• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Vô cảm với tình yêu, vì sợ...

em cuõng ko ruou, bia , thuoc' la' neø`;;):'>
 
21 tuổi ko rượu bia , ko thuốc lá , ko chơi bời , tôn thờ chủ nghĩa độc thân do quá yêu cái pc . :hug::hug::hug::hug::hug:

@chủ topic : con trai ( kể cả mình ) đều dính ko ít thì nhiều những cái bạn vừa kể đâu nhưng cái xã hội này thì cả con trai cả con gái đều có những tật xấu đấy nếu ai cũng suy nghĩ như cậu thì e rằng clan L2F của GVN này đông quân lắm đấy

P/s : cậu có thích sống phá cách , ko theo các khuôn mẫu từ trước đến nay ko ( 1 số việc trong cuộc sống ấy ) :wink::wink::wink::wink::wink:
 
Có thể như chủ topic nói vì bạn học trong trường toàn những người như vậy.Có lẽ hầu hết con trai điều dính như những gì bạn nói nhưng trong số đó vẫn có những con trai hoàn toàn ko dính,chỉ khuyên bạn ko nên vơ đũa cả nắm thôi.1 con người con trai ko thuốc lá,ko rượu bia,ko bài bạc,hết lòng quan tâm lo lắng chăm sóc cho người mình yêu thì sao chứ,cuối cùng cũng chỉ là 1 cái bad ending làm cho người đó ko còn cảm giác muốn đc sống.Chẳng qua bạn chưa tìm ra 1 nửa còn lại của mình thôi,chỉ nên có khoảng cách mà ko nên sợ hãi. Đến khi bạn tìm đc thì hãy biết quý trọng nhé,chúc bạn thành công!
 
cứ chê đàn ông đi, rồi đến lúc ghiền mà ko có, vả lại y học đã chứng minh mấy người độc thân, lại bị strees, căng thẳng trong học hành công việc thì dễ bị tâm thần lắm..............

nói thật chứ ko có ý shock nha...
 
CHủ topic đã chắp nhặt ở mỗi một người con trai một tính xấu rồi post lên :D, không tán thành tất cả mọi điều riêng điều này thì thấy đúng trước mặt con gái con trai không bao jo chửi tục chỉ có một số ít cực hiếm, còn con trai nói chuyện với nhau thì :D. Nếu thay tất cả từ con trai trong bài cửa chủ topic thành con gái thì điều đó cũng đúng đấy.
tui 21 tuổi ko rượu bia thuốc lá , hơi ích kỉ . tham ăn 1 tí , tham có nhiều tiền một tí, không nói tục trước mặt gia đình và con gái nhưng vẫn nói với mấy thằng bạn , yêu 1 cô gái 4 năm mà chưa đc cô ấy đồng ý, đang cố gắng để sang năm t5 thì kỉ niệm 1 năm yêu nhau :x
 
Back
Top