(VOD) Cậu bé mù và trận đấu trong mơ với SlayerS_`BoxeR`

  • Thread starter Thread starter mrdungx
  • Ngày gửi Ngày gửi

mrdungx

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
28/5/04
Bài viết
120
Reaction score
0
Update 3-2-2007 (gần 2 năm sau ngày viết bài ><)
Link xem trận đấu tại YouTube: (thanks to Solid_Vulture)
http://www.youtube.com/watch?v=5AR_ZMlPoVs
_________________________________________


Starcraft VOD: SlayerS_`BoxeR` vs Lee Min Seok - a blind man
(Originally posted in D3net)

Starcraft là một trò chơi chiến thuật thời gian thực với tốc độ nhanh và nhiều áp lực, đòi hỏi cả tư duy chiến thuật cũng như kỹ năng khéo léo và phản xạ tinh nhanh. Thật khó có thể tin được một người mù hoàn toàn cũng có thể chơi được trò chơi này. Nhưng Lee Min-Seok, một cậu bé 16 tuổi bị mù bẩm sinh ở Hàn Quốc đã chứng minh điều khó tin này là hoàn toàn có thể. Đặc biệt hơn, trong một International Event do Blizzard (cha đẻ của Starcraft) tổ chức tại Hàn Quốc, Lee Min-Seok đã có cơ hội được thi đấu với Lim Yo-Hwan (SlayerS_`BoxeR`), "the Terran emperor", gamer số 1 thế giới ở thời điểm đó.

Trong cuộc đối đầu "vô tiền khoáng hậu" này, Lee Min-Seok đã cho thấy khả năng phi thường của mình. Hoàn toàn không sử dụng màn hình, chỉ dùng headphone, bàn phím nổi và chuột, Lee không chỉ điều khiển và phát triển lực lượng thành thạo mà còn thể hiện tư duy chiến thuật nhạy bén.

Để trận đấu thêm phần cân bằng, Boxer, đối thủ của Lee, bị bịt mắt trong 3 phút đầu tiên của trận đấu, bị che minimap và chơi race Random. Lee (Zerg) nhập cuộc rất nhanh và rush zergling sớm trong khi Boxer (Terran) vẫn còn đang "sờ soạng" trong nhà mà chưa khai thác được tý vàng nào :)) Sau 3 phút, căn cứ của the Terran emperor đã tan hoang và Boxer phải sử dụng "thủ đoạn" lift nhà chính dấu vào chỗ kín của map để tiếp tục phát triển :-w Tuy vậy, Lee vẫn tìm ra được căn cứ bí mật này và tiếp tục áp đảo Boxer khiến nhà vô địch matchup Terran vs Zerg không thể nở nụ cười được nữa và phải tập trung toàn lực để đối phó.

Download (40MB) - một trong các link sau: (all broken)
Link 1
Link 2
Link 3
(Host trên YouSendIt nên sẽ sớm bị xoá, ai có host thì down về rồi up lên cho anh em nhé)
Link 4
Link 5

[url=http://www.wgtour.com/news.php?idN=6543&datab=broodwar]World Game Tour[/url] nói:
Every player knows that gaming Starcraft without looking o­n the screen is almost impossible and a non-sense story, but there is a person in the world who does not really care that much.

His name is Lee Min-Seok (이민석), he is 16 years old and he is a Seoul citizen. He studies in a grammar school, especially decicated to blind people.

He has a non common story. He was a premature baby and when he born, he was immediately incubated for a while, where he received too much oxygen by an accident. He lost his eyes unfortunaly.

At school, when he noticed that his others friends and the other older students (who were just half blind) were playing Starcraft, he wanted to try.

He said o­n an interview : "It was really difficult for me to learn this game because I was not able to see the screen at all, but I just wanted to enjoy with them. Night after night, I finally succeed"

He spent more time than a normal/regular player to learn Starcraft. He watched as many as possible all the TV broadcasting shows related o­n Starcraft games and tips. He can now manage all the 3 races (Zerg, Protoss, Terran) and he knows all of their hotkeys because he used to play with the keyboard o­nly without any mouse. His last ID o­n Bnet is something like 26-21.

