Việt Nam đã chiến thắng

Status
Không mở trả lời sau này.
Sau 90' đá, để ý kỹ thì thấy thằng HLV Thailand Peter Reid nhoẻn miệng cười phút cuối cùng, cứ như là đã phát hiện ra điểm yểu của đội tuyển VN rồi ấy. :| Có lẽ ổng tính chờ thời cơ tung ra độc chiêu trên trận lượt đi này. Ổng còn tự động chạy qua bên VN bắt tay nữa chứ.

P.S: Để mai mốt up hình tớ chụp với Calisto lên cho coi :">.

Cười là cười chịu thua đó :| Lúc đó còn 3ph, HLV Reid đã biết là khó có thể gỡ hòa :|
Lượt về Thái Lan vẫn ở cửa trên :-" nguy cơ Thái Lan hạ bệ VN ngay tại Mỹ Đình là rất cao :-"
 
Trước khi thi đấu, "chỉ cần thủ hòa Thái rồi về Mỹ Đình tẩm quất". Sau khi thi đấu, "chậc, không biết có cầm hòa nổi với Thái ko"
Xin lỗi, đừng để những suy nghĩ đó làm ảnh hưởng đến lòng tin vào đội tuyển.
 
VN đá thế mà kêu rùa....,sao thằng TL nó ghi bàn thứ 1 nhớ cái chân hồng sơn thì kô kêu rùa đi,Sao lúc VN đá trúng xà ngang cột dọc j ấy thì kô nói Singapore rùa đi :-/
 
VN thắng là tốt rồi ;;)
Xem mấy trận gần đây của VN ,kết nhất mấy thằng bình luận viên , nói cười đau cả bụng .
 
2 bàn thắng của VN thì quả thật ko rùa tí nào,hoàn toàn là kết quả của sự tính toán cao về chiến thuật ,nhưng rất tiếc phải nói thẳng là hôm wa chúng ta thắng nhờ bàn thắng thứ 2 của thái ko đc công nhận (dựa trên pha quay chậm thì có vẻ oan uổng).Đó mới là bước ngoặt trận đấu,khi tinh thần người thái bị "hạ nhiệt" ,còn hàng thủ chúng ta đc 1 gáo nước đánh thức,và +với tài năng của hồng sơn đã bảo vệ thành công tỉ số (kết nhứt pha anh này cứu quả đá phạt,ko thua gì thủ môn quốc tế :x).Nếu trọng tài công nhận bàn thắng thứ 2 của thái thì có lẽ VN ta đã ra về tay trắng.Và ko phải chỉ riêng tôi,có lẽ ở đây ko ít người đoán đc rằng sau khi thua trái thứ 1 thì trái thứ 2 sẽ đến rất nhanh,đyâ chính là điều khiến tui quay lưng với tuyển VN:họ chơi rất hay,nhưng tinh thần thì quá yếu,nhất là sau những bàn thua :hug:(hix,em hổng có ý chỉ trích ai hết nhá,đừng có bu lại wánh em tội nghiệp :D)
 
Hôm qua ai thua độ vào đây điểm danh nào :))
Riêng tớ thắng 20k với thèn bạn:'> (khỏe đc 4 bữa ăn sáng:D)
 
-thích nhất quả thứ 2, đậm chất đồng đội, nói thiệt mấy năm nay rồi...kể từ cái thời của Hồng Sơn + Huỳnh Đức, naz mới thấy cú chuyền cho đồng đội ghi bàn như thế...nhìn khoái ghê :D

có , hồi ấy hình như cũng có mấy pha y vậy, nhưng cầu thủ lao vào dứt điểm thì cứ canh me chim cò mà bắn, coi mà tức lộn ruột::(
 
Hôm qua ai thua độ vào đây điểm danh nào :))
Riêng tớ thắng 20k với thèn bạn:'> (khỏe đc 4 bữa ăn sáng:D)

an mì ăn liền hay sao mà 20k = 4 bữa sáng vậy =))
 
bọn lớp tớ hôm wa thắng đc tới mười mấy xị ,công nhận tinh thần dân tộc nổi lên đúng lúc thật :))
 
VN đá thế mà kêu rùa....,sao thằng TL nó ghi bàn thứ 1 nhớ cái chân hồng sơn thì kô kêu rùa đi,Sao lúc VN đá trúng xà ngang cột dọc j ấy thì kô nói Singapore rùa đi :-/

