Voltron - Dũng sĩ Héc man ai đã từng xem

Status
Không mở trả lời sau này.
Hay quá , gặp đúng người mê sưu tầm truyện cổ như mình ,hồi bé cũng sưu tập truyện đấy chứ ,nhưng qua đợt chuyển nhà bị mất thất thoát nhiều quá ,nhà hiện chỉ còn có bộ tôn ngộ không 33 tập xuất bản năm 1990 ,bộ tôn ngộ không 20 tập năm 1998 ,dũng sĩ kabuto , người nhện ,phong thần, nam du huê quang, dấu ấn rồng thiêng và hesman tái bản 26 tập , bộ hesman cũ mình chỉ có khoảng 100 tập ,muốn bổ xung nhưng chưa kiếm dc.

anh chỉ có bộ này với dragon ball, dragon quest, conan là đủ bộ thôi :D còn lại nhiều truyện hay ko có $ mua. truyện chữ thì có bộ TKKG :D

Tập cuối là tập "Chàng khổng lồ vui tính". Cậu khổng lồ đấy cuối truyện được Peter hứa là sẽ tìm cách giúp cho biến lại thành người bình thường.

chính xác là tập này :D

Thôi. Tớ bái=.= Cái bộ cũ chắc chắn phải ít nhất hơn con số 180 tập. Bởi vì hồi bé đã có 1 lần tớ ghi số 180 rồi vẽ hình thằng hesman lên trang bìa trắng để kỷ niệm rồi:-" Chứ không có chuyện 159 tập đâu=.= Bây giờ remake lại với giá thị trường thì một quyển nó sẽ lên đến giá nào=)) Và túi tiền liệu có đủ cho bộ truyện dài hạn đấy ko:))

mình cũng ghi lên từng tập số thự tự, chắc chắn trên 200 tập (đang để trong vali khóa lại rồi chả nhẽ lại mở ra scan cho anh em xem từng cái bìa 1 :D
 
he he,mới mất mạng có một ngày mà anh em tập trung nhiều quá,nhưng mong các bác bám sát nội dung truyện tí cho vui chứ cứ thấy mấy bác bàn đi đâu ấy nhỉ :D
.
___________Auto Merge________________

.
À , ở tập Lạc vào Tương Lai ,Hesman dùng nó lần cuối cùng ,vì thanh gươm này Hesman giấu ở trong chân nên tập này bị lão Fantôm đưa về quá khứ nên cũng mất luôn ,có Hesman mới sài rồi mà.
Còn búa thần thì ở tập Nữ Thần Kim Tinh bị tên Ácnôn dùng kiếm thần kim tinh chém vỡ
Búa thần thì hoàn toàn chính xác rồi.Nhưng thanh gươm thần bí mình còn nhớ Hesman lạc vào tương nhưng thanh gươm này vẫn để ở nhà mà nhỉ ,bằng chứng là bác còn nhớ cảnh lão Fantom bị Linda (vợ Gatco ) hút lão vào chỗ mắt rồng rồi cắm ngược thanh gươm trước lâu đài , nhìn mặt lão Fantom lúc đó với bộ tóc xũ xuống trong hay vô kể
@ dua_tre_ao_caro : bác giúp chú tí đê
 
Tớ cũng ko nhớ rõ nữa...
Mà tưởng tập plen hi sinh là Trái tim robot chứ...:-/
nếu đúng tập này thì chủ nhân Người Đá là một lão phù thủy nhưng sau bị Đêgát chiếm mất, hắn dùng sọ Áctơ để đánh thức Người`Đá ,mà thằng phù thủy bác cũng không cần biết tên làm gì (bởi vì trình hẵn rất còi ,chưa đỡ được mấy chiêu của ĐêGát :D).
Còn Plen chết lần đầu trong tập này (anh em đã nói trên rồi).sau đó biên thành robot sinh học và chết ở tập Tủ Thần Muôn Mặt ,bị Robit giẫm nát đầu ,thân thì bị hắn trung hòa luôn vào cơ thể.
.
___________Auto Merge________________

