiếp.
Làm việc vặt gồm có:
- Quét nhà: tăng kinh nghiệm bổng pháp và hảo cảm với Đại Sư Huynh
- Gánh nước: tăng kinh nghiệm cước pháp và hảo cảm với Đaị Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh
- Chẻ củi: tăng kinh nghiệm đao pháp và hảo cảm với Nhị Sư Huynh
- Giặt đồ: tăng kinh nghiệm chỉ pháp và hảo cảm với Lão Hồ.
- Pha trà: tăng kinh nghiệm trà đạo và hảo cảm với Vô Hà Tử
- Mài mực: tăng kinh nghiệm hội hoạ cùng thư pháp và hảo cảm với Vô Hà Tử.
Mỗi 1 lần làm việc vặt sẽ hao tổn 2 thể lực
Đi dạo: Có các địa điểm đi dạo khác nhau - hiện tại chỉ đi được ở Tiêu Dao Cốc. Khi các địa điểm đó sáng lên tức là có sự kiện diễn ra tại đó, nhấp vào sẽ tham gia sự kiện. Có các sự kiện yêu cầu đi dạo theo đúng thứ tự và địa điểm nhất định.
Đi dạo làm giảm hảo cảm với Vô Hà Tử
Tháng 11 năm thứ nhất, Early.
Trong cửa hàng có bán tâm pháp Đông Phương Bảo Điển - giá 2k. Nhớ kỹ mua.
Tháng 11 năm thứ nhất, Late.
Mình đã luyện xong tâm pháp Tiêu Dao Công, hiện giờ có thể thoải mái đi dạo. Địa điểm duy nhất có thể đi dạo hiện tại là Tiêu Dao Cốc. Có 4 sự kiện diễn ra: sư phụ dạy thư pháp, đánh cờ, trồng hoa, đánh đàn.
Sau khi đi dạo, chỉ còn thừa lại 4 thể lực. Lúc này, ta không thể luyện công được, nhưng có thể làm việc nhà.
Nếu ai muốn theo tuyến Thiên Vương thì tập trung mài mực đến khi hội hoạ và thư pháp trên 40.
Còn ai không muốn thì luyện theo võ công mà mình thích, mặc dù bây giờ luyện hơi sớm, chả có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng có còn hơn không.
Ngoài ra, mài mực đến khi binh khí ngắn lên 20 ta học được Tiêu Dao Phiến. Sau đó đi dạo hồ nước được Đào Hoa Phiến là võ công phụ trợ rất tốt.
Với các bạn luyện kiếm pháp, quyền pháp, cầm, xin thành thật chia buồn, vì các môn võ công này chỉ có thể luyện công tăng lên thôi.
Tháng 11 năm thứ nhất, End.
Có tiếng huyên náo bên ngoài. Thì ra là có người bị gái rượt.
Hai bên tranh cãi một hồi, rốt cục cũng đánh nhau.
Tần muội khá giống với Nhị Sư Huynh, công kích cao, tâm pháp hỗ trợ công kích vào bạo kích.
Trận này có 2 event.
- Lượt 3, lão Hồ sẽ vào giúp mình.
- Sau khi bị NVC mất khoảng 50% sinh lực (chưa có số liệu chính xác), NVC sẽ nói Tần muội là bà chằn. Tất nhiên con gái ai thích bị gọi là bà chằn, cho nên Cuồng Nộ, tăng gấp đôi công kích.
- Mình từng bị Tần Hồng Thương Cuồng Nộ diệt lão Hồ rồi tiễn mình ngắm gà (lần nữa, xin lỗi Kê Tiền Bối), cho nên ai bị rồi cũng không nên xấu hổ gì.
Bắt đầu.
- Hiệp 1 chúng ta lùi về sau 1 bước rồi nghỉ ngơi. Tần muội di chuyển 1 lần 3 ô. Tới sau lượt 2 sẽ cách chúng ta đúng 1 ô.
