VTC - TP.HCM: Quận 1 phản hồi clip người dân bỏ về không tiêm vaccine Sinopharm

Báo đài liên tục đưa tin mấy triệu liều ông ngoại sắp về, nanocovax thì 1 tuần nữa có phép khẩn cấp, dí nam dương thần kiếm tiêm hàng tàu :-(||>
 
có thằng bạn rất thân, nó làm sale ở bình dương, bình phước, xì gòn. Mấy nay năn nỉ nó chích vaccine tàu mà nó nhất quyết ko chích :-(||>. Mới đẻ con nữa chứ.
Đừng sống giùm cuộc đời của ng khác. Nó chịu chích xong không bị gì cũng chỉ cảm thấy mày phiền phứv vcl. Nó xui xui tai biến chết luôn thì gia đình nó xách dao chém mày.
 
Lỡ nó chích xong đi chơi bị nhiễm lại đổ thừa vaccine tàu.
 
Đừng sống giùm cuộc đời của ng khác. Nó chịu chích xong không bị gì cũng chỉ cảm thấy mày phiền phứv vcl. Nó xui xui tai biến chết luôn thì gia đình nó xách dao chém mày.

Thật chứ, tôi không khuyên người khác tiêm vc gì, thằng bạn hắn đòi chích hàng US UK, tôi đăng ký Sino, hắn bảo hàng TQ éo xịn, tặc lưỡi cho qua; quyền lựa chọn mỗi người, nghe mình mà có bị gì thì họ hàng nhà hắn đào mả nhà mình luôn, éo dại
 
Vụ khuyên mình nói thật cũng ngại bỏ mẹ ra. Lỡ chích xong họ bị gì lại nói này nọ. Nên chỉ người thân mình mới giải thích cho nghe lợi và hại trong đó. Còn lại lũ ngu thì kệ mẹ họ nếu không liên quan quá sâu tới mình.
 
trên FB đám ngu quá đông nên là mình kệ mẹ rồi =)) ai thân thiết thì khuyên. đéo nghe thì thôi. tất nhiên trừ vợ =))
 
trên FB đám ngu quá đông nên là mình kệ mẹ rồi =)) ai thân thiết thì khuyên. đéo nghe thì thôi. tất nhiên trừ vợ =))
vợ sao rồi?
 
trên FB đám ngu quá đông nên là mình kệ mẹ rồi =)) ai thân thiết thì khuyên. đéo nghe thì thôi. tất nhiên trừ vợ =))
Con vợ tớ xử xong rồi. Vợ bác chưa xử được sao ?

Nghỉ sao hơn 4 tỉ dân của nó dùng bây giờ ổn định, mà bảo nó tệ thì tệ chỗ nào. Mà chích vào tớ chỉ thấy buồn ngủ trong 2 ngày đầu chứ chả đau nhức gì cả vẫn ịch ầm ầm vào tối ngày thứ hai. Cả hai thở phì lao động đường phố mà có thiếu oxy đâu.

Bảo vợ bác xem thích bị covid rồi thở oxy hay bị covid mà vẫn nện ầm ầm được :-w

Ờ văn vẻ tí thôi. Chứ đừng nói nguyên văn thế nhé :-"
 
thật đó, chúng sanh vô minh chỉ tin những gì mình cho là đúng, không phải ai cũng độ được đâu !
Thêm 1 vụ là cái nhìn người ngoài ko bằng cái nhìn người nhà : kêu đi chích cái ậm ừ cho qua nhưng phía sau lưng buông chê bai này nọ trong group chat, call này nọ... Cái cảm giác nó khó chịu lắm.

cho xin bài văn tế để ném vô mặt ông cả nhà mình, giờ đéo biết đọc đâu cái tin hay thậm chí còn dell biết phân biệt đc các loại sino , rồi còn bảo sino là vũ khí sinh học v ới chả nó gây ra con lamda các t hứ, mẹ

Nhà mình cũng y chang, nhưng chưa thành vũ khí sinh học này nọ thôi. Nhưng ba mình và hội bạn thân của ổng đều xoay vòng nhau những loại tin tức tiêu cực,bệnh không có người chăm, người chết không có chỗ thiêu... dần dần thành ám ảnh tâm lý và khủng hoảng tâm lý hết...
 
Chỉnh sửa cuối:
vợ sao rồi?
Con vợ tớ xử xong rồi. Vợ bác chưa xử được sao ?

Nghỉ sao hơn 4 tỉ dân của nó dùng bây giờ ổn định, mà bảo nó tệ thì tệ chỗ nào. Mà chích vào tớ chỉ thấy buồn ngủ trong 2 ngày đầu chứ chả đau nhức gì cả vẫn ịch ầm ầm vào tối ngày thứ hai. Cả hai thở phì lao động đường phố mà có thiếu oxy đâu.

Bảo vợ bác xem thích bị covid rồi thở oxy hay bị covid mà vẫn nện ầm ầm được :-w

Ờ văn vẻ tí thôi. Chứ đừng nói nguyên văn thế nhé :-"
Vợ em cũng xuôi rồi. Mỗi tội vận động xong thì hết slot =))
 
Bảo vợ bác xem thích bị covid rồi thở oxy hay bị covid mà vẫn nện ầm ầm được :-w

Note lại câu này :D
 
Bảo vợ bác xem thích bị covid rồi thở oxy hay bị covid mà vẫn nện ầm ầm được :-w
Trao đổi covid cho nhau rồi con virus nó biến chủng rồi sao bác
 
Trao đổi covid cho nhau rồi con virus nó biến chủng rồi sao bác
Cơ bản con mới này thì vợ bị sẽ lây chồng thôi nên 1 người bị thì cả nhà sẽ cách ly tại nhà. Ở nhà thì chán quá nên dễ quẩy hơn.
 
Back
Top