Vừa thổ lộ xong^___^'

Status
Không mở trả lời sau này.
Tại sao em lại nói câu:
Mình và em ý cùng thi vào MTCN,tháng sau sẽ có kết quả theo mọi người thì mình có nên tiếp tục ko?^___^
Kết quả thì ảnh hưởng gì? Anh vẫn ko hiểu chủ ý của em lắm? nếu cả hai người cùng đỗ thì em mới tiếp tục? Nếu thế thì em cần phải xác định lại tình cảm của mình.
 
ý em là dù đỗ hay ko cũng vậy cả,mọi người nghĩ xem em còn cơ hội ko bởi vì đã bị từ chối 1 lần em nghĩ sẽ khó mà tiến tới đc nữa.
Tính em thì ko thích ép buộc ai làm gì cả,thường thì nếu người ta đã ko thích thì em cũng ko muốn tiếp tục vì như thế gây khó xử cho cả 2.
Nhưng lần này e lại ko muốn buông xuôi vậy nữa,mà nếu cứ tiến tới thì sợ nhỏ lánh mặt luôn nên mới ko biết làm sao.
 
Người ta góp ý mà ko cho thì thôi . ra vậy
 
Oh gods ! Tỏ tình qua chat, kiểu cà rỡn nửa đùa nửa thật thế này thì bảo sao ko thất bại +__+ ko nghĩ ra được hoàn cảnh nào cho nó lãng mạn hơn ư?

Bị từ chối thế này là nhẹ nhàng rồi. Ko phản ứng quyết liệt thì tất nhiên là vẫn còn cơ hội. Mưa dầm thấm đất mà ;))

Ông này thử thích một người mà người đó không ở gần mình đi... Lãng mạn được nổi gì.... Hix
 
ý em là dù đỗ hay ko cũng vậy cả,mọi người nghĩ xem em còn cơ hội ko bởi vì đã bị từ chối 1 lần em nghĩ sẽ khó mà tiến tới đc nữa.
Tính em thì ko thích ép buộc ai làm gì cả,thường thì nếu người ta đã ko thích thì em cũng ko muốn tiếp tục vì như thế gây khó xử cho cả 2.
Nhưng lần này e lại ko muốn buông xuôi vậy nữa,mà nếu cứ tiến tới thì sợ nhỏ lánh mặt luôn nên mới ko biết làm sao.

Chậc, sao chú em kém thế. Khi tán gái người ta thường nói là: "Thứ nhất: cự li. Thứ nhì: tốc độ. Thứ ba: chai mặt" :)).
Mới bị từ chối một lần mà đã ngại rồi thì còn làm ăn được gì nữa? Anh gặp nhiều trường hợp mà người con trai ngỏ lời tới chục lần thì người con gái mới đồng ý.
Thậm chí như ông anh họ (tên là T) của anh còn oái oăm hơn nhiều. Anh T và chị L yêu nhau lâu rồi, nhưng khi anh T cầu hôn thì phải tới lần cầu hôn thứ 3 thì chị L mới đồng ý cưới đó. :whew:
 
Ông này thử thích một người mà người đó không ở gần mình đi... Lãng mạn được nổi gì.... Hix

nhảm, nếu người đó đã ở bên Mỹ thì tỏ tình làm cái đếch gì =) tỏ tình xong để hằng ngày lên mạng dc nghe gọi ox bx à =)
 
Ông này thử thích một người mà người đó không ở gần mình đi... Lãng mạn được nổi gì.... Hix

Nhảm, người đó ko ở gần thì tỏ tình làm gì cho tốn calorie ?
 
Tỏ tình qua yahoo như vậy ko hay tí nào. Thứ nhất ko lãng mạn, cái nữa là ko thể biết được cảm xúc của đối tượng mà còn ứng biến. Nói chung, sorry nhưng cách tỏ tình of bạn quá tệ... Góp ý thôi nha, đừng giận. Mình cũng từng phải chuẩn bị cực khổ lắm trước khi tỏ tình, để rồi đến khi cần lại quên sạch. Nhưng may là mình còn có can đảm nói 3 từ tối thiểu, và đã được đồng ý. Yahooooooooooo! Nói chuyện trực tiếp có lợi thế về cảm xúc rất nhiều đó bạn.
 
