Bạn nói hay lắm, tiếc rằng văn chương mình không hay như bạn nên không biết phải viết sao. Đồng ý ông R không hay nhưng nhìn vào cơ sở vật chất của Việt Nam và chuyện quản lý của những nhà làm bóng đá Việt Nam thì muốn Việt Nam tiến xa e là còn phải bàn tới nhiều. Tôi yêu Việt Nam, các bạn ây có chửi rủa cũng phần vì con người các bạn ấy là người Việt Nam. Nhưng hãy nhìn vào sự thật vấn đề tất cả mọi người ơi. Sức lực con người chỉ có hạn, các bạn thử ra sân với đối thủ có khả năng hơn mình đi rồi sẽ thấy. Các bạn có đá banh trên sân bóng cùng bạn bè hay những người khác không, ra sân đi rồi sẽ thấy, nhất là những lúc bị văt kiệt sức.
Mình có quen một vài anh em đá V-league. Họ đá trên sân là thế, sức khỏe là thế, dân amatuer tụi mình theo sao nổi. Tuy nhiên cầu thủ mình ko biết giữ thể lực, ăn nhậu ghê lắm. Nếu mà ko ăn nhậu, chăm lo tập luyện, chú ý sức khỏe thì chắc gì thể lực của ta thua đối thủ đến thế!?
Bàn về ông R, các bạn ko ở trong cuộc thì đừng nên nhận xét người này đúng, người kia sai. Hãy hỏi bản thân các bạn, sao khi Việt Nam thắng, các bạn ko chửi ông ấy đi vì đơn giản, chiến thắng đã che lấp đi mọi thứ. Con người có thể cho qua mọi chuyện miễn sao đội bóng thắng. Đội vừa thua là y như rắng...chán chết. Nếu thấy ông ta sai, các bạn có nhiều phương tiện để góp ý mà. Nếu thấy minh có khả năng thì tự ứng cử làm HLV đi, biết đâu tên tuổi được lưu truyền và thực tế một chút, Việt Nam ta bớt đi được gánh nặng lương bổng cho người nước ngoài. Mình chả bênh ai cả, vì chỉ thấy sao nói vậy thôi. Củng giống như Army_Young,"ông nào đọc xong muốn chửi muốn rủa gì cứ việc .. Over" ./.