VLTK 2 cách chơi chẳng khác VLTK 1 là mấy chỉ đc cái đồ họa 3d vả lại đối với những người chơi VLTK 1 đã cày nát cái VLTK rồi giờ còn chơi tiếp cái VLTK2 thì chán lắm mới đầu thì chắc chắn xung lắm chẳng đc bao lâu lại chán cho coi =
Mỗi game mỗi khác chứ

VLTK2 khác xa VLTK1 làm gì có vụ chơi 1 rồi sẽ nhanh chán 2 được ??? Ngay cả Tomb Raider Anniversary mới ra lấy nguyên xi nội dung và Map của Tomb Raider 1 nhưng người chơi và fan thì vẫn cực đông, điểm chấm cho nó cũng rất cao, có ai than chán đâu.
hehe, đâu thử làm một đoạn phân tích về nghề nghiệp của 2 game xem.cũng đang tò mò không biết nghề nghiệp 2 trò nay khác nhau chỗ nào, hay chổ nào, dở chổ nào
Anh lại làm khó em rồi, ai chẳng biết anh ở bên TLBB

(<-cười duyên dáng).
Thôi làm 1 bài so sánh sơ sơ vậy
Chỉ riêng về mức độ tồn tại của kỹ năng nghề nghiệp đã cho thấy VLTK2 thành công hơn TLBB.
- Ở TLBB có các nghề hái dược, câu cá, may, rèn, đúc, đào.... phân ra thành nghề kiếm nguyên liệu và nghề làm sản phẩm. Tuy nhiên, rất ít người học và làm các nghề này vì đơn giản nó ko mang lại lợi ích gì cho gamer, và cũng ko có gì hứng thú với gamer.
- VLTK2 có các nghề tương tự, xét về số lượng thì nhiều hơn, cái quan trọng là nó hữu dụng, có ích, mọi người ai cũng muốn học nghề, thích học nghề vì nó mang lại nhiều lợi ích.
Tiếp theo là sự hưng phấn của gamer khi làm nghề nghiệp.
- TLBB hòan tòan ko lôi cuốn gamer làm nghề nghiệp. Có những nghề nghiệp lại rất phi lý và ko hiệu quả. Ví dụ như nghề rèn, may mặc. Học xong chẳng làm được gì ngoài chế các loại vũ khí áo giáp cấp thấp mà ở đẳng cấp mà người chơi có quyền học nó thì họ đã ko cần những món đó rồi. Nếu có làm ra cũng ko bán được cho ai vì TLBB các Opt trang bị không phong phú, và thường LV thấp dùng Item Quest còn xịn hơn đồ Opt. Nói đến đây lại thấy cái dở của TLBB, đó là Opt trang bị - vũ khí quá ít! Nghề dược, nghề nấu ăn nhiều người làm vì nó học được khá sớm. Nhưng chính việc chế đồ random + khó khăn khi chế tạo (chế random ra đủ thứ đồ ăn với thuốc cần quá nhiều chỗ trống)-> công thức chế cụ thể thì tòan ra các món tào lao ko cần thiết + nguyên liệu quá khó kiếm (5,6 cái dược hay cá hay lúa mì lúa mạch gì đó mới chế dc 1 món) trong khi thành phẩm ra thì quá ẹ => Gây cảm giác thất vọng, chán nản, rườm rà rắc rối, bất tiện...gamer sẽ ko thích và ignore luôn nghề nghệp.
-VLTK2 các sản phẩm làm ra rất thiết thực, cần thiết cho cả bản thân lẫn những người chơi khác. Công thức cụ thể và sẽ ra các sản phẩm cao cấp hơn, tốt hơn nếu người chơi nâng cao nghề nghiệp. Những sản phẩm này giúp cho thị trường trong game sôi động vì nó rất thiết thực (quan trọng là nó rẻ hơn phải mua trong NPC rất nhiều, dĩ nhiên công dụng cũng tốt hơn). Cảm giác khi mình tự tay làm ra 1 sản phẩm, sau đó hoặc mình dùng, hoặc bày Shop ra bán và người khác mua của mình -> rất tuyệt vời, rất phấn khởi, nhất là khi nghề nghiệp mình cao để có thể làm ra những món "hot" mà mọi người đang lùng sục mua :-)
Nghề nghiệp đích thực : Mỗi người mỗi nghề !
-TLBB : 1 Char có thể học tất cả các nghề -> ko cần đến những player khác tự ta sẽ tạo những thứ mình cần. (Mà thực ra có tạo được cái gì hay ho cho người khác cần đâu !)
- VLTK2 : Có rất nhiều nghề (~12 nghề thì phải bao gồm cả nghề thu thập nguyên liệu lẫn chế sản phẩm). Tuy nhiên mỗi ng chỉ dc phép học 2 nghề mà thôi. Trong đó 1 nghề chính, 1 nghề phụ. Nghề chính cho phép người chơi nâng đẳng cấp lên cao nhất, còn nghề phụ thì bị giới hạn ở mức gần Max thôi (tức là chỉ có nghề chính mới có khả năng khai thác, hoặc chế ra các món cao cấp nhất). Mà thông thường các nghề chế tạo yêu cầu nguyên liệu từ nhiều nhiều nghề thu thập. Do đó người học 2 nghề thì bắt buộc vẫn phải đi mua hoặc trao đổi với người học nghề khác để kiếm đủ nguyên liệu chế tạo (Chỉ duy nghề hái dược và làm bùa là có thể tự mình thu thập, nhưng sẽ gian nan) -> tạo 1 thị trường mua bán trao đổi sôi động, động lực để người chơi tham gia làm nghề nghiệp. Những nghề như chế vũ khí hay giáp trụ nếu ko ra món ưng ý vẫn có thể bán cho NPC lấy giá tiền hời -> ko có nghề nào bỏ đi,tất cả đều rất hữu dụng.
..........Um... Thui kết thúc, dài quá rồi
