ok,ý hay đó,mặt khác chắc cũng chăng ai nhớ hết được cốt truyện của nó vừa dài vừa khó hiểu
Đĩa 1 :
lang Lacan
Câu chuyện của chúnh ta bắt đầu từ 1 buổi sáng,ngày mai là lễ cưới của Alice và Timothy,vì vậy Fei(nhân vật của chúnh ta)quyết định lên núi để mượn của 1 người bạn anh ta(Citan Uzuki-từ nay về sau sẽ gọi là doc) cái máy ảnh về chụp chơi .Lúc đến đó ,ngoài việc mượn được máy ảnh,anh ta còn được cho xem 1 cổ vật mà doc đã phát hiện được.Trên đường trở về,anh ta trông thấy 1 toán Gear(robot tác chiến hình người)đang hạ xuống làng của mình.Hoảng sợ,anh ta dẫn doc chạy xuống và cố gắng di tản mọi người.Chợt nhìn thấy 1 con gear bất động,anh ta đến gần và chợt trông thấy 1 ảo giác chính mình đang ngồi trong đó.Vì muốn cứu dân làng nên anh ta đã nhảy vào và điều khiển nó.Đang tác chiến,chợt nhìn thấy timothy bị giết,anh ta bỗng cảm thấy có 1 ảo giác đang sống dậy trong cơ thể mình.Như bị thôi miên,anh đã cho con gear của mình sử dụng hoả lực tối đa và kết quả là cả ngôi làng bị thiêu huỷ,giết chết cả Alice.
Sau khi phá huỷ làng,mọi người đã quá sợ anh ta,lại thêm những lời chất vấn của Dan(em trai Alice)nên Fei đã bỏ làng ra đi .Theo lời khuyên của Citan,anh đi đến 1 thành phố ở trên sa mạc tên là Dazil(vì tất cả các con gear đều là loại của quân đội Solaris).Để đến được đó Fei cần phải băng qua 1 khu rừng
Rừng đen:
Trong rừng,Fei nhanh chóng bị mất phương hướng.Đang mò mẫm thì chợt anh ta nghe thấy một tiếng quát giơ tay lên,quay người lại".Quay lại Fei đã thấy 1 họng súng đang chĩa vào mình,còn người vừa nói là 1 cô gái khoảng 18-20 tuổi.Tuy nhiên ,lòng đang tràn ngập đau buồn nên Fei chẳng buồn làm theo lời cô ta mà cứ thế bỏ đi.Nhưng chưa đi được bao lâu thì nghe thấy tiếng hết của cô ta.Fei vội quay lại và nổi máu anh hùng cứu cô ta khỏi 1 đám quái vật.Đêm đó 2 người nghỉ lại trong rừng,fei đã giới thiệu về mình và kể những gì vừa xảy ra với bản than cho cô ta nghe.Cô gái xưng tên là Elyham Van Houten,thường gọi là Elly.Tuy làm bạn với nhau 1 đêm nhưng hôm sau họ vẫn chia tay.Đúng lúc đó thì Ranhan(1 con khủng long)xuất hiện và tấn công Elly.Nhờ có Citan mang gear (webtall)đến nên fei đã hạ được nó,nhưng webtall cũng bị hỏng hóc.Đêm đó ,chờ cho fei ngủ,Citan mới bảo Elly hãy rời khỏi đây ngay vì nhận ra cô là 1 quân nhân Solaris.Elly cũng nói rõ việc cô phải hạ xuống Lacan là do bị phục kích,do đó mới có cuộc tấn công vào Lacan.Sáng hôm sau,khi Elly đã đi khỏi Citan mới đánh thức fei để tiêp tục hành trình tới Dazil