Lâu nay mình là người rất khép kín không thích tâm sự chuyện buồn với ai nhưng thật sự bây giờ mình rất đau khổ. Mình không tìm ra cách giải quyết nào để giúp bản thân nguôi đi nên muốn chia sẽ. Mong các bạn tìm ra lối thoát giúp mình.
Mình và người ấy chỉ mới nhận lời yêu nhau được vỏn vẹn 2 ngày. Đối với nhiều bạn có lẽ là một thời gian quá ít để khắc sâu cái gì đó trong lòng. Nhưng với mình chỉ như vậy đã đủ khiến mình thương người ấy rất sâu đậm. Mình cũng không iểu tại sao mình lại dễ dàng bị đốn ngã bởi những lới ngọt ngào của người ấy. Trong khi bình thường mình trong cái nhìn của người khác mình rất lạnh lùng. Cái này chắc do con tim mách bảo nên mình dành hết tình cảm. Thật không ngờ rồi ngày thứ 3 người ấy lại nói chia tay với mình vì người ấy cho rằng mình ở rất xa, hai đứa không có kết quả. Nói là muốn tạm chia tay với mình, bảo khi về VN thì tìm người ấy. Mặc dù mình đã nói mình yêu người ấy, và cho dù người ấy ở đâu mình cũng sẽ về thăm. Nhưng người ấy vẫn lạnh lùng nói muốn chia tay với mình. Mình không hiểu tại sao hết? Mình đau khổ lắm! Người ấy vừa hôm trước nói rất yêu mình, biết rằng mình ở xa nhưng vẫn cứ yêu mình. Thậm chí còn nói muốn mình "cho" khi hai đứa gặp mặt nữa. Nhưng vì sao lại dễ dàng nói chia tay với mình như vậy. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn muốn chia tay và sự im lặng của người ấy mình thấy như trời sụp đổ. Lúc đó mình đang ở trong tiệm làm. Nước mắt mình rưng rưng mà phải cố gắng kèm nén lại. Đến tối về mình khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. T__T Khi gõ những dòng này mình vẫn đang khóc.
Mấy hôm nay trong đầu mình mình cứ tự hỏi tại sao. Chẳng buồn ăn uống, làm việc mà tim nó nhói đau vô cùng. Mình thật sự rất nhớ người ấy, rất muốn gặp và ôm một cái. Nhưng rồi mình cứ tự an ủi chắc người ấy không thật lòng với mình nên mới vì lý do ở xa nhau mà chia tay. Hiện giờ chắc đang chat chit và cua em khác. Rồi lại tự lừa dối bản thân rằng chắc người ấy yêu mình thật lòng, bây giờ hai đứa chỉ tạm chia tay thôi. Sẽ có ngày được tái hợp. Nhưng là bao lâu. Hai luồng suy nghĩ cứ đấu đá lẫn nhau làm mình đau khổ vô cùng, mình muốn gục ngã cho xong nhưng lại tự chửi bản thân sao ngu si quá. Mình không muốn cứ tiếp tục thế này, mình muốn tiếp tục sống với con người lạnh lùng khó bị tổn thương trước khi mình gặp người ấy. Mình rất muốn người ấy cho mình biết lý do thật sự nhưng mình hiểu đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc nếu người ta không thật lòng với mình. Mình không tìm ra lối thoát trong lúc này các bạn à. Nên mình rất cần đến sự tư vấn và an ủi của các bạn. Các bạn nam hiểu tâm lý con trai xinh tứ vấn giúp mình. Đứng ở góc nhìn khách quan các bạn thấy người ấy có yêu mình thật không? Các bạn nữ có kinh nghiệm giúp mình tìm cách vượt qua giai đoạn này với. Mình đâu khổ quá! Mình không muốn gượng cười mà lòng cứ nghĩ tới người ấy đau đớn vô cùng.
Mình và người ấy chỉ mới nhận lời yêu nhau được vỏn vẹn 2 ngày. Đối với nhiều bạn có lẽ là một thời gian quá ít để khắc sâu cái gì đó trong lòng. Nhưng với mình chỉ như vậy đã đủ khiến mình thương người ấy rất sâu đậm. Mình cũng không iểu tại sao mình lại dễ dàng bị đốn ngã bởi những lới ngọt ngào của người ấy. Trong khi bình thường mình trong cái nhìn của người khác mình rất lạnh lùng. Cái này chắc do con tim mách bảo nên mình dành hết tình cảm. Thật không ngờ rồi ngày thứ 3 người ấy lại nói chia tay với mình vì người ấy cho rằng mình ở rất xa, hai đứa không có kết quả. Nói là muốn tạm chia tay với mình, bảo khi về VN thì tìm người ấy. Mặc dù mình đã nói mình yêu người ấy, và cho dù người ấy ở đâu mình cũng sẽ về thăm. Nhưng người ấy vẫn lạnh lùng nói muốn chia tay với mình. Mình không hiểu tại sao hết? Mình đau khổ lắm! Người ấy vừa hôm trước nói rất yêu mình, biết rằng mình ở xa nhưng vẫn cứ yêu mình. Thậm chí còn nói muốn mình "cho" khi hai đứa gặp mặt nữa. Nhưng vì sao lại dễ dàng nói chia tay với mình như vậy. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn muốn chia tay và sự im lặng của người ấy mình thấy như trời sụp đổ. Lúc đó mình đang ở trong tiệm làm. Nước mắt mình rưng rưng mà phải cố gắng kèm nén lại. Đến tối về mình khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. T__T Khi gõ những dòng này mình vẫn đang khóc.
Mấy hôm nay trong đầu mình mình cứ tự hỏi tại sao. Chẳng buồn ăn uống, làm việc mà tim nó nhói đau vô cùng. Mình thật sự rất nhớ người ấy, rất muốn gặp và ôm một cái. Nhưng rồi mình cứ tự an ủi chắc người ấy không thật lòng với mình nên mới vì lý do ở xa nhau mà chia tay. Hiện giờ chắc đang chat chit và cua em khác. Rồi lại tự lừa dối bản thân rằng chắc người ấy yêu mình thật lòng, bây giờ hai đứa chỉ tạm chia tay thôi. Sẽ có ngày được tái hợp. Nhưng là bao lâu. Hai luồng suy nghĩ cứ đấu đá lẫn nhau làm mình đau khổ vô cùng, mình muốn gục ngã cho xong nhưng lại tự chửi bản thân sao ngu si quá. Mình không muốn cứ tiếp tục thế này, mình muốn tiếp tục sống với con người lạnh lùng khó bị tổn thương trước khi mình gặp người ấy. Mình rất muốn người ấy cho mình biết lý do thật sự nhưng mình hiểu đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc nếu người ta không thật lòng với mình. Mình không tìm ra lối thoát trong lúc này các bạn à. Nên mình rất cần đến sự tư vấn và an ủi của các bạn. Các bạn nam hiểu tâm lý con trai xinh tứ vấn giúp mình. Đứng ở góc nhìn khách quan các bạn thấy người ấy có yêu mình thật không? Các bạn nữ có kinh nghiệm giúp mình tìm cách vượt qua giai đoạn này với. Mình đâu khổ quá! Mình không muốn gượng cười mà lòng cứ nghĩ tới người ấy đau đớn vô cùng.






))))))))))))))))