Kinh vãi. Lập topic trong mục Game online.
Năm nay không đụng TL mà chả đoạt HCV, năm sau đụng đám Thái thì chỉ có nước xách cái quần mà đá. SEAgame 26 đừng có mơ đoạt HCV.
Ngày hum nay đen vãi l_
Mua cờ mua đồ ăn thức uống phi xe sân Mỹ ĐÌnh. DM. Bọn quản lý ngu si không mở màn hình cho moị người vào xem. la hét chán cũng chẳng đc j. Về nhà thì đã sang hiệp 2. Vừa xem vừa cầu nguyện mà bọn nó đá như bán độ luôn. Kiến nghị VFF điều tra ngay cái chuyện này. nóng mắt lắm rùi >;..;<
Tất nhiên là không phải tất cả đều "bán độ". Nửa triệu đô kia nếu là thưởng cho 1 người thì nhiều nhưng mà các ông chưa ngẫm nghĩ à. Sẽ phải bỏ là tiền thuế + tiền các "sếp" + tiền "này nọ". Chảy hết chỗ " cao" mới xuống đc các cầu thủ nhà ta. Khổ lắm.
Dĩ nhiên là lúc tức ai chẳng biện minh cho mình 1 lý do để hết tức. Thế nên mới cần " điều tra"
Dù sao thì tôi vẫn nghi ngờ. HUm đá với thằng Sing có đến nỗi nào đâu. nản thiệt
Đã thề là ko bao giờ xem Việt Nam đá bóng từ hồi seagame 22 có mấy chú bán độ . Và bây giờ khi nghe tin Việt Nam thua cũng không có gì làm tiếc cả !! .