Chính xác là vậy bọn Thái ngoài ba cái mánh gian ra thì đá cũng bình thường thôi.:p
 
Rooney hỏi chúa" khi nào đội tuyển Anh vô địch world cup?",Chúa nói" 20 năm nữa"," trời,lúc đó con về hưu rồi"...ThongLao hỏi" khi nào đt Thái Lan vô địch ASIAN cup?" Chúa nói" 100năm nữa" " trời,lúc đó thi con chết rồi ".Ông Calisto hỏi Chúa" khi nào VN vô địch AFF Cup?" , Chúa cười và nói " Chiều này con nhé" ... Tiến lên Việt Nam ơi!:hug:
 
Xin chào các bạn! Tôi là người từ tương lai đây :D. Nếu thông tin về thế kỷ trước của tôi chính xác thì thời điểm này người Việt Nam ta đang ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam phải không ạ?
Thế nhưng, các bạn biết không? Thời tôi sống người ta đang đòi tử hình huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam vì đã để cho Việt Nam thắng 10-1 trước Italy sau hàng chục năm toàn thắng, giữ sạch lưới và vô địch thế giới hàng chục lần. Mọi người kéo ra đường biểu tình, đòi xử tử hình huấn luyện viên bất tài, treo giò vĩnh viễn toàn bộ tuyển thủ và cho hàng hậu vệ cùng với thủ môn, chính thức cũng như dự bị, lãnh án chung thân.
Thật là buồn vì lần đầu tiên sau hàng chục năm, một thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam mới bị thủng lưới. Tôi liền dùng cỗ máy thời gian để trở về quá khứ, tức là hiện tại đối với các bạn :D, để xem tình hình ăn mừng chiến thắng của người Việt Nam ra sao, có giống trong lịch sử ghi chép lại không ;;).
 
tui hỉu là bạn vẫn còn phê thuốc vì chiến thắng của vn, nhưng đem italy của tui ra làm bị bông để đập thì đúng là xúc phạm X(X(,DẸP NGAY ĐI
 
tui hỉu là bạn vẫn còn phê thuốc vì chiến thắng của vn, nhưng đem italy của tui ra làm bị bông để đập thì đúng là xúc phạm X(X(,DẸP NGAY ĐI
Ồ! Vô cùng xin lỗi bạn! Đất nước Italy đúng là đẹp nhưng tôi sinh ra tại Việt Nam. Vì thế nên bạn thông cảm! Tương lai là thế đấy. Nhưng bạn hãy vui đi vì Italy đứng thứ hai thế giới tại thời điểm tôi sống :D, chỉ sau Việt Nam.
Ngoài ra, tại giải vô địch Italy có khá nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu, trong khi tại Việt Nam thì chẳng có cầu thủ nước ngoài nào vì họ không chịu nổi sự khắc nghiệt của giải V-League cũng như trình độ siêu cao của giải này :D.
Đội tuyển Bồ Đào Nha của chắt ông Calisto cũng đã thua Italy. Bạn được an ủi chưa nào :D?
 
Đề nghị cho vô trại tâm thần gấp :-ss bay tới sao Diêm Vương luôn rồi :-ss
 
>.>

Edit bài thay bằng Pháp hay Brazil đi cho yên chuyện.

Mà tui cũng đỡ bực nữa, tui cũng thích đội Ý.
 
Nên edit thay thế bằng, VN sút thủng lưới đội TQ :devil:
 
TQ có bao vờ vô chung kết world cup nổi đâu :))

Mà hình như VN sút thủng lứơi TQ rồi mà?
 
Cái này là tôi nói thật. Tôi không thể sửa đổi được lịch sử. Nhưng mà điều này nếu xảy ra ở thời của các bạn thì đã cho thấy sức mạnh tấn công của Việt Nam khủng khiếp thế nào. Thế nhưng ở thời của tôi thì tỉ số đó không thể chấp nhận được, cả số bàn thắng (không được nhỏ hơn 20) cũng như số bàn thua (không được lớn hơn 0).
 
world cup 2002 brazil thắng trung quốc 4-0 đó huynh,ai bảo nó ko vào nổi vòng chung kết :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top