Việt Nam đã chiến thắng

Status
Không mở trả lời sau này.

Mi_an_lien

Hợp vô cùng hợp táng đởm hợp kinh tởm hợp lồng lộn
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/11/06
Bài viết
686
Reaction score
441
Tối nay vì ko có ai rũ đi chơi, ở nhà ko muốn học bài, coi đá banh
Việt Nam thắng 2-1, ko khí vui sướng lan tràn khắp nơi
Từ box này sang box khác, tớ muốn đem tí chút đến với nơi đây :hug:
 
hehe
ko thể nói là việt nam rùa dc
chiến thuật phòng ngự phản công hay thật
thắng oanh liệt:D
 
Công Vinh Unstopable =; .
 
Việt Nam hên thật.;;) Rõ ràng là cái thằng Thái Lan đó nó không việt vị, băng ghi hình quay lại rõ ràng thế cơ mà . Mà nếu như bàn thắng đó được công nhận thì tỉ số là 2-2 đá hiệp phụ VN nghỏeo . :-sDù mình bênh VN nhưng cũng phải nói công bằng thực tế nó là vậy. :-?
Nghĩ lại chứ giờ này tụi dân Thái Lan chắc nó đang đập TV và kiếm thằng cha trọng tài để nổ bom.8-} Các anh VN về lẹ lẹ ăn Giáng Sinh kẻo dính chùm với thằng cha trọng tài đó =))
 
Không có đâu.Không có đá hiệp phụ đâu,còn lượt về nữa thôi.
Mà quả đó bù bằng pha của Hồng Sơn rồi còn gì.
 
Vn đá như hôm nay ko gọi là rùa được.Hiệp 1 đá như thế, hiệp 2 đá có ý đồ rõ ràng.Thua 1 quả đen đủi thì hên lại 1 quả bắt việt vị sai.Hòa :))
Thái cũng ko có nhiều cơ hội rõ rệt hơn VN đâu mà
Dù sao cũng thắng rồi, ăn mừng thôi anh em :D
 
Việt Nam hên thật.;;) Rõ ràng là cái thằng Thái Lan đó nó không việt vị, băng ghi hình quay lại rõ ràng thế cơ mà . Mà nếu như bàn thắng đó được công nhận thì tỉ số là 2-2 đá hiệp phụ VN nghỏeo . :-sDù mình bênh VN nhưng cũng phải nói công bằng thực tế nó là vậy. :-?
Nghĩ lại chứ giờ này tụi dân Thái Lan chắc nó đang đập TV và kiếm thằng cha trọng tài để nổ bom.8-} Các anh VN về lẹ lẹ ăn Giáng Sinh kẻo dính chùm với thằng cha trọng tài đó =))

Còn lượt về pa. Chưa chi đòi hiệp phụ:devil::devil:
Hiệp 1 VN đá cực hay:hug:
 
hôm nay các cầu thủ VN đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, xứng danh anh cầu thủ Cụ Hồ, VN muôn năm :hug:
P/s: rùa là 1 phần của cuộc sống ;;)
 
Thấy Thái đá cũng hay ấy chứ.Mới vào quả đầu tiên mà sau đó chưa được 5 phút thì họ đã ghi được bàn nữa.Kể cũng hơi kinh.
 
Thấy Thái đá cũng hay ấy chứ.Mới vào quả đầu tiên mà sau đó chưa được 5 phút thì họ đã ghi được bàn nữa.Kể cũng hơi kinh.

nhưng VN lại đá còn hay hơn :-"
 
Mà hình như bác Calisto cho các anh tập Yoga hay sao mà các anh đá trầm tĩnh đến thế :>. Kết lối đá như vậy. Trầm trầm lạnh lạnh :'> Nhất là đường chuyền của anh Thắng : Yêu quá cơ :x Gặp tui là không bình tĩnh nổi . Thằng thủ môn nó dang 2 tay đứng khiêu khích thế cơ mà Thể nào tui cũng đá ngay vô mặt ổng rồi mà chắc banh nó không vô được Goal =))
 
TL đá nhanh, VN mà đua theo là chịu ko nổi rồi, hiệp 2 bị dập mệt mỏi, hên là Hồng Sơn quá ghê gớm
 
trái thứ 2 thái đá vào mà đc công nhận thì 99% việt nam ta sẽ ra về tay trắng ,kịch bản "sút tinh thần" quen thuộc =(( ,dù sao cũng đã thắng rồi,chúc mừng VN
 
Ông gà nói cũng đúng.
Nhưng hôm nay kỹ thuật cầu thủ VN hay ghê, phối hợp bật tường nhuần nhuyễn ghê.
Tui Thái chỉ giỏi đi biên à, kỹ thuật ta có phần nhỉnh hơn:-/:-/
 
TL đá nhanh, VN mà đua theo là chịu ko nổi rồi, hiệp 2 bị dập mệt mỏi, hên là Hồng Sơn quá ghê gớm

Chiến thuật này gọi là lấy nhu khắc cương. Tui đi guốc trong bụng bác CALISTO . Theo tui suy diễn thì trước giờ chính thức đá Bác ấy nói thế này :
" Các chú làm ăn sao đó thì làm. Sau khi ghi được 1 bàn thì các chú dồn lên tấn công bất ngờ ngay cho anh. Vì tụi nó sau khi thua 1 bàn cay cú lắm mà bỏ phòng ngự cho xem...Cứ thế mà BỤP thêm phát cho gọn :'>"

" Mà lỡ có thắng sau khi nhận Cup xong thì lập tức âm thầm rút về khách sạn thu dọn đồ đạc chuồn gấp kẻo chúng nó phong tỏa sân bay đặt bom anh em ta thì tiêu " =))

Quả thật bác Calis đúng là thiên tai chơi chiến thuật hiểm thật :devil: Hiểm là hiểm cái bàn thứ 2 ấy . 8-}
 
Không có đâu.Không có đá hiệp phụ đâu,còn lượt về nữa thôi.
Mà quả đó bù bằng pha của Hồng Sơn rồi còn gì.

thế là đẹp rồi
VN chơi cũng bị ép đấy,nhìn kĩ tụi TL chơi xấu huých đẩy VN như điên mà cha trọng tài Ma lai chả thổi gì cả.X(
 
trận này hiệp 1 có thể nói là VN chơi hoàn hảo, hiệp 2 thì xuống 1 tí và hơi bị đau tim nhưng cuối cùng vẫn thắng. :D
 
-nói thiệt là VN trận này đá thái độ khác hẳn ngày xưa
-naz thì ko biết tên cầu thủ...nhưng mà bàn thứ 2...là 1 người băng xuống được, coi như sút wa đầu thủ môn là vào, mà ko làm vậy, chuyền cho đồng đội thoáng hơn xử lí
-mấy năm nay coi VN đá, thật tình là ko hề thấy 1 tình huống như thế
-vậy nên VN thắng cũng dễ hiểu thôi :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top