zippo
T.E.T.Я.I.S
- 4/4/03
- 605
- 11,979
Chuyện là 2 vck ở xa nhau, ngày hôm qua em nó đi sinh nhất ai đó
10h sáng đang ngủ do tối qua 4h mới ngủ vì code phần mềm cho khách, thì vợ nt bảo là em đi sinh nhật bạn. Mình trả lời là " ừ, e đi đi, khi nào em về " .
Vợ " Tàn tiệc em về "
mình : " thôi đi chiều về nhé "
Vợ " dạ em biết rồi "
Ngủ tiếp đến 3h thì xoáy cầm đt đọc tin " xã ăn cơm chưa "
Mình " em về chưa "
Vợ : " chưa "
Mình đang bệnh nên cáu hỏi : " thế em biết giờ mấy h chưa "
Vợ : " dạ biết 3h " =>..... dễ khùng thật
Mình : " 5h em về nhà chơi cả ngày rồi "
Vợ : " 9h về " => trả lồi vậy đó
Mình : " giờ đó về thì đừng có mà nt cho a "
.....
.
....
Dậy đi mua thuốc uống, ra ngoài đường ngồi, chờ mãi, loading... tới sáng.
Sáng nhắn tin thì nó kêu là mình ràng buộc giam cầm nó.
Mình mới hỏi 1 câu : " thế cho em đi 6 tiếng đồ hồ là giam cầm hả , em thữ nghĩ xem a có cho em đi chơi hay không ? đi nói anh 1 tiếng là ok, e đi về cũng k biết nt cho anh 1 tiếng vậy là sao em "
Vợ : " lâu lâu em mới đi chứ em có đi hoài đâu, sao anh nói chuyện khó khăn vậy, giam cầm em hơn gì nữa "
Mình : " Uhm anh giam cầm em đấy, em đi chơi kiểu vậy chồng em k có quyền la em hả ? mà em nói vậy thì em cứ đi tìm ai có thể cho em đi chơi cái kiểu đó mà lấy cho nó hp anh thì không "
Vợ : " um để em tìm "
Mình : " thế nhé "
Vợ : " Anh muốn sao thì tùy "
Mình cưng vợ hơn bất kì ai, ở xa do có công chuyện, mình vẫn về thăm đều, có tiền dành dùm thì mua quà, mua đt, quan tâm nó mỗi ngày thành ra h nó hư hỏng đến vậy, trc khi chấp nhận lời cầu hôn của mình thì quá khứ không tốt đẹp gì. Thiên hạ ng ta cười vào mặt mình nhưng mình vẫn im lặng chịu đựng, bỏ qua, chấp nhận. Dạo này chuyện học hành có nhiều khúc mắc, thì bị người bên đó phát hiện rồi đối xử mình với thái độ rất khinh người, cái kiểu như là " mày học thế thì làm sao có tương lai, cái thằng nghèo mạc xác " . Bên đó làm sao thấu hiểu đc hoàn cảnh gia đình mình, mình xin kể luôn " 18t khi đang học 12 thì " thằng khốn " bỏ gia với 3 anh em với mẹ lấy hết tiền rồi nhạo bán mẹ mình, mẹ buồn sinh bệnh bây giờ có khối u trên não, thằng anh chẳng ra gì chửi mẹ suốt, bỏ nhà theo " thằng khốn ". 1 mình cố gầy dựng đc clb bida kiếm tiền nuôi gia đình rồi học hành chứ có sung sướng gì đâu "
Bạn bè nó nói nó 1 tiếng là nó nghe răm rắp, lần dẫn nó đi khám, mình cầm đt nó thì thằng lưu danh bạ " = " nt, thì mình trả lời là " à bé X đi khám rồi bạn, bạn chờ chút nhé nó trả lời sau ", liên tục nhận lại đc repl từ thằng đó :" mày là thằng nào mà cầm dt nó " ... nhiều câu tục tiểu :" !@#!@%!@# "
Nói nó thì nó giận mình nói này kia. Xa vậy mà chưa hề 1 lần nào ngoại tình. H chán lắm rồi mình muốn chia tay với vợ, mong các anh tư vấn giúp mình
10h sáng đang ngủ do tối qua 4h mới ngủ vì code phần mềm cho khách, thì vợ nt bảo là em đi sinh nhật bạn. Mình trả lời là " ừ, e đi đi, khi nào em về " .