Em không thể như anh được hic .... bùn quá
 
tỏ tình qua mạng ,chẳng nhẽ bạn ko hẹn gặp người ta được hay sao mà phải nói những điều quan trọng như thế này trên mạng :o,tỏ tình thế này mất điểm quá
 
Đúng là tỏ tình trên mạng dễ mất điểm nhưng liệu có dám tỏ tình trc' mặt ngừi ý hok??? Khó gấp trăm lần đối với những chàng chưa có mối tình vắt vai nào cả. Bởi zậy mới nói, tùy cảnh, tùy người mà có cuộc tỏ tình khác nhau. Em và GF wen nhau dc 2 năm òi, học chung lớp nhưng hok dám tỏ tình, cũng sợ nhờ bạn vì tụi nó sẽ chọc. Cuối cũng phải chat để tỏ tình thôi. Tháng 11 là tròn 2 năm wen nhau đấy :hug:
 
chat, thổ lộ
bỏ xừ
chán kinh
chẳng ai thật lòng mình trong khi chat cả
bởi vì khi đó người ta ko bị đối phương chiếu cho nên tự do mún nói gì thì nói
 
nè nè, mấy cậu nói thế chưa chuẩn lắm, có nhiều người họ vì cách xa địa lý nên phải tỏ tình qua mạng và nuôi dưỡng tình yêu qua mạng đó thôi, giờ nhiều người họ vẫn cưới nhau sống hạnh phúc rùi đó thôi, lên báo đầy rẩy kìa.
ko dấu gì, 2 vợ chồng tui trước đây cũng là tỏ tình qua mạng và nuôi dưỡng tình yêu qua Chát và tin nhắn điện thoại đó thôi, lúc đầu bạn bè của em ý cũng ngăn cản vì sợ em ý bị lừa và họ ko tin tưởng tui, nhưng dù sao cũng là cùng quê cùng quan điểm nên việc nuôi và dữ được hạnh phúc đến giờ là chuyện dễ hiểu thôi, cái giai đoạn đầu nó khó khăn kinh, sau này thì nhẹ cả người hehe.
còn trường hợp như chủ topic thì hơi trẻ con xíu, nếu đã ở gần thì nên gặp mặt tỏ tình, con trai mà ngại gì ? nghiêm túc có nghĩa sâu xa chứ ko phải cứ đem cái mặt lạnh lùng ra tỏ tình là nghiêm túc đâu, nghiêm túc với tình yêu, câu này nó sâu xa lắm, có người hiểu nhiều có người hiểu đơn giản, quan điểm chủ quan của tui thì nghiêm túc trong tình yêu có nghĩa là, phải luôn chân thật, luôn ổn định lập trường, chứ giờ nói yêu mai nói chưa biết nữa thì cái đó gọi là ko nghiêm túc, bạn tỏ tình khi chưa xác định được tình cảm của mình với người ta cái đó cũng có thể nói là ko nghiêm túc, vv
 
lên báo đầy rẫy, thật ra là toàn trí tưởng tượng của bọn nhà báo quá phong phú mà thôi.
 
lên báo đầy rẫy, thật ra là toàn trí tưởng tượng của bọn nhà báo quá phong phú mà thôi.

nói thế chắc cậu ko tin vào báo chí ? và có lẽ cậu cũng ko đọc báo bao giờ ?
 
TY các cậu đã góp ý,có lẽ nói nữa cũng chẳng giả quyết đc tích sự gì ko khéo chỗ này trở thành hồ câu-_-'.
Thôi nhờ a PO giải quyết nốt vậy
TY.....................
 
nói thế chắc cậu ko tin vào báo chí ? và có lẽ cậu cũng ko đọc báo bao giờ ?

tôi đọc hơi bị nhiều là khác đấy cậu à /:).

cậu biết câu nhà báo nói láo ăn tiền ko ?

ko sai đâu
 
cậu giựa vào cơ sở nào để khẳng định là bài nào láo bài nào là thực ?
 
híc, yếu đuối thế bạn ? tỏ tình với người mình thương thì có gì đâu mà phải sợ ? con trai phải bản lĩnh lên, nhút nhát con gái nó khinh thường đó
Mình wên ^^! chat thì chuyện nhỏ ^^! , nhưng mà người mình từng thík ko có chat , bi h thì mình có GF rùi ^^!
 
" dựa " chứ ko phải " giựa "

tôi ko có cơ sở gì cả, đơn giản tôi cảm nhận đc là vậy thôi.

văn phong của người viết, cách mô tả, cách dẫn truyện, tinh ý 1 chút có thể rõ ngay đâu là truyện do người viết tự hư cấu để củng cố cho Đề tài mà người đó nói đến.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top