7h tối

----
Đang ngồi rảnh rỗi chém gió tí.
Có thể bạn đã biết hoặc chưa từng nghe nói, Vindictus có tên gốc là Mabinogi: Heroes nằm trong series Mabinogi của DevCAT studio. Phiên bản đầu tiên trước đó cũng rất nổi tiếng là Mabinogi: Fantasy Life được Nexon tung ra từ năm 2004 ở thị trường Hàn Quốc; cho đến nay Mabinogi Fantasy Life đã trải qua 14 bản update lớn hay còn được gọi là những "generation".
Mabinogi là gì ? Người ta cho rằng DevCAT lấy cái tên này từ tên tuyển tập những bản viết tay về 11 câu truyện cổ xứ Welsh thời trung đại -
Mabinogion. Có lẽ chính vì thế mà thế giới Mabinogi tràn ngập những hình ảnh của văn hóa Châu Âu trung cổ, hay cụ thể hơn là văn hóa Irish - Welsh với những elf, giant, những paladin, dark knight, những quái vật hùng mạnh như dragon, diễm lệ như Succubus hay nhí nhố như goblin. Đan xen giữa vô vàn truyền thuyết là những câu truyện nhỏ, những mảnh đời đầy chất nhân văn, số phận chìm nổi của những nhân vật chính mà chúng ta - player - ở khía cạnh nào đó cũng được coi là 'người đọc sách' - theo dõi.
Lật giở từng trang sách Mabinogi, người chơi bị cuốn vào thế giới đó, cuốn vào cuộc chiến giữa Morrigan và Macha, phân vân ở ngã ba số phận giữa Dark Knight và Paladin, hàn gắn mối thù truyền kiếp giữa người Giant và người Elf hay đi tìm bí mật của thuật giả kim... Quay trở lại vấn đề, Vindictus (Mabinogi Heroes) cũng là một đứa con trong gia đình Mabi, vậy những content nào đang chờ chúng ta phía trước ?
Trước tiên là Morrigan.
Morrigan, trong thần thoại Irish, là người đứng đầu trong ba nữ thần cai quản thế giới. Với đôi cánh quạ đen trên lưng, cô là hiện thân cho chiến tranh, cái chết, sự tiên tri và tình yêu nồng cháy. Morrigan thích 'human' hơn demon, nhưng thực chất cô đối xử bình đẳng với cả 2 chủng tộc hay nói cách khác, cả 2 chủng tộc chỉ là 2 con tốt trên bàn cờ chiến trận. Đoạn đầu Vindictus, người chơi có thể thấy rõ bản chất của Morrigan, cô ấy hứa sẽ dẫn loài người đến thiên đàng, nhưng bao nhiêu năm qua con người vẫn chờ đợi, vẫn vật lộn với fomor (demon) để hy vọng vào lời hứa hão đó. Vậy Morrigan ở đâu ? Cô ấy luôn ở xung quanh và lấy niềm vui thú từ những cuộc chiến của chúng ta! Đừng có tin vào thần thánh, hãy tự quyết định số phận chính mình - đây là thông điệp đầu tiên mà Vindictus muốn nhắn nhủ
Hãy tạm quên đi Macha, Badb để đến với một content hấp dẫn khác.
Ở phiên bản Mabinogi Fantasy Life, G1 là câu truyện về Morrigan, G2 là câu truyện về Paladin còn G3 là câu truyện về Dark Knight. Trong Vindictus chúng ta đã thấy hình bóng của Morrigan, vậy Paladin và Dark Knight thì sao ?
Mới đây, ngày 19/8, bản update Paladin & Dark Knight đã ra đời ở server Hàn Quốc
[video]vGyFNN_Gq48[/video]
Không rõ Vindictus sẽ thế nào, nhưng trong Fantasy Life, người chơi chỉ được chọn đi theo một trong 2 phe: hoặc Paladin hoặc Dark Knight. Paladin là những hiệp sĩ của ánh sáng, chiến đấu với fomor để bảo vệ nhân loại (tất nhiên là bị Morrigan bơm vá sau lưng); còn Dark Knight là những người nhận ra bộ mặt thật của vị nữ thần, họ muốn đưa những thế lực hùng mạnh, tăm tối, cổ xưa đến thay thế vị trí của cô nữ thần lừa đảo.