"I don't know at all how look like a running zergling, I know o­nly the specific sound made by each unit. For instance, I am able to know how the fight is going o­n when I am hearing the units o­n the battle"

His other senses increased when he grew up, like his hearing. Moreover, his first hobbie in life is music. In the beggining of his new passion for Starcraft, his mother 김현주 was pleased to see him playing and let him enjoy for a while. But now, she is afraid that he will be drugged by Starcraft like every random kid in Korea. Therefore, she wants him another future because even if he is not that bad at Starcraft, his skills will not be enough against legendary pro gamers, and he hasn't got many chances to succeed in a pro-gaming carreer. She prefers to see him o­n music, with piano and guitar.

0x81x22124_L0.jpg

Lim Yo-Hwan 임요환 (4U)

At 17th January 2004, he will game versus the Terran's Emporor SlayerS_`BoxeR` 임요환 (4U) o­n the Blizzard Worldwide Invitational event in Seoul. Moreover, he promised to his mother that it would be his last Starcraft game.

This guy deserves some incentive applauses and encouragements. We are far from some maphackers. Even if he will loose, he will win something better than a stupid game o­n internet. This is a great accomplishement.

More info: http://www.blizzardinvitational.co.kr

mrdungx,
Tổng hợp từ WGT và Teamliquid.net
 
Quá hay wá kinh wá ghê...
Stacraft muôn năm !!!
Stacraft muôn năm !!!
Stacraft muôn năm !!!
Stacraft muôn năm !!!
 
hic hic hic sư phụ thật mình nghĩ nát óc cũng ko biết được thằng này nó đánh Star = cách gì ? thậm chí ko dùng chuột => sư phụ
 
Boxer vs Blind man đã có khá lâu rồi , hồi còn chưa có GamePRO nữa cơ ...
Giờ xem lại vẫn thấy hay ...
Tuyệt thật ....
Blindman xài f2,f3,f4 , hotkey v..v.. như thần ...
Nhưng mà thật sự thì sau đợt tấn công lần 2 , thì blind man cố tình để boxer phát triển 1 ti' đấy , mọi người .Công nhận anh chàng này cool thật !!!
 
:(( ai down về rồi thì up lại cho anh em xem với... chưa kịp down thì link đã chết sạch rồi... buồn quá... huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
 
Up vào đâu hehe :D , ca_sau_ vừa Download kịp hết rồi, chỉ có 1 clip đang down được 3/4 thì lăn quay ra :(>
 
ai dà, ai up lại giùm với, nghe hấp dẫn thiệt :D
 
anh chàng blind này để chuột chậm thậm chí ko có 1 độ xê dịch nào khi dê chuột chắc để cho đỡ mất phương hướng sau đó dùng keyboard để điều khiển hướng đi của chuột này. khả năng cảm nhận map của anh ta tuyệt thật.
 
chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng , tôi cũng chẳng hiểu không thấy gì hết làm sao mà đánh . ặc ặc . Kinh thật . Boxer thua tâm phục khẩu phục luôn .
Bà con nào muốn lên tay nhanh thì khi đánh SC nhớ lấy cái khăn che 2 con mắt lại .
 
lolz cái này chỉ là special event thôi, chứ so về tài thì Boxer sao thua được, giờ horo hỏi một vận động viên điền kinh thế giới đoạt giải nhất Olympic, thi đấu với một người đua xe lăn, thì vận động viên điền kinh tất nhiên không làm quen với cái xe lăn bằng người bị què từ nhỏ rồi ...
 
khủng hoảng thần kinh ghê, hãi, nhưng mờ sao link die hết trơn vậy, làm ơn post lại cái nhỉ
@horo: anh nói em nghe nó cứ ngu ngu như thế nào í, nói cứ như đùa
 
