thôi, gẩy đàn tai trâu, tôi thấy đúng nói cho ông nghe, ông ko nghe thì thôi, kê ... mấy năm sau đọc lai sẽ hiểu ... với cả tôi thấy ông cứ phải flaming vào đầu óc mới tỉnh táo hay sao ý ...

lâu lâu ko vài box, tự nhiên lại hứng lên

, ngồi lại tâm sự với anh em một chút
=====================================================================
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi biết đến Warcraft là vào khoảng năm lớp 12, lúc đó còn khoái chơi Starcraft lắm, bố mẹ quản dữ lắm nên cứ hết giờ học là lại rủ rê hội bạn cùng lớp ngồi đánh nữa tiếng rồi mới về ... hôm nào đánh hăng quá, cứ nốt trận, nốt trận mãi đến cả tiếng mới về thì về nhà phải biện lý do hỏng xe mượn sách này nó mới thoát ...

hihi
Tôi vẫn nhớ rất rõ hôm đó, cả lớp được nghỉ tiết cuối, mình với 4,5 thằng bạn nữa định nhảy vào 1 quán bà béo ở thanh xuân bắn half-life , mà sao hôm đó cả trường được về sớm hay sao ý nên chẳng có quán nào còn máy, thế là mình phải ngồi đợi, lúc đó ngồi xem 1 thằng đang đánh human. Ấn tượng đầu tiên của mình về cái trò này là một trò rất mầu mè, nhìn chẳng khác gì trò xây thành phố, không thể bằng màu đen quyến rũ chết chóc của STarcraft được, thế mà sau này mình lại nghiền trò này kinh khủng ...
Năm lớp 12, phải thi đại học nên thằng nào cũng phải học căng thẳng lắm, nhưng năm lớp 12 mới là năm mà hội cùng lớp bắt đầu thân nhau, mình thân được với 1 thằng học rất giỏi nhưng rất tí nói, lúc nào cũng chỉ cười khì khì. Thế quái nào về sau mới biết được thằng này khoái game kinh khủng, 1 thằng nhà ở tận bách khoa, 1 thằng ở láng, thế như cứ rảnh là anh em lại đạp xe hộc cả hơn lên chỗ bà béo ở Ngọc Khánh ... chỗ đó mắc ơi là mắc, lại còn phải gửi xe nên đánh được 1 trận là quí lắm. Vẫn còn nhớ, có một hôm, ngày mai thi học kỳ rồi mà tối hôm trước hai thằng uýnh Hero Arena với D-Day đến tận đêm mới vác mặt về, sợ quá chẳng thằng nào dám ăn gì, thế mà ngày hôm sao làm bài vẫn được điểm rõ cao
đúng là cái thằng War, càng đánh càng thấy hay, 2 thằng đánh Hero Area bất phân thắng bại nên chán, chuyển qua đánh phát triển ... vẫn nhớ lúc đó 2 thằng rất thân, nhưng đứa nào cũng muốn thắng cả, nên cứ rảnh là phải đi tìm cao thủ học hỏi ... hồi đó nhớ mình gặp được anh Nova13 ở thanh xuân, sau đó cứ rảnh là đạp xe hồng hộc lên tận clan vn ở bách khoa để coi cao thủ đánh battle.net ... hồi đó mình là học sinh, mỗi ngày chỉ có 2k ăn sáng mà bác dũng râu chủ quán tánh 7k/1 tiếng hay sao ý

nản nghê ...
nhưng thế hóa ra lại vui, lần nào mình đến cũng có mấy đứa khác đang ngồi coi cọp y như mình

... tất nhiên lúc đó mà uýnh với mấy ba ở đó thua chắc nên phải tìm cách rủ mấy đồng chí cũng mới tập chơi như mình ... lúc đó chiến thuật rất đơn giản, chỉ ủi Grunt hoặc teach thẳng đời 3 mass shaman hoặc Wind nhưng mình cũng củ được 1 ông, hình như bằng tuổi mình, nick là crusaider thì phải ...
không hiểu sao lúc đó, thắng được vài trận mà thấy thích lắm ... thành ra nghiền, có lúc ngồi trong lớp cũng lấy giấy bút ra vẽ chiến thuật

cho nên chỉ trong mấy tuần, mình quại hết được đám cùng lớp
sau đó, hình như hết học kỳ 2 thì phải thì clan vn đóng cửa, chán nghê, chuyển sang cầy Diablo với cả FF thì mới biết có 1 clan mới mở ở gần trường Kim Liên ... luc đến thì gặp ngay 1 anh rất đẹp mặc quần áo trắng tốt từ trên xuống dưới bảo tuần sau clan mới mở, về sau mới biết nhân vật này chính là a ZIT thần thoại của chúng ta ...
nói tuần sau, nhưng phải gần nữa tháng sau mới dành dụm đủ tiền để đánh cho thỏa thích, thế nào lúc đó mình lại học thêm ở ngay gần đó, quả là hổ đã về rừng ... CLan Vie lúc đó được thiết kế rất đẹp, đói với 1 gamer chuyên gia đánh ở những quán nhà lá thì không gian này quả thật là hoành tráng ... có những hôm đợi cả tiếng đồng hồ mới được chơi nhưng vẫn thấy rất thích thú ...
màn hình của CLan thì lúc nào cũng là Night Elf Box Art, cực kỳ hào nhoáng, có vẻ khá thèm thuồng nữa với những người không có tiền ... còn mấy đại ca ở đó toàn người lớn tuổi, có mấy anh còn để râu không cạo, nhìn sợ ơi là sợ

