FD
Mr & Ms Pac-Man
- 16/2/03
- 136
- 5
- Thread starter
- #21
Nói thật nha , 3 năm cấp 3 mình chẳng còn tý hứng học hành nào cả , đam mê của mình là kinh doanhmình nói thẳng 1 câu 18t ko đi học thì biết chắc là bạn học dở rồi chán chường thôi
nhà bạn khá giả thì cứ lo ăn học tiếp, ko đại học thì Trung Cấp cũng được rồi liên thông lên từ từ, chủ yếu là ý chí của bạn
muốn kinh doanh mà ko có kinh nghiệm, ko có quan hệ, ko qua đào tạo trường lớp thì cho bạn 10 tỷ bạn cũng thất bại

Mình đã tham gia một số khóa đào tạo quản lý , tư vấn doanh nghiệp vậy nên không thể nói mình không qua lớp đào tạo được
Mối quan hệ thì mình đang tìm kiếm , giờ tuy chỉ có một vài anh em ở nước ngoài nhưng mình nghĩ có thể khắc phục .
Và quan trọng nhất là mình rất quyết tâm , bởi mình sắp làm cha rồi :)
@ Nếu mọi người không có ý giúp câu hỏi của mình là nên làm gì thì cũng không cần reply cho topic này nữa mình cảm ơn

Chỉnh sửa cuối:


