Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhưng nghe nhạc game rất ấn tượng có Rock có Classic, ưhm, nói chung làm game để được thưởng thức nhạc game đoá (chân lý of một con người mù game) 
:đó là biết sơ làm 1 game sẽ wa những công đoạn nào,và thử sức của mình,nếu bị các bác đá đít thì quyết ra nước ngoài tu nghiệp đặng sau này về "công ty game VN" xin vào làm ,hờ hờ.Còn nếu vào mà lại bị đá đít nữa thì chắc.........................-_-.Nói chung bây giờ đang khá tự tin,quyết làm hết game này,và dẫu có bị đá đít hay không sungai cũng quyết ra nước ngoài học để nâng cao kinh nghiệm và mở rộng tầm mắt.
? Chúng ta biết mình đang ở đâu.
Hỏi chút thui !
..
...àh ông ken nè...làm ơn hẹn họp mặt vào thứ sáu tuần này lúc 2-3h chiều nhe...ông nhắn mấy ông kia dùm tui coi có ai bận kẹt gì giờ đó hay hông nhe...vì đi sớm như vậy tụi mình có nhiều time nói chiện hơn...PS: vẫn đang soạn kịch bản nói cho thứ 6 này các mem VM ở HCM thử giọng...tui sẽ không soạn riêng từng người đâu nhe...mà là soạn chung luôn...nhưng mỗi người một kiểu chữ để biết là tới phiên mình nói he...
Có điều tui khác hơn SVS ở chỗ tui biết cái PC trước SVS đến 5 năm ^^ Lúc ấy tui bé tí , suốt ngày nghịch cái PC của ông anh họ lên ở nhà tôi học ĐH . Hồi đó có mấy trò như Tây du kí (trò hay nhất quả đất - ấn tượng trong tôi là nó - đến bây giờ nó vẫn là nhất ) Tam Quốc đối kháng , Slo - hơi giống trò Galaxian của Zubachi nhưng ..hay hơn ,rồi cả 1 lô trò nữa, tui còn phát hiện ra 1 game XXX của ông anh nữa , nhưng hồi đó bé wé , hổng bít gì ( giờ nhớ lại tiếc lòi mắt
) Nhưng hồi đó tui chỉ quanh quẩn bên game chứ chẳng biết gì về PC cả ,trừ bked
Thế nên tôi mới nói tôi gà !Đến năm lớp 7 tui chơi Starcraff lần đầu tiên ,sau đó là Quake 2 - thề có chúa chứ hồi ấy tui bắn Quake ko có đối ,cả heroes nữa - vứt tôi vào xó xỉnh nào có heroes 3 là tôi sống được.Rồi FF9 -lần đầu tiên tôi chơi 1 game RPG . Lên lớp 10 tôi khinh thường bọn chơi Battle realms - he he ngãm lại hồi ấy mình ngông wá !
Rồi tôi khoái làm game - chơi nhiều quá mà chưa có game nào ưng ý thật sự nên muốn tự mình có 1 game mà mình có mọ thứ mình cần. Và giờ thì ...
Và rồi tôi thấy có 3 tên đang rục rịch âm mưu - có vẻ như là nghiêm túc hơn những tên còn lại ,đó là ken ,buno và ice,do đó tôi bắt đầu lân la làm wen , sau đó là gửi story cho ken - hắn có vẻ chấp nhận , và tôi viết story cho nhóm kể từ dịp ấy - khi Vm chưa chính thức thành lập . He he ...ta là 1 trong tứ đại nguyên lão công thần !!!
Story lúc ấy vốn là của Zenki ,ổng viết 5 trang xong rồi ngừng . Tui đã mất chừng 1 tuần để nối ý tưởng và nghĩ ra những tình tiết mới và chính thức 2 tháng sau thì hoàn chỉnh cái cốt trong đầu . Bây giờ thì tui vẫn tiếp tục viết - mỏi tay wá ^^ và kiểu này ko ổn ,chắc chắn tui phải tìm người thế mạng cho tôi viết chính Episode 2 thôi . Phần 2 hay hơn phần 1 là cái chắc -sẽ là phần nối tiếp của phần 1 - 4 năm sau .Ặc , mới có thế thôi ...