Vợ không biết nấu ăn

Đầu tuần mà gặp cảnh này thiệt nản hết sức mọi người. Số là vợ mình thì nấu ăn nói chung là dưới mức trung bình và mình tự nhủ cũng nên quen với việc đó, với lại vợ mình chân bị tổn thương sụn nên đứng k lâu được.
Rồi tuần vừa rồi, 2 bữa liên tục vợ nấu 1 nồi canh gồm bắp cải + thịt, trời ơi nhìn nồi canh mà muốn bỏ cơm, vợ mình lại gốc miền Trung nên nêm nhạt, cải thì nấu chưa chín, thịt thì cắt vụn vụn y chang thịt thừa của mấy người bán thịt..
Tới CN thì hai vợ chồng đi chợ mua đồ, vợ mình mua mấy con cá kèo. Và mới kho cá kèo rau răm, nhìn cái nồi cá khô mà muốn chửi thề luôn, tất nhiên mình kiềm lại đc.. Cá kho kiểu gì nhìn như một đống sình, không nước màu nên con cá còn sống màu sao thì giờ y chang vậy, và nhạt nhẽo như cá luộc mà nhớp nháp nữa chứ..
Mỗi lần mình càm ràm là vợ lại nói đau chân, nhưng nấu kiểu gì mấy cái cơ bản cũng không biết và cũng không tỏ ra có ý định học hỏi làm sao cho nó tốt hơn.
Mình thì giận nhưng thương vẫn thương, chắc giờ ngoài chạy bôn ba ngoài đường thì thầu thêm cái vụ nấu ăn này luôn...
Đầu tuần buồn bực tâm sự mỏng với GVN vậy..
=)) . từ từ rồi cũng nấu đc bữa cơm thôi thầy. Mẹ mình ngày xưa gái quê ko biết nấu nướng lấy thầy về mới học nấu cơm, nhà mình bố nấu cơm chuẩn dân bắc luôn . Ny mình ngày trước chuyên trị ăn ngoài , cơm nước ko biết nấu, sau tự học nấu nướng cũng thuộc dạng cầu kì, chỉ cái hơi mặn so với khẩu vị của mình. Cho thời gian ko biết nấu cũng biết nấu thui . Đọc chuyện của thầy mắc cười quá :8onion38:
 
=)) . từ từ rồi cũng nấu đc bữa cơm thôi thầy. Mẹ mình ngày xưa gái quê ko biết nấu nướng lấy thầy về mới học nấu cơm, nhà mình bố nấu cơm chuẩn dân bắc luôn . Ny mình ngày trước chuyên trị ăn ngoài , cơm nước ko biết nấu, sau tự học nấu nướng cũng thuộc dạng cầu kì, chỉ cái hơi mặn so với khẩu vị của mình. Cho thời gian ko biết nấu cũng biết nấu thui . Đọc chuyện của thầy mắc cười quá :8onion38:
không có vụ từ từ đâu bạn, cưới nhau cũng hơn 2 năm rồi, có tiến bộ đáng kể gì đâu.
 
không có vụ từ từ đâu bạn, cưới nhau cũng hơn 2 năm rồi, có tiến bộ đáng kể gì đâu.
:4cool_confuse: cũng khó . Chắc bạn tự nấu đi cho nhanh . vợ đoảng việc nhà rồi .
 
không có vụ từ từ đâu bạn, cưới nhau cũng hơn 2 năm rồi, có tiến bộ đáng kể gì đâu.
sướng con kiu mù con mắt, dám cá chặt đầu thày nghĩ cưới về sẽ cảm hóa thay đổi được ng iu, tâm lý này 10 người hết 9 là mắc phải, còn 1% là lu dơ như toi đến gái dẩm còn chê nên ko bị dính :6cool_sure:
 
sướng con kiu mù con mắt, dám cá chặt đầu thày nghĩ cưới về sẽ cảm hóa thay đổi được ng iu, tâm lý này 10 người hết 9 là mắc phải, còn 1% là lu dơ như toi đến gái dẩm còn chê nên ko bị dính :6cool_sure:
tối ngủ có người ôm cũng đã lắm.
 
tối ngủ có người ôm cũng đã lắm.
fb0ea2d516788e45e4b3f31436cf3a1d.gif
 
Sao trước khi cưới về không nghiên cứu kĩ ?

