Vĩnh biệt bạn tôi - R.I.P phamduyanh !!!

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
R.I.P .

Ôi đời, sometimes I hate it.
 
ngày nào vẫn cùng nhau vui vẻ ...... vậy mà giờ ......
tạm biệt anh , có lẽ đã quá trễ nhưng xin anh nhận chút lòng thành của đàn em
 
bạn này ăn thẹo của mình nhiều nhất ( cũng chính mình GOV cái nick chính của bạn này luôn ) ... thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mong bạn yên nghỉ, thành kính phân ưu cùng tang quyến
 
R.I.P đồng chí, dù ko quen biết gì
đồng chí ra đi thanh thản
 
dù ko quen anh nhiều nhưng cũng mong anh yên nghĩ, chào anh !
 
Yên nghỉ nhé ông bạn .
 
hix mới hôm rồi còn hỏi mình về VGA T_T
con người ai cũng phải chết, nhưng chết vì cái lý do nhảm sh!t bánh xe nổ thì ...
người đi thì đã đi, chỉ tội nghiệp người ở lại, mong là ba mẹ của Duy Anh vượt qua dc nỗi đau này :(
 
WTF, mới hồm nào còn chém gió bên box 50, sao giờ mày lại ra đi vô duyên thế này :((.
Đọc lại post cuối cùng của mày mà thấy cuộc đời thệt ngang trái.
Vĩnh biệt mày, thôi thì mày cũng đã thoát dc cái cuộc đời này, hy vọng kiếp sau cuộc đời mày sẽ đẹp hơn...
 
Chia buồn cùng gia đình Duy Anh
Không biết làm gì hơn, thôi thì set nick phamduyanh cái Title R.I.P xem như món quà của bạn bè trong thế giới ảo dành tặng em nó
Ra đi thanh thản nhé em
 
tôi mong các bạn đừng viết tắt chữ REST IN PEACE thành R.I.P nữa. tiết kiệm gì chút xíu chữ dành cho người đã khuất .... đời có mấy ai chết 2 lần .

Vì ai cũng hiểu nêu chỉ viết tắt cho đỡ đau lòng đó cậu
Bia mộ nước ngoài ghi ntn mà cậu à

R.I.P
 
Mấy hôm trước vừa thấy yahoo sáng mà giờ ra đi rồi sao :-ss
Yên nghỉ nha ông anh
Nhớ cách đây mấy tháng còn chat yahoo, ổng còn hứa là qua tết ổng chơi lại WoW kéo mình mà giờ đây...
 
Now you've got your freedom, feel free to fly, dude!

R.I.P

Có gặp Duy Anh 1 lần rồi, cũng mới đây, đúng là sống nay chết mai.

Thôi thì yên nghĩ đi, Duy Anh nhé.
 
Tạm biệt cháu :( đã gặp nhau vài lần tuy khá lâu rồi ko có liên lạc nhưng đọc được tin này củng rất bàng hoàng còn trẻ thế cơ mà...đã nói ngày từ đảo trờ về sẽ tặng chút quà trên forum mà giờ thì...có duyên gặp mặt xem như chút quà sau cùng gởi đến Phạm Duy Anh.
 
Hôm nay lên FB mới biết a PDA mới mất. Mặc dù không còn gắn bó với cộng đồng COD nhưng vẫn luôn có ấn tượng tốt về PDA. Anh ra đi quá đột ngột, lúc nghe tin mình thật sự bàng hoàng.
R.I.P PDA
 
mình cũng đã từng gặp phamduyanh trên diễn đàn.
xin chia buồn cùng gia đình bạn và mong phamduyanh ra đi thanh thản.
 
We are all dust in the wind..
Sinh viên năm cuối y dược đó :-<
Chào bạn, ra đi thanh thản, người anh em :-<
 
Vĩnh biệt lão huynh..... Ngẫm lại thì huynh đệ ta cũng giống nhau nhiều, cũng chơi CoD, cũng thích motor, cũng ngành Y Dược.

Mong huynh yên nghỉ. Đường đời còn dài, huynh coi như được nghỉ ngơi sớm vậy.
 
Chia buồn nhé, tạm biệt nhé:(, an nghĩ nhé :(( mong bạn ra đi thanh thản nhé
 
Back
Top