Thú thực, tôi không hiểu sao người ta lại tổ chức một buổi thi đấu như vậy.
Thật tình mà nói, tôi rất khâm phục cậu bé kia, chỉ có thể nói là lòng đam mê thực sự, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự kiên nhẫn đến kinh ngạc mới có thể tập và chơi rất thành thạo môn SC khi mà hoàn toàn ko hề thấy màn hình, một trò chơi đòi hỏi sự xác định point trên màn hình là yêu cầu số một, thế mà cậu bé cảm nhận thật tuyệt vời.
Quay trở lại với Slayer_BoxeR : trước đây tôi khâm phục tài năng cậu ta bao nhiêu, thì giờ xem xong cái VoD này, tôi thất vọng về đạo đức cậu ta bấy nhiêu. XIn lỗi những người đã dàn dựng event này, nhưng mà dù người ta có cố tình như vậy, nhưng với một tên tuổi lớn như BoxeR, một Hoàng Đế Terran, mà lại thi đấu như thế tôi thấy quá sỉ nhục. Một cao thủ trong micro quân như Boxer hóa ra cũng là gà con mới đẻ khi bị bịt mắt. Anh ta chơi nhiều và lên cả hạng Pro như vậy mà ko hề biết cảm nhận xung quanh gì cả, mặc dù bàn tay anh ta thuộc lòng bàn phím như ruột của mình. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là gì : một người sáng mắt, một cao thủ phải nói là gosu sáng mắt khi vs với Boxer chưa chắc đã đánh thắng anh ta, vậy mà tổ chức một trận đấu với một ng khiếm thị. Tất nhiên chuyện đó có khía cạnh tốt đẹp của nó, nó đề cao những đức tính tốt đẹp của con người, sự đam mê, tính nhẫn nại kiên trì, khả năng cảm nhận, sự nhạy bén của các giác quan v.v...Nhưng mà bạn có thấy fair play không, khi mà Boxer lột mặt nạ sau vài phút (bao nhiêu phút ko quan trọng). Lẽ ra anh ta cũng phải đeo cái mặt nạ đó trong suốt quá trình thi đấu, còn nếu đã gỡ ra, thì cũng có gì đó tương xứng với khả năng của đối thủ, thế mới fair. Một người mù làm sao có thể micro ? bằng chứng là khi Boxer xây 3 bunken, zerling của Seok chỉ biết cắm đầu chạy thẳng một đường vào cái cửa tử đó. Với một số lượng Zergling hùng hậu, chưa kể cả đám còn trong lòng mẹ, mấy con Overlod đang đậu trên cái đảo phía dưới bên tay trái đấy, Luker nữa, mà nhào vào thì BoxeR có mà xanh cỏ ! Càng nhìn cảnh đó tôi càng phẫn uất và tủi vô cùng. Hãy thử xem trước đó, Seok đã điều quân thế nào ? đã biết tụ hợp quân lại trước khi nhào vào attack, đã biết dùng Overlod chuyển quân ra các đảo, đã biết đặt zerling ở các mỏ để kiểm soát trận đấu, nhưng mà rốt cục .... Nếu tôi là BoxeR, xin lỗi giờ ko muốn ví mình là BoxeR nữa, nhưng mà nếu tôi được thi đấu trong trận đấu này, tôi sẽ chỉ dùng một tay cầm chuột, ko dùng keyboard, như thế mới tạm gọi là fair khi thi đấu, tạm thôi !
Tất nhiên trong một trận thi đấu đối kháng, phải có thắng hoặc thua, nếu Boxer đã sáng mắt + sáng tay mà còn để thua thì đúng là đem bắn bỏ, sỉ nhục hết sức, may mà hắn ko làm vậy. Nhưng nếu hắn bịt mặt hoặc chơi bằng 1 tay thì sao nhỉ :)
còn muốn viết nhiều quá, có điều trưa goài, hix, phải đi làm rồiko biết đc nữa
Lee Min Seok, I'm very proud of you !