Game over.
Mr & Ms Pac-Man
- 14/12/05
- 117
- 0
- Banned
- #1
BAN SUNG LASER!cái này giống như là chơi halo vậy đó các bạn!nhưng đã và sướng hơn rất nhiều,vì không phải ngồi 1 chỗ như xbox,khi vào chơi sẽ phát cho bạn 1 cây súng,rồi bắt đầu vào chiến trường bay nhảy,núp,bắn thôiiiii
Rạp Đại Đồng cũ nằm trên phố Hàng Cót giờ lột xác thành tiệm "Laser World" với cách bài trí mang âm hưởng của bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Khoác lên người bộ giáp đặc biệt với các đèn led xanh đỏ, tay cầm khẩu súng laser trông khá hầm hố, bạn sẽ lạc vào một mê cung mờ ảo sương khói. Chia làm 2 đội, nhóm bạn của Tuấn hóa thân thành các chiến binh ngoài vũ trụ, "săn tìm" đối thủ với những phát súng laser xanh lét. Luật chơi khá đơn giản, bạn có thể chơi theo đội (tối thiểu là 3) hoặc đi bắn solo. Tia laser từ khẩu súng sẽ nhắm vào phía trước 2 bên cạnh hoặc sau lưng của áo giáp đối thủ. Tùy mỗi vị trí bị bắn trúng mà số điểm được tính sẽ khác nhau. Khi "trúng đạn", áo giáp và súng của sẽ bị treo trong 5 giây và bạn bị trừ điểm. Ngược lại người bắn trúng cũng sẽ được cộng điểm. Hết giờ, máy tính sẽ tự động tính điểm cho mỗi thành viên. Theo cam kết của cửa hàng thì ánh sáng laser loại này rất an toàn, không hề ảnh hưởng tới mắt hoặc da của người chơi.
"Trò chơi này được giới trẻ châu Âu rất ưa chuộng và quả thực là có tác dụng xả stress rất tốt. Cuối tuần, cả hội trong công ty mình đều kéo nhau đi bắn laser. vừa được vận động, lại vừa được thư giãn", Tuấn giải thích.
Mới chỉ xuất hiện ở Hà Nội được vài tháng, song "đi bắn laser" đang trở thành thú chơi sành điệu của giới trẻ. So với các trò giải trí khác thì súng laser không hề rẻ, giá tối thiểu là 50 nghìn đồng cho 20 phút chơi. Vậy nên khách hàng của "Laser world" phần lớn là những người đã đi làm, hay dân "Tây" đang làm việc tại Việt Nam.
Điều khá bất ngờ là anh Lê Vũ Hiệp, chủ của tiệm laser này lại là dân ngoại đạo với nghiệp kinh doanh. Vốn là một kiến trúc sư, trong một lần đi du lịch sang Bỉ, Hiệp được mấy người bạn nước ngoài kéo đi chơi tại một hàng súng laser tại thủ đô Brussel. Nhận thấy đây là một trò chơi thể thao lành mạnh và rất cuốn hút đối với thanh niên, anh nảy ra ý tưởng du nhập súng laser về Việt Nam.
Cũng đúng dịp này, sàn nhảy tại rạp Đại Đồng đóng cửa, Hiệp không bỏ lỡ cơ hội thuê ngay địa điểm này và tự tay thiết kế thành một mê cung độc đáo. Với sự giúp đỡ của những người bạn ở Bỉ, anh nhập về 20 bộ giáp và súng với giá 1.500 euro/bộ. Những ngày đầu, chỉ có... Tây đến chơi khiến Hiệp không khỏi giật mình vì số tiền đầu tư quá lớn. Chưa hết, vì trò chơi này chưa hề xuất hiện tại Việt Nam nên chính quyền phường cũng "hỏi thăm" liên tục bởi vốn dĩ vũ trường đóng tại rạp Đại Đồng đã có nhiều tai tiếng. Thế nhưng sau khi những người Việt đầu tiên thử chơi trò này tỏ ra hoàn toàn bất ngờ về tính thể thao và hấp dẫn của nó thì súng laser mới chính thức trở thành "cơn sốt".
Hiện tại "Laser world" được nhiều công ty chọn lựa làm nơi giải trí cho nhân viên sau những buổi event hay tiệc tùng. Giới ca sĩ hay DJ cũng tỏ ra thích thú với trò chơi này mà đặc biệt là "xạ thủ" Phan Đinh Tùng. Khách đông, nên anh Hiệp phải nhờ cậy tới 2 anh bạn người Pháp là Pascal và Fred để phụ trách kỹ thuật và... makerting cho đối tượng khách hàng ngoại.
Dự định mở rộng trò chơi này ra TP HCM song anh Hiệp thừa nhận khó khăn vẫn là chi phí cho mối game vẫn tương đối cao: "Dù đã rất rẻ nếu so với tiền vé tại châu Âu nhưng nói chung 'Laser world' vẫn mới chỉ phục vụ được một bộ phận có thu nhập khá. Tiền thuê mặt bằng và nhập thiết bị tốn kém nên gần như tôi chỉ làm vì đam mê chứ chưa tính đến chuyện thu hồi vốn. Thanh niên hiện nay còn quá thiếu chỗ giải trí lành mạnh nên đó cũng là lý do tôi quyết tâm phổ biến trò chơi này tại Việt Nam".
