Đọc truyện này thấy xót nhất là khúc thằng con bỏ rừng già đi đến thế giới loài người , bị lừa vào gánh xiếc. Dịch bệnh lan khắp khu rừng, muôn thú chết, Leo chôn xác vợ , mỏi mòn ngóng con. Sau này nó buồn quá theo đoàn thám hiểm lên núi Trăng, rồi tự nguyện hy sinh để cứu ông già. Truyện của Tezuka lúc nào cũng có những nhân vật cao thượng.
Truyện này tui coi bộ cũ cách đây gần 10 năm, sau đó có dịp coi Lion King <- hát hò đủ kiểu theo phong cách Waltdisney, không mê nổi. Vậy mà giờ nói Walt disney có khả năng đã lấy ý tưởng từ truyện này, mấy đứa bạn tưởng mình là Alien .
Có ai đọc Adoft của Tezuka chưa, cũng hay lắm, 2 Adoft, 2 số phận. Truyện lấy đề tài Chiến tranh thế giới thứ hai. Tác giả phản ánh rõ nét một xã hội Nhật Bản đầy rối ren trong đại chiến. Số phận những người Do Thái, bọn Đức Quốc Xã, tất cả cứ gắn kết vào nhau như một định mệnh. Kết truyện, người đọc vẫn không khỏi băn khoăn về những xung đột âm ỉ, dai dẳng ở Trung Đông.
Truyện của Tezuka triết lý sâu sắc, đọc đi đọc lại vẫn còn thấy hay.