Angel_of_racing nói:
@horo: anh nói em nghe nó cứ ngu ngu như thế nào í, nói cứ như đùa

o` anh đồng ý, thằng nhóc horo này nói nghe chuối quá, hôm qua xem mà sao khâm phục thế, trên trang chính của nó còn viết là cái ông bạn khiếm thị này thưòng xuyên đánh b.net và thường xuyên thắng những đối gọi là newbie, sợ quá, nhưng có lẽ cách suy nghĩ của bọn nuớc ngoài khác với của tôi, nếu là tôi tôi sẽ để ngưòi bạn khiếm thị chiến thắng chứ ko như ông bốc sơ ( vì đây là trận đánh cuối cùng của người bạn khiếm thị và sc cũng chỉ là 1 cuộc tranh tài có thắng có thua ) , còn file vod thì cả 3 link download giống nhau cả thôi, tí nữa tôi sẽ upload lên cho mọi ngưòi chưa được xem thì xem,
@ca_sau: làm gì có host nào, thôi cứ up lên yousendit.com thôi biết làm thế nào hơn
 
mỗi người có ý riêng của mỗi người. như tôi tôi sẽ ko thả trong 1 trận chiến. người ta khiếm thị nhưng ko cần thương hại đâu. nói chung vào trận chiến game rồi sẽ ko bao giờ có ý nghĩ thả đánh là đánh. bằng mọi cách trong trò chơi đấy mà chiến thắng.
 
Mới bổ sung thêm 2 copy nữa, lần này không share trên TL nữa nên anh em yên tâm mà down :D
 
NoobSC nói:
chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng , tôi cũng chẳng hiểu không thấy gì hết làm sao mà đánh . ặc ặc . Kinh thật . Boxer thua tâm phục khẩu phục luôn .
Bà con nào muốn lên tay nhanh thì khi đánh SC nhớ lấy cái khăn che 2 con mắt lại .
-_- Xem kĩ lại đi bác ... hay là bác chưa xem vậy .
Boxer thắng cơ mà.No more comment
Horo_zero nói:
lolz cái này chỉ là special event thôi, chứ so về tài thì Boxer sao thua được, giờ horo hỏi một vận động viên điền kinh thế giới đoạt giải nhất Olympic, thi đấu với một người đua xe lăn, thì vận động viên điền kinh tất nhiên không làm quen với cái xe lăn bằng người bị què từ nhỏ rồi ...
Có ai nói về trình độ đâu huh horo , ở đây là sức phấn đấu cơ mà .
Squall nghĩ nếu blind man ko blind thì sẽ là 1 con người thật can đảm ,ý chí tuyệt vời đấy .............
Hết sức khâm phục !
 
Cũng có thể vì blind nên mới rèn luyện mà có được ý chí tuyệt vời như vậy. Ngoài ra thiếu sót về 1 giác quan sẽ được bù lại bằng sự phát triển của các giác quan khác ở một mức độ cao hơn người thường.
 
mọi ng` nói đều đúng cả duy có kahngtroc à, thả gà là thả gà thế nào đc, đã ngồi vào máy, đánh là đánh hết mình, làm như thế là ko tôn trọng đối thủ, ko tốt đâu à, blind đáng học hỏi quá, ^^
 
ờ thôi ai cũng bảo sai thì cho là sai đi, nhưng chiều nay xem kỹ lại thấy hình như blind đã nhường phần thắng cho bốc xơ thì đúng hơn, càng xem càng khó hiểu, nhưng thôi thắng thua ko quan trọng bằng ý chí tuyệt vời , sự phấn đáu phi thưòng của con người, sự đoàn kết như cái icon này :hug:
 
đây là trận đấu tôn vinh cho Starcraft, ý nghĩa của nó lớn hơn thắng thua rất nhiều, rõ ràng chỉ có Starcraft mới có thể đem đến cho con người niềm đam mê cao độ, đây là điều mà không bất cứ game nào trên thế giới làm được, Starcraft is the best (Like Fallout for me ^_^) and i love Starcraft :p
 
Đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa trong việc phổ biến Starcraft, mong các bạn đang giữ vai trò "cầm cờ" phong trào SC ở VN sử dụng VOD này để giới thiệu cho bạn bè, cộng đồng cũng như các nhà tài trợ như một bằng chứng thuyết phục nhất về trò chơi tuyệt vời này (tôi đã up thêm 2 bản copy nữa, link 4 & link 5)
:)
 
Back
Top