Việt Nam đã chiến thắng

Status
Không mở trả lời sau này.
VN chơi cũng bị ép đấy,nhìn kĩ tụi TL chơi xấu huých đẩy VN như điên mà cha trọng tài Ma lai chả thổi gì cả.
Ông ta thổi thì còn đâu là đường về quê mẹ.
naz thì ko biết tên cầu thủ...nhưng mà bàn thứ 2...là 1 người băng xuống được, coi như sút wa đầu thủ môn là vào, mà ko làm vậy, chuyền cho đồng đội thoáng hơn xử lí
Sau khi chuyền,cái pha dứt điểm thấy thủ môn xém vớ được bóng rồi.Nhưng mà rõ ràng là chuyền hay.
 
Dở thật! chung kết mà còn có lượt về nữa :|
 
Việt Nam vô đối , cầu cho mấy ông nhà báo hay BLV đừng tung hô tuyển quá , cho tập trung đoạt chức VĐ lun .
 
chuẩn bị hét chết tuyển Thái trên Mỹ Đình để bảo đảm chiến thắng của VN đêêêêeeeeeeeeeeeeeee! :D
 
Heheh, trận này Vn thắng cũng đã thật, mát gan mát dạ :D
Nhưng trận sau ko biết có được như vậy ko, đó mới là vấn đề :hug:
 
Sau bao trận tịt ngòi, cuối cùng C.Vinh cũng ghi được bàn, thấy C.Vinh lúc ghi bàn xong cứ như là bùng nổ á :-*
Thật sự Vn hôm nay chơi rất thuyết phục, có thể thấy được cả một tập thể đoàn kết như thế nào, kô như dưới thời các HLV khác, cầu thủ toàn chăm chăm lo tiền thưởng, đá thì toàn chơi cá nhân. Chán.
 
Thật sự rất vui khi thấy được đội tuyển Việt Nam có thể trở nên thế này, đã đạt đến được đẳng cấp khu vực rồi. :D
 
-- TL đẳng cấp hơn VN thì cái đó ai củng biết , nhưng hum nay chúng ta mới là người chiến thắng , kẻ mạnh chưa chắc đả thắng nhửng kẻ thắng mới đúng là kẻ mạnh mà . Tận hưởng hương vị chiến thắng thôi . Đặc biệt tui rất thích lối đá của Vũ Phong , thích từ khi lần đầu xem anh ta thi đấu cho đội tuyển , 1 cầu thủ đặc biệt , có kỷ thuật tốt , lực sút tốt , và có khả năng gây đột biến . Ko thích Công Vinh cho lắm , nếu Văn Quyến ko bị đi tù thì chắc Công Vinh giờ củng ko là ỳi , thích cái kỷ thuật điêu luyện của VQ .
 
-thích nhất quả thứ 2, đậm chất đồng đội, nói thiệt mấy năm nay rồi...kể từ cái thời của Hồng Sơn + Huỳnh Đức, naz mới thấy cú chuyền cho đồng đội ghi bàn như thế...nhìn khoái ghê :D
-ko khí xôm ghê, 2h sáng mà vẫn thấy xe chạy rào rào....giờ thì đóng cửa ngủ rồi nên ko biết =))
 
Tiếc nhất trái của Tài Em. Ích kỷ không đúng lúc. Bị thua tới 3 bàn thì nhiều khả năng người Thái vỡ trận không ngóc lên được. Cách biệt 1 bàn không phải là lớn, mọi chuyện còn ở phía trước.
 
thấy mọi người hứng khởi wá nhỉ?đừng quên cách biệt 1 bàn ko là gì cả,vì trc giờ việt nam ta ít khi thua thái lan chỉ 1 bàn lắm =))
 
Việt Nam thực hiện quá tốt đấu pháp, đôi khi thấy hơi thái quá, ko tranh chấp mạnh, ko chuyền bóng mạnh, không vội vàng phá bóng đi, cố gắng cầm bóng tốt. Và cuối cùng là Hồng Sơn đã sử dụng "doping" bắt xuất thần.
 
Tiếc nhất trái của Tài Em. Ích kỷ không đúng lúc. Bị thua tới 3 bàn thì nhiều khả năng người Thái vỡ trận không ngóc lên được. Cách biệt 1 bàn không phải là lớn, mọi chuyện còn ở phía trước.
Uh, chú ấy mà chuyền ngang, 3-0 thì có lẽ người thái đã sụp đổ, lược về đỡ mệt bít bao nhiêu
 
Tài em tại AF CUP lần này đá dở ẹc. HÔm qua lại tham bóng chứ 3-0 thì Thái sụp luôn rồi
Nể nhất HLV thái Lan là ko phàn nàn hay bàn luận gì về quả việt vị sau trận đấu, tôn trọng quyết định trọng tài
 
mới lượt đi, còn lượt về mà, ăn mừng là hơi sớm đó!
 
Từ sau vụ Văn Quyến làm độ tỉ số ... mất lòng tin vào bóng đá Việt Nam.

Hôm qua nghía sơ trận VN-TL ... đột nhiên niềm tin lại trỗi dậy :-<

VN vô địch lần này khối thằng chuyên gia bốc phét lại có dịp trổ tài :|
 
Thần rùa vô địch giúp không bị hòa:D
 
Sau 90' đá, để ý kỹ thì thấy thằng HLV Thailand Peter Reid nhoẻn miệng cười phút cuối cùng, cứ như là đã phát hiện ra điểm yểu của đội tuyển VN rồi ấy. :| Có lẽ ổng tính chờ thời cơ tung ra độc chiêu trên trận lượt đi này. Ổng còn tự động chạy qua bên VN bắt tay nữa chứ.

P.S: Để mai mốt up hình tớ chụp với Calisto lên cho coi :">.
 
hòa vs thua 1 bàn vs thái ở lượt về có gì mà khó khăn thế nhỉ ::(
thắng mnìh còn làm đc rồi cơ mà ::)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top