Vợ " Tàn tiệc em về "
mình : " thôi đi chiều về nhé "
Vợ " dạ em biết rồi "
Ngủ tiếp đến 3h thì xoáy cầm đt đọc tin " xã ăn cơm chưa "
Mình " em về chưa "
Vợ : " chưa "
Mình đang bệnh nên cáu hỏi : " thế em biết giờ mấy h chưa "
Vợ : " dạ biết 3h " =>..... dễ khùng thật
Mình : " 5h em về nhà chơi cả ngày rồi "
Vợ : " 9h về " => trả lồi vậy đó
Mình : " giờ đó về thì đừng có mà nt cho a "
.....
.
....
Dậy đi mua thuốc uống, ra ngoài đường ngồi, chờ mãi, loading... tới sáng.
Sáng nhắn tin thì nó kêu là mình ràng buộc giam cầm nó.
Mình mới hỏi 1 câu : " thế cho em đi 6 tiếng đồ hồ là giam cầm hả , em thữ nghĩ xem a có cho em đi chơi hay không ? đi nói anh 1 tiếng là ok, e đi về cũng k biết nt cho anh 1 tiếng vậy là sao em "
Vợ : " lâu lâu em mới đi chứ em có đi hoài đâu, sao anh nói chuyện khó khăn vậy, giam cầm em hơn gì nữa "
Mình : " Uhm anh giam cầm em đấy, em đi chơi kiểu vậy chồng em k có quyền la em hả ? mà em nói vậy thì em cứ đi tìm ai có thể cho em đi chơi cái kiểu đó mà lấy cho nó hp anh thì không "
Vợ : " um để em tìm "
Mình : " thế nhé "
Vợ : " Anh muốn sao thì tùy "
Mình cưng vợ hơn bất kì ai, ở xa do có công chuyện, mình vẫn về thăm đều, có tiền dành dùm thì mua quà, mua đt, quan tâm nó mỗi ngày thành ra h nó hư hỏng đến vậy, trc khi chấp nhận lời cầu hôn của mình thì quá khứ không tốt đẹp gì. Thiên hạ ng ta cười vào mặt mình nhưng mình vẫn im lặng chịu đựng, bỏ qua, chấp nhận. Dạo này chuyện học hành có nhiều khúc mắc, thì bị người bên đó phát hiện rồi đối xử mình với thái độ rất khinh người, cái kiểu như là " mày học thế thì làm sao có tương lai, cái thằng nghèo mạc xác " . Bên đó làm sao thấu hiểu đc hoàn cảnh gia đình mình, mình xin kể luôn " 18t khi đang học 12 thì " thằng khốn " bỏ gia với 3 anh em với mẹ lấy hết tiền rồi nhạo bán mẹ mình, mẹ buồn sinh bệnh bây giờ có khối u trên não, thằng anh chẳng ra gì chửi mẹ suốt, bỏ nhà theo " thằng khốn ". 1 mình cố gầy dựng đc clb bida kiếm tiền nuôi gia đình rồi học hành chứ có sung sướng gì đâu "
Bạn bè nó nói nó 1 tiếng là nó nghe răm rắp, lần dẫn nó đi khám, mình cầm đt nó thì thằng lưu danh bạ " = " nt, thì mình trả lời là " à bé X đi khám rồi bạn, bạn chờ chút nhé nó trả lời sau ", liên tục nhận lại đc repl từ thằng đó :" mày là thằng nào mà cầm dt nó " ... nhiều câu tục tiểu :" !@#!@%!@# "
Nói nó thì nó giận mình nói này kia. Xa vậy mà chưa hề 1 lần nào ngoại tình. H chán lắm rồi mình muốn chia tay với vợ, mong các anh tư vấn giúp mình
, còn thớt cũng có cái sai là hơi bị quản lý em nó quá, nó thấy ngộp là đúng rồi. 