.
56. THẤU KÍNH KỲ DIỆU
57.
58. MẶT TRỜI ĐEN
59. RÔBÔT TÁI SINH
60. CHIẾC ÁO GIÁP CỨU NẠN
61.
62. VÙNG ĐẤT BÍ HIỂM
63. BÓNG ĐÊM KINH HOÀNG
64. ÂM MƯU NHAM HIỂM
65. THIÊN SỨ CHẾT
66.
67.
68. LƯỠI KIẾM THẦN BÍ

80. CÚ ĐẤM SẤM SÉT
81.
82.
83. BÀN TAY MA THUẬT
84. LẠC VÀO TƯƠNG LAI
85.RÔBÔT BIẾN HÌNH
86. VIÊN KIM CƯƠNG THẦN BÍ
87. CẠM BẪY CHẾT NGƯỜI
88.
89. SIÊU NHÂN ARUS
90. MỘC TINH HUYỀN BÍ
91. ĐÙA VỚI TỬ THẦN
92. CHIẾN CÔNG PHI THƯỜNG
93.
94. ĐỐI MẶT VỚI THẦN CHẾT
95. CÁNH TAY TIN CẬY
96.
97. VƯỢT QUA GIÔNG TỐ
98. ĐỘI BIỆT ĐỘNG KHÔNG GIAN
99. SIÊU NHÂN MẮC NẠN
100. THAY HÌNH ĐỔI DẠNG
101. đỘI BAY CẢM TỬ
102.
103.
104.
105.
106. NHỮNG KẺ CỨU NẠN
107. MỘT CUỘC THÁCH ĐẤU
108.
109.
110. BỘ ÓC SIÊU PHÀM
57.TỬ THẦN MUÔN MẶT
61.TIA SÁNG CHẾT NGƯỜI
67.SỨC MẠNH VÔ HÌNH
68.THANH GƯƠM THÂN BÍ (KHÔNG PHẢI "LƯỠI KIẾM")
81.(HAY 82 GÌ ĐẤY) THIÊN THẦN GÃY CÁNH
108.BẠO LOẠN GỮA THIÊN HÀ
hoàn toàn theo trí nhớ mong nhận được sự góp ý của các bác
 
. Cái gươm ánh sáng tương lai phải dùng năng lượng để tạo đấy, nên giới hạn số lượng với năng lượng max của Hesman thôi.
à không bác ạ.ý tôi là thanh gươm anh sáng ở tương lai cứ gãy lại phóng luồng hồ quang để tái tạo lại.do dó khi đánh nhau thanh gươm nãy gãy là chuyện thường,nhưng như bác thấy thang gươm hiện tại có vẻ như giá trị hơn :D
 
bác nào đọc tập 113. TRẬN ĐẤU QUYẾT TỬ rồi còn nhớ cái thằng gì mà ắn trộm 1 lười giao của Hesman không nhỉ,thằng biến thành kỳ nhông ấy .lâu quá rồi mà lại đọc không kỹ nên quên mất.
 
Búa thần thì hoàn toàn chính xác rồi.Nhưng thanh gươm thần bí mình còn nhớ Hesman lạc vào tương nhưng thanh gươm này vẫn để ở nhà mà nhỉ ,bằng chứng là bác còn nhớ cảnh lão Fantom bị Linda (vợ Gatco ) hút lão vào chỗ mắt rồng rồi cắm ngược thanh gươm trước lâu đài , nhìn mặt lão Fantom lúc đó với bộ tóc xũ xuống trong hay vô kể
@ dua_tre_ao_caro : bác giúp chú tí đê
Mình cũng chỉ đoán là thế thôi ,vì mình thấy sau từ tương lai trở về ko còn thấy nó nữa ,mình suy luận từ chi tiết sau khi lấy dc thanh gươm thần bí thì chủ yếu Gátcô dùng ,khi có hesman mới thì mình thấy hesman tạo gươm ánh sáng rồi ném cho Gátcô dùng ,không còn thấy nó xuất hiện nữa nên mình đoán thế
.
___________Auto Merge________________