Tưởng hiểu nhau lắm rồi đến mức sắp chán nhau rồi thì mới cưới về để cứu vãn chứ. Cưới vợ chỉ có tác dụng đấy thôi, cưới cái con mình hiểu rõ về còn hơn mất thời gian tìm hiểu con khác.
 
Sao trước khi cưới về không nghiên cứu kĩ ?

Tưởng hiểu nhau lắm rồi đến mức sắp chán nhau rồi thì mới cưới về để cứu vãn chứ. Cưới vợ chỉ có tác dụng đấy thôi, cưới cái con mình hiểu rõ về còn hơn mất thời gian tìm hiểu con khác.
có thể thày ấy bị lừa:3cool_nosebleed:
 
Đầu tuần mà gặp cảnh này thiệt nản hết sức mọi người. Số là vợ mình thì nấu ăn nói chung là dưới mức trung bình và mình tự nhủ cũng nên quen với việc đó, với lại vợ mình chân bị tổn thương sụn nên đứng k lâu được.
Rồi tuần vừa rồi, 2 bữa liên tục vợ nấu 1 nồi canh gồm bắp cải + thịt, trời ơi nhìn nồi canh mà muốn bỏ cơm, vợ mình lại gốc miền Trung nên nêm nhạt, cải thì nấu chưa chín, thịt thì cắt vụn vụn y chang thịt thừa của mấy người bán thịt..
Tới CN thì hai vợ chồng đi chợ mua đồ, vợ mình mua mấy con cá kèo. Và mới kho cá kèo rau răm, nhìn cái nồi cá khô mà muốn chửi thề luôn, tất nhiên mình kiềm lại đc.. Cá kho kiểu gì nhìn như một đống sình, không nước màu nên con cá còn sống màu sao thì giờ y chang vậy, và nhạt nhẽo như cá luộc mà nhớp nháp nữa chứ..
Mỗi lần mình càm ràm là vợ lại nói đau chân, nhưng nấu kiểu gì mấy cái cơ bản cũng không biết và cũng không tỏ ra có ý định học hỏi làm sao cho nó tốt hơn.
Mình thì giận nhưng thương vẫn thương, chắc giờ ngoài chạy bôn ba ngoài đường thì thầu thêm cái vụ nấu ăn này luôn...
Đầu tuần buồn bực tâm sự mỏng với GVN vậy..
Cho đi học vài khoá là biết ngay mà. Với cả vợ k biết nấu thì b nấu làm mẫu r cho vợ phụ lặt vặt. Lúc nấu + nêm nếm thì chỉ vợ từ từ. Kiên nhẫn xíu. Đó là mình nói bạn. Chứ vô tay mình khéo mình vả cho mấy vả :-s
 
Cho đi học vài khoá là biết ngay mà. Với cả vợ k biết nấu thì b nấu làm mẫu r cho vợ phụ lặt vặt. Lúc nấu + nêm nếm thì chỉ vợ từ từ. Kiên nhẫn xíu. Đó là mình nói bạn. Chứ vô tay mình khéo mình vả cho mấy vả :-s
Cái chính là đang có stress trong đầu, ko giải tỏa đc thì ko chịu làm việc nhà tử tể đâu.
 
Sao trước khi cưới về không nghiên cứu kĩ ?

