Village of Forbidden Gate

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Virginia! Vĩnh biệt!

tất cả các thanh kiếm cắm vào Virginia, cùng 1 lúc! quá nhanh quá mạnh, và quá nguy hiểm, virginia đã dính không sót 1 phát nào!
 
th_Image2.jpg

Zero không nhúc nhích ...
- Virginia !
Nghĩ : Không phải thế ...
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Virginia... không thể được....!
 
Maria.jpg

Maria:
- 1 chosen one đã ra đi, vậy là 1 trong 5 thủ lĩnh đã không còn đối thủ, và giờ, là đến các ngươi
 
th_Image2.jpg

Zero rút ARM ra, đáp lời bằng 1 giọng có phần lãnh đạm ...
- Được thôi, nhóc ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Dù sao đi nữa... việc 5 thủ lĩnh không còn đối thủ cũng không thể là sự thật, những gì xảy ra chỉ thôi thúc bọn ta đấu với các người hơn.
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- vô ích thôi, chosen one đã mất đi 1, ngôi sao đã mất đi 1 cánh, các ngươi không thể thay thế chosen one được đâu...như ta đã nói, chỉ có luật lệ là cố đinh, nhưng thứ tình cảm, niềm tin, ý chí gì đó không hề tồn tại, nó không thể thay cho thực lực được
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cho dù thế đi nữa... cũng không có nghĩa là bọn ta bỏ cuộc lúc này.
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Đúng thế, tình cảm, ý chí, niềm tin chỉ khiến con người mềm yếu, không thể thay đổi thực lực, sự thật ... Nhưng chính tình cảm, ý chí, niềm tin mới tạo nên con người... Và có thể nó không tạo nên sức mạnh nhưng nó tạo nên động lực để họ mạnh hơn ...
Nghĩ : Giờ thì ta đã hiểu vì sao người tốt luôn chiến thắng...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- cứ sống với cái niềm tin đó đi, maria, 2 ta cùng 1 lúc, hôm nay các ngươi sẽ bỏ xác ở đây
 
th_Image2.jpg

Zero rút ARM
- Được thôi ... sẽ không có chỗ cho cảm xúc trong trận này đâu ...
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako chĩa ARM
- Vậy thì... chúng ta sẽ cùng liều chết với các ngươi.
 
Bỗng nhiên, lúc này, virginia từ từ đứng dậy, dù đã bị kiếm cắm đầy người

Virginia.jpg

Virginia:
- từ từ đã...mọi người...dlanor...cứ để cho tôi!
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Virginia... cô còn sống? ...Thương tích như vậy liệu cô còn sức không?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Không, cô lùi lại đi ... Chúng tôi sẽ đánh ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- vẫn còn dai nhỉ, nhưng với 1 HP còn lại, chỉ cần 1 Hit của tôi là cô đi đời thôi

Virginia.jpg

Virginia:
- vậy ta muốn thử xem...1 HP còn lại của ta là đủ rồi...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Trong khoảnh khắc cận kề cái chết... mà Virginia nghĩ ra cách đối phó Dlanor rồi sao?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Cô là Chosen One, nhớ lấy điều đó ... Định mệnh đã chọn ...

th_Image2.jpg

Zero
- Maria, giờ chúng ta sẽ đánh ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Đã nghĩ ra lý luận gì chưa?

Virginia.jpg

Virginia:
- Hoàn toàn không...

1 vài thanh kiếm nữa bay ngay vào Virginia, nhưng Virginia vẫn đứng yên
Dlanor.jpg

Dlanor:
- hả, vì sao lại thế....
 
th_Image2.jpg

Zero
- Hả ? Sao lại ?
 
Back
Top