Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
Ồ không. Cháu Bổ Gái Cứ Đoán Mò.
Lấy cái avatar y hệt, lại thêm quả superclone nữa làm ta tưởng đại hiệp litamhoan b-(b-(b-(b-(. Đại hiệp này viết fanfic FF7 hay lắm, có thời gian anh em nên mò vào box FF mà đọc.
Tìm mãi mà chưa thấy đoạn nào thằng SAT bị đấm vỡ mõm nhỉ.
 
bố có mà tìm cả từ cái lúc nó xuất hiện đến khi a nam đen lên vô đối cũng chẳng ra đoạn nào bị qoánh phù mỏ =,="
lão tác giả rp nó toàn trên cơ đối thủ hoặc ngang cơ...
có thấy nó thua ai bao h....
trận rp với khắc báo là quá đáng...
mịe...
sau nài thấy thèn nam ở đâu là đái ra lin ở đó mà cứ thích ngênh cái mặt thấy ghét....
nếu k phải ngộ đc cái hắc động ở mí char cuối thì có mà lên dĩa...
ơ mà quên...
trước sau nó cũng lên dĩa...
cu nam là thần mà...thích sống lại h nào chả đc =,="
kiểu gì nó chả cho lên
 
Chú rickky nói chuẩn. Thằng tác giả cứ như chuyên PR cho th` Nam đen hay sao ý..... Tớ thấy có đoạn thua rõ ràng nhất là thua thằng Nam Trắng trong tiềm thức thì cố tình bỏ qua.. Lẽ ra trận đấy phải tường thuật trực tiếp để khán giả nhìn thấy cái mặt thua trận nhục nhã của thằng đen chứ???
 
Tập này chú Sát Gia cứ mở miệng ra là chửi anh Cuồng Phong với ku SAT là hèn nhát, bỏ chạy ko xứng mang họ Sát, trong khi nó cứ liên thủ với anh Bạch Sa oánh 2 thằng kia, chú Sát Gia này hài ko chịu được =))
 
Chú rickky nói chuẩn. Thằng tác giả cứ như chuyên PR cho th` Nam đen hay sao ý..... Tớ thấy có đoạn thua rõ ràng nhất là thua thằng Nam Trắng trong tiềm thức thì cố tình bỏ qua.. Lẽ ra trận đấy phải tường thuật trực tiếp để khán giả nhìn thấy cái mặt thua trận nhục nhã của thằng đen chứ???
Xem quả BS vờn Nam Đen chưa đủ à ;))
 
Chưa.. Đủ thế nào được. Cái mặt nhơn nhơn của nó phải tống Sh!t... vào mõm
 
kết nhất là những anh hơn trình chúng nó thì bị 2 thằng nhảy vào quây ... :))

Tiếc bác cuồng phong lúc đầu bị SAT dí cho 1 tí , may mà thằng cháu nó biết tình hình thế sự lên không xông vào :)) ;))
 
Hình như thấy chú Cự Sa ngồi một đống đấy chẳng làm được cái ji cả vì vẫn còn thanh Thiên Hạ của BẠch Sầu cắm vào đầu thì phải :( Mà cái thằng mà cuối tập nói đến là thằng Sát Á đúng không , nó xuất hiện làm cái ji thế không biết
 
hix xem ở võ thần chung cực ( final ) thì thấy rõ là ở phần này võ nam không bị SAT đánh chết mà là 1 kiểu hợp thể với Võ Nam thôi, còn cái đoạn võ nam dùng tinh trùng để hồi sinh thì chắc tác giả làm độc giả tò mò thôi, sau khi yên ổn đại địa thì 2 thằng lại phân ra. Còn SAT vì quá yêu Hải Đồng mà con này là người thường nên chết yểu, đành theo kế hoạch của anh Nam đen mà lên đệ tam nguyệt định cư ở đó suốt 500 nghìn năm--> phần này nó kinh khủng gần bằng anh Nam đấy.
Mà giờ bọn trẻ toàn chèn mấy cái hình lung tung vào làm tăng số lượng trang, để truyện vẫn nhiều mà nội dung vẫn chỉ là 4 chapter =)).
 
Mới xem tập 45 hồi sáng thấy cha con Bạch sầu hòa thuận xưng hô cha con ngồi đánh cờ với nhau cũng mưng:D.Còn thằng sát gia yếu như sên 3 đánh 1 mà lúc nào cũng chửi cuồng phong la hèn nhát k có Sát Á chỉ điểm nó đã bị Bạch Sa thịt rồi.thằng SAT cũng chẳng hơn j chú nó cái mặt lúc nào cũng vênh váo như ta đây k thua ai bị đánh cho suýt chết.nói chung trong dòng họ sát chẳng thấy thằng nào ra hồn trừ cuồng phong còn dc.Đang chờ xem tập sau live show của Vn=))
 
hix xem ở võ thần chung cực ( final ) thì thấy rõ là ở phần này võ nam không bị SAT đánh chết mà là 1 kiểu hợp thể với Võ Nam thôi, còn cái đoạn võ nam dùng tinh trùng để hồi sinh thì chắc tác giả làm độc giả tò mò thôi, sau khi yên ổn đại địa thì 2 thằng lại phân ra. Còn SAT vì quá yêu Hải Đồng mà con này là người thường nên chết yểu, đành theo kế hoạch của anh Nam đen mà lên đệ tam nguyệt định cư ở đó suốt 500 nghìn năm--> phần này nó kinh khủng gần bằng anh Nam đấy.
Mà giờ bọn trẻ toàn chèn mấy cái hình lung tung vào làm tăng số lượng trang, để truyện vẫn nhiều mà nội dung vẫn chỉ là 4 chapter =)).