.
57.TỬ THẦN MUÔN MẶT
61.TIA SÁNG CHẾT NGƯỜI
67.SỨC MẠNH VÔ HÌNH
68.THANH GƯƠM THÂN BÍ (KHÔNG PHẢI "LƯỠI KIẾM")
81.(HAY 82 GÌ ĐẤY) THIÊN THẦN GÃY CÁNH
108.BẠO LOẠN GỮA THIÊN HÀ
hoàn toàn theo trí nhớ mong nhận được sự góp ý của các bác
cám ơn bạn về thông tin tập 57,61,67,81,108 ,tập 57,61,67 thì chắc chắn là đúng rồi , còn tập 81, 108 thì mình ko chắc phải hỏi cao thủ thôi ,còn tập 68 thì đúng là Lưỡi Gươm Thần Bí ,những tập mình ghi trên list là những tập mình có ,không lấy của ai hết nên mình chắc chắn luôn
 
82.THIÊN THẦN GÃY CÁNH
đính chính phát
.
___________Auto Merge________________

.
khi có hesman mới thì mình thấy hesman tạo gươm ánh sáng rồi ném cho Gátcô
he he ,riêng chi tiết này đã thấy bác rất pro rồi ,với nhưng người đọc qua không thể biết được điểm này :D
nói chung số phận của thanh gươm thần bí vẫn còn là dấu hỏi.
 
bác nào đọc tập 113. TRẬN ĐẤU QUYẾT TỬ rồi còn nhớ cái thằng gì mà ắn trộm 1 lười giao của Hesman không nhỉ,thằng biến thành kỳ nhông ấy .lâu quá rồi mà lại đọc không kỹ nên quên mất.

À thằng này là con của thằng phù thủy mà giết Hóc ,lấy óc nạp năng lượng vĩnh cửu ,ở tập 113 hắn trúng độc ,trở về căn cứ của cha vì nóng vội nạp năng lượng nên bị hóa thành kì nhông , sau đó hắn đọc sách thấy ghi ăn 3 cái cây gì ở Arus ấy thì hóa thành người ,khi ăn xong hóa thành người kì nhông ,mình người đầu kì nhông ,sau bị Petơ lừa lao vào lò phóng xạ bị nhiễm phóng xạ ,đoạn cuối lại bị cho vào lò phát nữa thành bộ xương kì nhông khổng lồ ,mình chỉ nhớ có thế ,nếu chính xác thì phải đọc lại
 
Xukhan. Con của một đại hãn bên Mông Cổ:)) Nhưng quả gươm đấy là về sau có ông bố của lão mà tạo đao từ năng lượng đặc biệt trong người Xukhan ra ông ý cho. Ông đấy cũng là người ngay tập sau chữa tay trái bị liệt Gatcô và cho gát cô năng lượng kỳ bí.(Năng lượng này về sau có cái áo hồ quang nó bó vào thế là mất). Xukhan lúc mặc giáp để cầm cái kiếm đấy chính là Ultraman=)) Tên việt nam là siêu nhân hột vịt muối:))
à thế ra XuKhan còn nhiều chuyện thế à.mình hoàn toàn không đọc mấy tập sau nên không biết ,mong các bác cung cấp thêm thông tin để sáng mắt thêm chút.
XuKhan theo mình biết thuộc đời thứ ...(không nhớ) của Thành Cát Tư Hãn.Xuất hiện lần đầu trong tập Người Khách Bí Hiểm ,mục đích là tìm lại kẻ thù đã tưng giết bộ lạc mình vì một bí mật về bảo đao .sau đó 2 bảo đao được tạo ra ,một là từ thằng địch (cứ gọi thế nhé) bắt XuKhan về rồi chiếu cái khỉ gió gì đó vào tay XuKhan, cái nữa là Pitơ tạo ra từ tay Gatcô (do trước đó Gatco được XuKhan truyền điện vào).
Sau này XuKhan chết ,nhưng mình không nhớ lý do (mong được giúp đỡ).rồi lại sống lại do một quái nhân trước đât mang ơn với dong họ XuKhan thì phải, XuKhan trở lại đeo thêm kính đen ,ban ngày người khác nhìn vào bị mù ,ban đêm phát ra ánh sáng .
sao này nhờ tiến sỹ Mạnh Cương (người Việt Nam nốt) bày cho điểm huyệt ở cổ mà XuKhan chuyển năng lực ở mắt thanh sức mạnh khác nhờ đó mà không phải đeo kính nữa ,tiêu biểu là trong tập Ánh Mắt Kỳ Diệu ,XuKhan dùng mắt gỡ bom ,làm thằng cầm Gươm đang chỉ vào Hesman bị lệch sang một bên ,rồi trong tập Núi Đá Tiên Tri ,XuKhan đã cầm chân thần núi NapBi mà quật ngã hắn.
Về sau không biết có sự kiện gì liên quan đến XuKhan mong các bác chỉ giáo
PS : đấy là nhân vật thứ 2 ơ trái đất mà mình muốn nhác tới :D
.
___________Auto Merge________________