- Hiệp 3, Lão Hồ xuất hiện ngay giữa chúng ta và Tần Hồng Thương.
Rồi, tạm nghỉ ở đây 1 lát.
Vì trận trước là 1 đối 1 nên mình không nói rõ về cái Combat System của game, như vậy sẽ không rõ ràng lắm.
- Trong trận chiến bên ta có nhiều người, bạn có thể đổi người bằng cách nhấp vào đồng minh bên ta.
- Bạn có thể di chuyển nhân vật, không xuất chiêu, sau đó đổi người. Sau hành động đổi người này, bạn không thể huỷ bỏ di chuyển được nữa, nhưng có thể xuất chiêu sau. Điều này rất có lợi trong trận chiến khi ta có thể xác định vị trí đội hình, thứ tự ra chiêu của các nhân vật.
- Xung quanh nhân vật đối thủ có 1 vùng hạn chế di chuyển. Khi vào vùng này, nhân vật bên ta chỉ di chuyển được 1 ô mà thôi. Nếu muốn di chuyển xuyên qua, cần điểm hành động cao. Cái này là tác dụng của điểm hành động mà nhiều người mới chơi thường thắc mắc.
- Nhân vật bên ta cũng có thể bị chặn đường bởi đồng đội, cho nên khi di chuyển nhớ tính toán kỹ.
- Tỉ lệ bạo kích và chính xác cao nhất khi ta xuất chiêu sau lưng đối thủ, kế đến là bên cạnh, thấp nhất là trước mặt.
- Tỉ lệ bị phản kích thì ngược lại.
- Đối thủ sẽ ưu tiên tấn công các nhân vật dễ giết nhất bên ta. Vì vậy nhiều khi trâu quá cũng khổ lắm.
Nếu bạn đã thấm rồi thì chúng ta tiếp.
Đao Pháp của lão Hồ chiêu 3 có tăng phòng ngự cho bản thân và bảo hộ đồng đội. Chiêu 2 có định thân và choáng, còn chiêu 1 có phá giáp. (xin mời lùi lại trang 22 xem, trong đó có Hồ Gia Đao Pháp).
Đầu tiên cho lão Hồ xuất chiêu 3, lấy hiệu ứng bảo hộ. NVC đứng cạnh lão Hồ đánh Tiêu Dao Kiếm lấy tụ khí.
Tần muội chém thì lão Hồ lao ra đỡ giúp mình, không cần phải lo.
Lượt tiếp theo dùng Hồ Gia Đao chiêu 1 để phá giáp, chúng ta vẫn cứ dùng chiêu 1 Tiêu Dao Kiếm chọc. Căn bản thì hiện tại chiêu 1 hay chiêu 2 của ta dame đều ngang nhau, khác nhau cái khoảng cách mà thôi.
Lượt thứ 5, bây giờ lão Hồ không còn bảo hộ, lùi ra 1 ô, dùng chiêu 2 định thân, còn ta chạy ra xa dùng chiêu 2 bắn tỉa.
(sorry quên mất chụp hình)
Cứ như vậy sau vài turn là Tần muội buông xuôi thôi. Nhớ kỹ là luôn cho lão Hồ chặn đường Tần Hồng Thương, như vậy Tần Hồng Thương không chém ta được, sẽ không kích hoạt event tăng gấp đôi công kích.
Chiến thắng.
Nhị sư huynh đá xoáy.
Sư phụ giao nhiệm vụ cho chúng ta hộ tống Hoàng Lạc về nhà, nhưng cũng âm thầm kêu 2 vị sư huynh theo dõi. Đúng là gừng càng già càng cay.
Trên đường về, Hoàng Lạc đưa ra yêu cầu trả ơn cho chúng ta.
Giờ có 2 lựa chọn:
- Nhận tiền: bạn nhận được 20000 quan tiền.
- Từ chối: bạn nhận được 10 điểm đạo đức và 1 chai Thanh Long Phấn.