Rạp Đại Đồng cũ nằm trên phố Hàng Cót giờ lột xác thành tiệm "Laser World" với cách bài trí mang âm hưởng của bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Khoác lên người bộ giáp đặc biệt với các đèn led xanh đỏ, tay cầm khẩu súng laser trông khá hầm hố, bạn sẽ lạc vào một mê cung mờ ảo sương khói. Chia làm 2 đội, nhóm bạn của Tuấn hóa thân thành các chiến binh ngoài vũ trụ, "săn tìm" đối thủ với những phát súng laser xanh lét. Luật chơi khá đơn giản, bạn có thể chơi theo đội (tối thiểu là 3) hoặc đi bắn solo. Tia laser từ khẩu súng sẽ nhắm vào phía trước 2 bên cạnh hoặc sau lưng của áo giáp đối thủ. Tùy mỗi vị trí bị bắn trúng mà số điểm được tính sẽ khác nhau. Khi "trúng đạn", áo giáp và súng của sẽ bị treo trong 5 giây và bạn bị trừ điểm. Ngược lại người bắn trúng cũng sẽ được cộng điểm. Hết giờ, máy tính sẽ tự động tính điểm cho mỗi thành viên. Theo cam kết của cửa hàng thì ánh sáng laser loại này rất an toàn, không hề ảnh hưởng tới mắt hoặc da của người chơi.
"Trò chơi này được giới trẻ châu Âu rất ưa chuộng và quả thực là có tác dụng xả stress rất tốt. Cuối tuần, cả hội trong công ty mình đều kéo nhau đi bắn laser. vừa được vận động, lại vừa được thư giãn", Tuấn giải thích.
Mới chỉ xuất hiện ở Hà Nội được vài tháng, song "đi bắn laser" đang trở thành thú chơi sành điệu của giới trẻ. So với các trò giải trí khác thì súng laser không hề rẻ, giá tối thiểu là 50 nghìn đồng cho 20 phút chơi. Vậy nên khách hàng của "Laser world" phần lớn là những người đã đi làm, hay dân "Tây" đang làm việc tại Việt Nam.
Điều khá bất ngờ là anh Lê Vũ Hiệp, chủ của tiệm laser này lại là dân ngoại đạo với nghiệp kinh doanh. Vốn là một kiến trúc sư, trong một lần đi du lịch sang Bỉ, Hiệp được mấy người bạn nước ngoài kéo đi chơi tại một hàng súng laser tại thủ đô Brussel. Nhận thấy đây là một trò chơi thể thao lành mạnh và rất cuốn hút đối với thanh niên, anh nảy ra ý tưởng du nhập súng laser về Việt Nam.
Cũng đúng dịp này, sàn nhảy tại rạp Đại Đồng đóng cửa, Hiệp không bỏ lỡ cơ hội thuê ngay địa điểm này và tự tay thiết kế thành một mê cung độc đáo. Với sự giúp đỡ của những người bạn ở Bỉ, anh nhập về 20 bộ giáp và súng với giá 1.500 euro/bộ. Những ngày đầu, chỉ có... Tây đến chơi khiến Hiệp không khỏi giật mình vì số tiền đầu tư quá lớn. Chưa hết, vì trò chơi này chưa hề xuất hiện tại Việt Nam nên chính quyền phường cũng "hỏi thăm" liên tục bởi vốn dĩ vũ trường đóng tại rạp Đại Đồng đã có nhiều tai tiếng. Thế nhưng sau khi những người Việt đầu tiên thử chơi trò này tỏ ra hoàn toàn bất ngờ về tính thể thao và hấp dẫn của nó thì súng laser mới chính thức trở thành "cơn sốt".
Hiện tại "Laser world" được nhiều công ty chọn lựa làm nơi giải trí cho nhân viên sau những buổi event hay tiệc tùng. Giới ca sĩ hay DJ cũng tỏ ra thích thú với trò chơi này mà đặc biệt là "xạ thủ" Phan Đinh Tùng. Khách đông, nên anh Hiệp phải nhờ cậy tới 2 anh bạn người Pháp là Pascal và Fred để phụ trách kỹ thuật và... makerting cho đối tượng khách hàng ngoại.
Dự định mở rộng trò chơi này ra TP HCM song anh Hiệp thừa nhận khó khăn vẫn là chi phí cho mối game vẫn tương đối cao: "Dù đã rất rẻ nếu so với tiền vé tại châu Âu nhưng nói chung 'Laser world' vẫn mới chỉ phục vụ được một bộ phận có thu nhập khá. Tiền thuê mặt bằng và nhập thiết bị tốn kém nên gần như tôi chỉ làm vì đam mê chứ chưa tính đến chuyện thu hồi vốn. Thanh niên hiện nay còn quá thiếu chỗ giải trí lành mạnh nên đó cũng là lý do tôi quyết tâm phổ biến trò chơi này tại Việt Nam".

....tia lazer ở đây chỉ bé = con muỗi...âm thanh thì như....c... ý....Nói chung là tó ko thích