Mới vào đọc chap 1. Nhận xét là thể loại này quen quen => nhớ ngay đến Gantz. Cũng là một trò chơi sinh tồn, trải qua các mission, giết quái lấy điểm, di chuyển quá xa khỏi phạm vi cho phép thì chết (mình chỉ nêu các điểm giống nhau giữa Gantz và thể loại truyện này thôi nhé, dành cho những ai đọc Gantz...)
Tuy là nhận xét chủ quan thôi nhưng xây dựng tình huống và diễn biến tâm trạng không thực sự tốt, có một số đoạn thoại mình thấy rất nhạt. Dù một bên là truyện tranh, một bên là truyện chữ nhưng mình xin so sánh giữa truyện này và Gantz : cái duy nhất mà truyện này hay hơn Gantz là ở cái cơ chế của "trò chơi". Nó phong phú đa dạng hơn, chỉ có thế. Còn những yếu tố khác như tình huống và nhân vật thì không thực sự được chú trọng. Đầu truyện là một mạch những đoạn hướng dẫn khô khan của một cựu binh, còn đâu tâm trạng, cảm xúc của những nhân vật khác bị ém nhém trong những câu mô tả ngắn củn.
Nhưng đề tài đánh mạnh vào sở thích của một cơ số lớn người đọc =] Thôi thì, tạm gác qua hình thức, cứ đọc tiếp đã.