Thế hóa ra SAT hóa ra vì quá yêu Hải Đồng nên cũng biến thành tà ác giống Nam đen à. Nhưng cớ j` Nam đen lại đồng ý cho SAT hợp thể vậy, chắc phải có lý do gì chớ nhỉ, bác giải thích giùm.b-)b-)
 
Cháu Gia cùi bắp mà láo kinh, chơi đểu mà cứ luôn mồm nói người ta hèn => bó đít với cháu nó.

Cháu Bạch Sa khủng vcl, đánh kinh thiệt. Cháu Gia nói chung ăn hên vì Bạch Sa bị Sát Á đả thương từ trước.

Tập này cháu Gia làm nhân vật chính quá tục. Tập sau chắc tới lượt chú Nam đen tung hoành đây.
 
Yêu cầu bác Ảo Long Vương giải thích tường tận thêm vụ SAT - Võ Nam để ae khỏi cụt hứng............
 
nếu nói như pác ảo...
thì chúng ta có thể hiểu đc tại sao cuối vt vn bị đánh tan xác
mà qua vtpt thì lại đc nhắc đến như 1 vị thánh.....
:|
 
Hình như thấy chú Cự Sa ngồi một đống đấy chẳng làm được cái ji cả vì vẫn còn thanh Thiên Hạ của BẠch Sầu cắm vào đầu thì phải Mà cái thằng mà cuối tập nói đến là thằng Sát Á đúng không , nó xuất hiện làm cái ji thế không biết
2 thanh lận cả thiên hạ lẫn thiên vương kiếm đều cắm vào, nhưng hình như sau này ảnh nhập 2 thanh làm 1 tạo ra thanh mới ;))
 
2 thanh lận cả thiên hạ lẫn thiên vương kiếm đều cắm vào, nhưng hình như sau này ảnh nhập 2 thanh làm 1 tạo ra thanh mới ;))

:| tớ tưởng cắm có mỗi một thanh. Bạn có nhớ nhầm không? Hay tớ nhớ nhầm. :|

Cắm con Thiên Hạ vô là đủ die rồi. Cắm nốt TV kiếm nữa để VKBP nó luôn à?:|
 
CS bị đã bị cắm sừng lên đầu rồi còn bị thằng Sát Á cắn trộm cho cả thanh TV vào ngực nữa. Lúc đấy CS đang vận công đẩy thanh Thiên Hạ ra ngoài, díu có Sát Á nhảy vào thì chưa biết CS với BS ai ăn ai đâu. Cá nhân thì tớ vẫn thấy CS nhỉnh hơn BS.
 
Mình lại thấy Bạch Sầu nhỉnh hơn Cự Sa . Vì kiểu ji thì Cự Sa cũng đã có tuổi rồi nên khả năng trùng tổ không thể nhanh được như Bạch Sầu đang tuổi trẻ . Cũng như thằng Bạch Vô biên hồi trước bị Sát Gia đấm cụt một cánh tay mà mãi có trùng tổ xong đâu , mặc dù nó cũng 50 trùng thiên :(
 
hehe cái nó úp mở mới hay chứ, quả thật khó nói Bạch Sầu và Cự Sa ai hơn ai nhưng đảm bảo sau khi Bạch Sầu đột phá 75 trùng thiên thì tại thời điểm đó và khá lâu sau Bạch Sầu là vô đối bởi vì cả mấy năm sau anh Cuồng Phong, Sát Ám Thiên hay Lôi Áo mới chỉ đến được có 71 và 72 trùng thiên, chưa kể thất vọng nhất là Bất Nhị khi Võ Nam đạt đến 86 trùng thiên thì cu cậu chỉ có 65 trùng thiên, tư chất quá kém =))
.
___________Auto Merge________________

.
Nói thêm về vụ Võ Nam giả chết ở đoạn bị 5 thằng mất dạy nó quây, thực ra thì có 1 thằng đã bị nó thịt và giả dạng luôn thành thằng đó :))
 
Mình lại thấy Bạch Sầu nhỉnh hơn Cự Sa . Vì kiểu ji thì Cự Sa cũng đã có tuổi rồi nên khả năng trùng tổ không thể nhanh được như Bạch Sầu đang tuổi trẻ . Cũng như thằng Bạch Vô biên hồi trước bị Sát Gia đấm cụt một cánh tay mà mãi có trùng tổ xong đâu , mặc dù nó cũng 50 trùng thiên :(

CS không có số với BS đâu, BS chưa dùng hết sức mạnh, chiến vân cũng chỉ ở mức bình thường thui, khi đánh lúc lấy mấy viên bom mộng vào, CS sợ chết khiếp, trong khi đó BS tỉnh queo, như thế cũng đủ biết ai mạnh ai yếu rồi, lúc đó mà BS dùng chiến vân hoa văn nữa thì em CS nhà ta có nước mà ăn cámb-(b-(
.
___________Auto Merge________________

.
Nói thêm về vụ Võ Nam giả chết ở đoạn bị 5 thằng mất dạy nó quây, thực ra thì có 1 thằng đã bị nó thịt và giả dạng luôn thành thằng đó :))

Hehe, có chuyện đó nữa à, thế thằng nào bị Nam đen làm thịt vậy??=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top