.
À thằng này là con của thằng phù thủy mà giết Hóc ,lấy óc nạp năng lượng vĩnh cửu ,ở tập 113 hắn trúng độc ,trở về căn cứ của cha vì nóng vội nạp năng lượng nên bị hóa thành kì nhông , sau đó hắn đọc sách thấy ghi ăn 3 cái cây gì ở Arus ấy thì hóa thành người ,khi ăn xong hóa thành người kì nhông ,mình người đầu kì nhông ,sau bị Petơ lừa lao vào lò phóng xạ bị nhiễm phóng xạ ,đoạn cuối lại bị cho vào lò phát nữa thành bộ xương kì nhông khổng lồ ,mình chỉ nhớ có thế ,nếu chính xác thì phải đọc lại

không sai đâu bác ạ ,nhưng mình muốn biết chính xác tên hắn là gì ,tiện thể bác nào giúp cho cái tên thằng phù thủy giết Hóc tên gì nhỉ.
Chỉ nhơ mồi thằng MêĐit nhập vào người Hóc ,não chia làm đôi ,thăng này được lão phù thủy cho uống cái cóc khô gì gì đó mà sau có thể biến thành rắn phải không nhỉ.
 
Từ Tập 102 đến 105 có tập tên là Sóng Thần Vũ Trụ ,bác nào nhớ chính xác lên tiếng nhé
.
___________Auto Merge________________

.
105 Truy Tìm Kho Báu ,có mấy tập nhớ nội dung nhưng không tài nào nhớ nỗi tên truyện.
 
Tin không vui là sắp tới tớ phải đi công tác đến thứ 6 mới về, không được dịp thảo luận cùng anh em nữa rồi :(

Ít ra cũng vui vui vì biết có 1 bộ Comic Việt nam (Mình gọi thế vì Vẽ theo kiểu anh hùng mỹ hơn là Anime :D) được nhiều anh em biết đến và thảo luận trân trọng :D
 
Bác cứ yên tâm là list của tôi chính xác ,vì tôi có kinh nghiệm mà , nếu là 1 fan cuồng của hesman thì ai cũng biết ,để ngang quyển truyện ra ,hơi hơi xé bìa ra ,phần gáy có ghi tên tập và số tập , nếu may hơn thì thỉnh thoảng trong truyện cũng có ở ngang truyện đó , từ đó tôi biết chính xác tập truyện và số thứ tự của nó ,không thể sai dc , nếu có sai thì là sai của nxb thôi:D

Tôi cũng rất thích Héman. Nhưng đúng là list của bác sai khá nhiều. Tôi nhớ tên chính xác theo bìa truyện thì:
20. Lỗ hổng vũ trụ
22. Báu vật Arus
44. Diệt thần sấm
66. Chuyến bay bão táp (ko chắc lắm)
Hồi đó tôi cũng đã đọc đủ bộ ko sót quyển nào và tôi nhớ rằng bộ này phải trên 200 tập.