Tưởng hiểu nhau lắm rồi đến mức sắp chán nhau rồi thì mới cưới về để cứu vãn chứ. Cưới vợ chỉ có tác dụng đấy thôi, cưới cái con mình hiểu rõ về còn hơn mất thời gian tìm hiểu con khác.
thì biết nhưng tự nhủ cả 2 cùng thay đổi theo hướng tích cực. Ủa mà nick chết ngắc rồi :2cool_sad:
Cho đi học vài khoá là biết ngay mà. Với cả vợ k biết nấu thì b nấu làm mẫu r cho vợ phụ lặt vặt. Lúc nấu + nêm nếm thì chỉ vợ từ từ. Kiên nhẫn xíu. Đó là mình nói bạn. Chứ vô tay mình khéo mình vả cho mấy vả :-s
vợ mới đi nhổ răng hôm qua, toàn ăn cháo và bây giờ trước mắt mình phải nấu cho hết đám rau củ thịt thà mua trước đó mấy ngày:6cool_beat_brick: Nhà bên vợ mình cứ hay mua đồ về nhét đầy tủ lạnh mà để cả tháng chưa thấy nấu, mình thì nghĩ để 1, 2 tuần là vứt mẹ luôn chứ còn mùi vị gì nữa mà ăn.
 
Ngày dắt vợ về nhà xin cưới, ông già mình nói thẳng luôn là là phụ nữ mà ko nấu được cho con chú, sau này là cháu chú bữa cơm tử tế thì đừng mong bước vào nhà này. Đc cái vợ mình nấu ko phải là xuất sắc nhưng mình ko bao giờ phải chê cái gì.
Lúc nó làm bếp thì mình hay le ve cho nó nhờ gì thì nhờ, rồi dọn mâm cơm
 
Nấu ăn rất quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ, kể cả tạo mối quan hệ nữa,
bạn gái cũ mình mời mình về nhà bố mẹ nó, mình nhận nấu hôm đấy ở nhà nó. Mình nấu nồi phở, làm cỡ 4 chục cái chả nem rán, làm 1 chảo cơm rang thập cẩm với sốt cà ri bò để đề phòng có người không thích ăn nước. VL cả nhà nó bố mẹ nó, nó với em trai càn quét sạch, ăn như thuồng luồng, mình thấy thế nên ăn 2 cái chả nem với chắc nửa muôi cơm rang. Gia đình da trắng khốn khổ chưa được ăn đồ ăn châu á bao giờ. Lần thứ sang nhà nó, ông bô nó đã bắt mình gọi bằng bố, còn bảo con gái nguyên văn là "mày 22 tuổi rồi, cũng nên lấy chồng đi rồi tính toán ổn định ở thành phố này hoặc thành phố khác", rồi chỉ chỉ sang mình nói thằng này gut gut, lấy nó nhanh lên. Kiểu như muốn tống con gái cho mình ngay.

Sau này nhiều việc xảy ra chia tay nhau nhưng lâu lâu cũng liên lạc với gia đình nó.
 
Nấu ăn rất quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ, kể cả tạo mối quan hệ nữa,
bạn gái cũ mình mời mình về nhà bố mẹ nó, mình nhận nấu hôm đấy ở nhà nó. Mình nấu nồi phở, làm cỡ 4 chục cái chả nem rán, làm 1 chảo cơm rang thập cẩm với sốt cà ri bò để đề phòng có người không thích ăn nước. VL cả nhà nó bố mẹ nó, nó với em trai càn quét sạch, ăn như thuồng luồng, mình thấy thế nên ăn 2 cái chả nem với chắc nửa muôi cơm rang. Gia đình da trắng khốn khổ chưa được ăn đồ ăn châu á bao giờ. Lần thứ sang nhà nó, ông bô nó đã bắt mình gọi bằng bố, còn bảo con gái nguyên văn là "mày 22 tuổi rồi, cũng nên lấy chồng đi rồi tính toán ổn định ở thành phố này hoặc thành phố khác", rồi chỉ chỉ sang mình nói thằng này gut gut, lấy nó nhanh lên. Kiểu như muốn tống con gái cho mình ngay.

Sau này nhiều việc xảy ra chia tay nhau nhưng lâu lâu cũng liên lạc với gia đình nó.
xin hình cựu bán gái của Huy.
 
Back
Top