Thanh Long Phấn là đồ tốt, nó tăng 50% tỉ lệ bạo kích của người dùng, đồng thời xuất chiêu nhất định trúng. Tuy nhiên giá nó không cao tới 20000 1 bình đâu.
Có điều từ đầu tới giờ ta chưa làm cái đạo đức nào, vả lại tiền thì anh không thiếu.
Cho nên chọn 2 vậy (đại gia phải như vậy)
Nếu bạn muốn đi theo tuyến Ác Nhân, hoặc thiếu tiền thì cứ chọn lấy tiền.
Dân làng nói cho ta biết thằng đó không phải người tốt. NVC ngạc nhiên (mày nhìn hình của nó mà không nhận ra à).
Thằng đó dám lừa bố. Bố phải cho nó biết tay. (IQ thấp không được có ý kiến)
Cả đám đang hí hửng
Anh đối diện cả bầy, Like a boss.
Mày tưởng lừa bố được lần nữa à?
Lần này chúng ta chiến 2 trận liên tiếp.
Trận đầu tiên, đấu với 3 thằng gia nô.
Trận này, hiệp 2 Tần Hồng Thương sẽ vào giúp mình.
Trận này không khó, nhớ kỹ đứng đúng vị trí để sao cho Tần Hồng Thương đối diện chỉ 1 người, vì em ấy da mỏng máu giấy. Hai người còn lại để ta tank.
Nếu thấy cần thì quẳng phát Vôi bột. Hầu như tất cả số lần mình dùng vôi bột đều là tại trận này.
Chính xác chỉ còn 20, ngon!
Cứ đánh đúng chiến thuật này, khoảng chục lượt sẽ thắng thôi.
Trận thứ hai, đấu với Ba Long và Hao Hổ.
Trước trận, Tần Hồng Thương tặng quả lựu đạn. Hàng ngon, nhưng mà đừng có phí ở đây. Trận này không cần dùng tới đâu.
Chiến thuật như trận đầu tiên, chỉ để Tần Hồng Thương đối mặt 1 người. Chúng ta đối diện Ba Long, cho Tần Hồng Thương đánh Hao Hổ.
Lý do là Ba Long nếu mất khoảng 50% máu, sẽ kích hoạt cuồng nộ, tăng gấp đôi công kích, còn Hao Hổ thì phế vật lắm, mình Tần Hồng Thương cũng hạ được
Lúc đầu chơi không biết, để cả 2 người đánh Ba Long, rốt cục bị Ba Long quẩy chết.
Cái Tâm Pháp của 2 đứa nó, không cần để ý, tách ra thì tốt, còn không cũng chẳng sao.
Ngoài ra, Ba Long cũng là dạng yếu sinh lý, phụt được vài phát là hết hơi nghỉ mệt.
Đội hình quá đẹp, thêm phát vôi bột.
Nhớ kỹ, luôn chỉ cho Tần Hồng Thương đối đầu với 1 người. Để em ấy chết là cầm chắc 75% thất bại.
Thắng lợi.
Sau khi thắng lợi thì theo dõi cut scene. Blah blah blah...
Hai sư huynh giống như cảnh sát vậy, tới cuối cùng mới xuất hiện.
Rồi tới đoạn có 3 lựa chọn:
- Bỏ nó ở đó: tăng 20 danh vọng

- Thả nó đi: 10 điểm đạo đức cùng 10 danh vọng

- Bỏ cái bình xuống: -10 đạo đức, +10 ngộ tính

Qua đây ta có thể thấy: làm việc xấu tăng ngộ tính.
Đùa thôi, ngộ tính còn nhiều cách lấy mà không phải làm chuyện xấu.
Chọn cái nào tuỳ mọi người.
Nhưng mà danh vọng dễ kiếm lắm, khuyên đừng nên lấy cái 20 danh vọng.
Mới lấy 10 đạo đức rồi, giờ trừ 10 đạo đức. Ài, ai cho tôi lương thiện.
Blah blah blah ... tán gái.