Bác SA nhà ở đâu thế? Nếu HN thì cho tôi mượn đọc đc ko? Hồi đó có hơn 100 tập mà thiếu tiền phải bán. Tiếc quá. Giờ chỉ muốn đọc lại mà chẳng biết đâu có.
 
lạy chúa,híc híc ,bác đi rồi mong rằng bác huyXhuy24 nhiệt tình hơn nữa để anh em còn chuyện để kể.
mà bác dua_tre_ao_caro làm mấy dòng giới thiệu cho a e còn biêt đường mà xưng hô chứ nhỉ ??:D
 
Hồi đó có hơn 100 tập mà thiếu tiền phải bán. Tiếc quá. Giờ chỉ muốn đọc lại mà chẳng biết đâu có.
Tớ thì không thiếu tiền, nhưng cái hồi nó tái bản ghép 2 tập vào 1, hý hửng bán bộ cũ đi để mua bộ mới cho nó ... mới, đang mua dở thì nó ngừng không bán nữa =(( bố tiên sử khỉ x-(

lạy chúa,híc híc ,bác đi rồi mong rằng bác huyXhuy24 nhiệt tình hơn nữa để anh em còn chuyện để kể.
Tớ thấy cậu Huy còn nắm nhiều dữ liệu thông tin và dẫn chứng cụ thể hơn tớ ấy chứ :D, tớ chỉ còn dữ liệu trong trí nhớ thôi, đã 6 năm rồi còn gì =((

mà bác dua_tre_ao_caro làm mấy dòng giới thiệu cho a e còn biêt đường mà xưng hô chứ nhỉ ??
xưng hô tớ - cậu cho nó thân mật :D, quan trọng gì đâu toàn thanh niên mà :P
 
Bạn nào "còn hàng" thì scan 1 ít hình Hesman hoặc 1 vài tập truyện lên cho anh em đọc cho đỡ nhớ ngày xưa với :)
 
Bạn nào "còn hàng" thì scan 1 ít hình Hesman hoặc 1 vài tập truyện lên cho anh em đọc cho đỡ nhớ ngày xưa với :)
cần gì bác ,nhớ đến đâu nói đến đó ,anh em cứ nhiết tình kiếm chuyện .Anh em mình không có thì post bài theo trí nhớ thôi ,bác nào còn thì đính chính lại ,thế thôi.
Nói chung Dũng Sỹ Hesman không phải là truyện tranh hay ,nhưng xét trong hoàn cảnh ngày đó với lại cốt truyện đơn giản phù hợp với tư duy trẻ con, mình nhơ cái tập Người Đá ,Plen bị chết mà xôn xao cả xóm ấy chứ ,thêm quả anh em cãi nhau ỏm tổi về số phận cảu Huy Hùng .
Đã bảo kể chuyện HesMan như ôn lại ngãy xưa mạ lại
 
Truyện Hesman hồ xưa bây giời khó kiếm lắm.Hồi đó có đủ nguyên bộ mà làm mất gần hết, nghĩ lại bây giờ tiếc wa::(
 
Hở hở nhớ ngày xưa truyện này quá, 12,13 năm rồi còn gì. Kể mà phát triển truyện tiếp về sau héc man bé bằng người rồi lôi thôi vài năm có khả năng biến thân thành người rồi đùng một cái có héc man nữ nữa thì vui :D.

PMT
 
Tôi cũng rất thích Héman. Nhưng đúng là list của bác sai khá nhiều. Tôi nhớ tên chính xác theo bìa truyện thì:
20. Lỗ hổng vũ trụ
22. Báu vật Arus
44. Diệt thần sấm
66. Chuyến bay bão táp (ko chắc lắm)
Hồi đó tôi cũng đã đọc đủ bộ ko sót quyển nào và tôi nhớ rằng bộ này phải trên 200 tập.