... mình gần như là bé nhất, cho nên cứ nói gì, làm gì cũng bị quát, thậm chí sở thích lên diễn đàn spam, phá làng phá xóm cũng bị cấm đoán, cứ cãi là bị bóp tí

... hồi đó cả nữa năm có lẽ cũng chỉ đánh được trên dưới 100 trận nhưng không hiểu sao có một cảm giác rất ấm áp, thích thú và thoải mái khi ở trong clan.(tất nhiên vì mình quậy quá nên ko được tiếp nhận làm member

) ... cho đến bây giờ, gần 6 năm rồi nhớ lại vẫn thấy vui nữa
hồi đó ở clan cũng quen được nhiều bạn, thằng cha Zeddy nhà ngay cạnh đó, chắc nó cũng ko có tiền như mình nên lâu lắm mới thấy mặt

còn ba cử tạ trứng thối thì chuyển hộ khẩu ra đó luôn, lúc đó ba này còn rất noob nhưng lúc nào cũng ra vẻ rất lạnh lùng, đặc biệt đánh cả war cả star đều tay luôn ... vui nhất là 2 a e Dragon, kid với 2 a e xe tải

( nhắc tới từ xe tải vẫn còn sợ) ... đánh hay nhất lúc đó hình như là a SpinX(về sau đổi là Seta), a hunt Undead, a deathknight với a Sweet Night Elf ... ngồi chơi, cứ nghe ba đại ca kể về những game thủ tầm cỡ thế giới cứ như là trong mơ ....
... thế vèo một cái cũng hết cái năm lớp 12 quái dị, thi đại học xong, ba mẹ còn khuyến khích đi chơi =) cho nên mình cũng xin chuyển hộ khẩu về đó luôn ... thi đại học xong mới thấy có thêm mấy nhân vật mới ... hồi đó có cha killua chuyển từ đế chế qua, mới đánh cực kỳ hung hãn, ko kiêng nể ai hết ... còn ba khanhrua thì hiền khô, nhìn mất hồn, trầm cảm, lúc nào cũng ngồi máy thứ 6 ở phía trong ... hôm nào mình cũng thấy lão ở đó, đánh game mà trầm tư như ngồi thiền, tay trái thì rất chậm ... nhưng ko hiểu sao anh chàng này có một cái gì rất đặc biệt, chỉ cần nhìn vào khuân mặt đã có thể thấy một cao thủ bẩm sinh ... :)
thời gian có, tiền có, hè năm đó là thời gian cả hội cầy rank trên battle.net, có cả clan ngồi bên cạnh nên cứ đánh là có mấy người chỉ bài nên cũng lên được level khá cao

buồn cưới nhất lúc đó có a sweet, ổng cứ chỉ mình ..."e ơi mang farseer đến đây" y như rằng có thằng đang creep

... hồi đó war còn mới nên trình khiển nói chung còn kém lắm, chỉ cần chuột nhanh hơn một tí lại quại hết ... hồi đỉnh cao mình nhớ lv 40 human bị quại trong 5 phút ... hahaha ... còn bây giờ cứ gặp lv trên 30 là 2 tay run rấy, có khi 5 phút mình đã quit

hahaha
thế rồi, WCG ... 2004 là những năm đầu tiên và cũng là những năm thành công nhất của WCG ... samsung tài trợ từ quần áo, móc chìa khóa, sân thi đấu, hội trường, thiết kể cả màn hình to đùng cho khán giả + 2 đài thi đấu rất hoành tráng ...
vẫn nhớ rằng năm đó, vòng loại thi đấu bàng thể thức đánh với comp,

mình lúc đó ngố quá ký vào tở kết quả trước khi thi đấu nên bị loại ngay từ đầu, đành làm khán giả ...
đúng là những thời điểm quan trọng thì không thể quên được, năm đó team vie vô địch, team BOA đứng thứ 2, team mình đứng thứ 3 ... còn solo thì a Sweet vô địch, Seta đứng thứ 2 thì phải, hunt, phoenix đứng thứ 3 ...?
=======================================
khá khà, thôi ko viết nữa, mấy năm rồi mà vẫn nhớ như in, lạ thật, quả là những ký ức hạnh phúc ...
lại nói về hiện tại, hồi xưa vui như thế nào thì h buồn như thế đó, lớn rồi vào quán game cũng ngại, hội bạn cùng lớp cũng thế, cứ bao h cả hội đi cùng mới đập được ... về nhà cũng thế, làm vài trận mà để e gái nhìn thấy thì thật là xẩu hổ
năm trước bỏ học đi làm còn có nhiều thời gian, năm nay năm cuối rồi bận tối mắt tối mũi, ở lớp có mấy đứa tq cứ đêm là rủ dota GG nên ko thể nào tập trung học được, bài tập ngày càng chất đống ... h chỉ nghĩ đến chuyện bước ra khỏi nhả 10 phút đi nữa cũng phải đắn đo ...
hahaha thôi, cuộc sóng nó là thế đó, mình nói nhiều quá thì người ta lại đánh giá này nọ, thôi tâm sự với mọi người vài dòng thế thôi chứ ko có gì đâu nha

chuyện cũ bỏ qua, h thậm chí bận quá chẳng có thời gian để cáu giận nữa ....


nhiều lắm gov , mấy tuần sau trở lại spam tiêp hahaha