Bác SA nhà ở đâu thế? Nếu HN thì cho tôi mượn đọc đc ko? Hồi đó có hơn 100 tập mà thiếu tiền phải bán. Tiếc quá. Giờ chỉ muốn đọc lại mà chẳng biết đâu có.

muốn đọc lại ra mấy hàng thuê truyện thể nào chả có :D. truyện tôi cho vào vali khóa vào để trong kho rồi có lôi ra làm gì đâu, đợi mấy năm nữa thằng ku nó biết đọc thì cho nó xem đỡ tốn $ mua ;))

tập 20 thế kia là sai rồi đấy ;))

Truyện Hesman hồ xưa bây giời khó kiếm lắm.Hồi đó có đủ nguyên bộ mà làm mất gần hết, nghĩ lại bây giờ tiếc wa::(

hồi đó anh máu quá mua thêm hẳn 1 bộ nữa (nhưng chỉ được khoảng vài chục tập thôi :D ) bộ gốc thì mua bắt đầu từ tập 8, còn mấy tập đầu đi lùng gần chết mãi mới kiếm nổi :D. Hồi đấy học cấp 3, 2 thằng em cấp 2 và cấp 1 + với bố mình và chú mình cũng khoái đọc luôn :D
 
không sai đâu bác ạ ,nhưng mình muốn biết chính xác tên hắn là gì ,tiện thể bác nào giúp cho cái tên thằng phù thủy giết Hóc tên gì nhỉ.
Chỉ nhơ mồi thằng MêĐit nhập vào người Hóc ,não chia làm đôi ,thăng này được lão phù thủy cho uống cái cóc khô gì gì đó mà sau có thể biến thành rắn phải không nhỉ.

Mình xem lại rồi ,ở tập 113 cái thằng hóa thành kì nhông tên là Puxan ,bố tên là Puma, mà mình đính chính thêm là bố nó không phải là thằng phù thủy giết Hóc đâu ,mà mình cũng xem lại tập 106 những kẻ cứu nạn rồi ,thằng phù thủy giết Hóc không có tên ,trong truyện chỉ gọi là lão phù thủy thôi ,và thông tin thêm là khi xem lại tập 113 mình lại thấy lưỡi gươm thần bí lại xuất hiện ,ặc thế này ngoài tầm tay mình rồi , nhà mình mới có đến 116 ,nên chịu ko thể biết số phận của nó dc ,phải nhờ những bác khác thôi
.
___________Auto Merge________________

.
Từ Tập 102 đến 105 có tập tên là Sóng Thần Vũ Trụ ,bác nào nhớ chính xác lên tiếng nhé
105 Truy Tìm Kho Báu ,có mấy tập nhớ nội dung nhưng không tài nào nhớ nỗi tên truyện.

Dựa vào bài của bạn ,và mình có tìm hiểu thêm thì biết dc 1 số tập nữa:
103. ANH HÙNG HỘI NGỘ
104. SÓNG THẦN VŨ TRỤ
105. TRUY TÌM KHO BÁU
Mình sẽ liên tục update và bổ xung vào list truyện ở trang 12 , các bạn vào xem và bổ xung nhé
.
___________Auto Merge________________

.
Bạn nào "còn hàng" thì scan 1 ít hình Hesman hoặc 1 vài tập truyện lên cho anh em đọc cho đỡ nhớ ngày xưa với :)

Mình cũng muốn scan lên lắm chứ ,nhưng nhà mình ko có máy scan , nếu bạn nào ở Hà Nội mà có máy scan thì mình cho mượn bộ 26 tập tái bản scan cho đẹp ,khi nào hết 26 tập thì mình cho mượn bộ đầu để bổ xung thêm
Vì một số thông tin bảo bộ hesman có trên 200 tập nên mình đã liên lạc với tác giả hùng lân để hỏi rõ thông tin
h1cp0.png
[/URL][/IMG]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top