• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Vừa xem Saikano vừa khóc ...

  • Thread starter Thread starter 7X7X7X
  • Ngày gửi Ngày gửi

có đc quyền khóc không T____T


  • Total voters
    47
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Thằng nào xem cảnh con bé gì đó (tui quên tên) bạn con Chie chết mà 0 có tí nước mắt nào thì phải đi khám mắt hoặc thần kinh
 
ấy chết cậu đừng quá xúc động.... những bạn nổi tiếng đều công nhận khi xem akemi chết đều chảy nước mắt rồi mà 8-}
 
Khăn giấy đây này có cần ko :),Cảnh Akemi chết lần đầu xem tớ sụt sịt mất 15 ph,lần sau xem lại thì ko khóc nữa :)
 
đang nghe cái OST .... có nhiều đoạn nhạc nghe êm nhẹ nhàng thật...
 
Lúc nãy ngó lại cái Poll thấy mấy cha vote option 1 là mấy cha hay thò mặt vô topic này, mấy cha vote 2 thì...đại đa số là lạ, chả thấy mấy cha thò mặt vô post bài trong topic này cả =))
Cái Live Action thì hồi đó thằng nào chả nhiệt huyết sôi sục, xem từ giữa năm 2002, cái OVA thì giữa năm 2004, đầu năm 2006 lại nghe tin có cái Live Action, máu me sục sạo khắp trên net chả thấy gì, buồn gần chết ~.~, giữa năm 2006 tự nhiên lại thấy File Torrent của Live Action Saikano, ngồi down mất 2 tiếng, down xong xem luôn, xem xong tì nữa ném con PC vào xó nhà =)), nói tí cho anh em: Chise trong Live Action die vì bị bọn đồng minh (khoảng 32 nước), mỗi nước nó cho 1 quả Missile gắn Nuclear =)), Chise có cảm nhận từ xa nên khi các quả Missle nó cho vào bệ đã phóng lên vũ trụ, rốt cuộc 32 quả Missle Nuclear bay lên vũ trụ theo Chise ==> Chiến tranh kết thúc =))
 
Thằng nào xem cảnh con bé gì đó (tui quên tên) bạn con Chie chết mà 0 có tí nước mắt nào thì phải đi khám mắt hoặc thần kinh

Ko lẽ tớ phải đi khám mắt và thần kinh như cậu nói thật 8-} - tớ là thằng ấy đấy ;))
. . . tùy cảm xúc mỗi người mỗi khác ~.~" vơ đũa cả nắm thế ko tốt #>:)
 
Chise trong Live Action die vì bị bọn đồng minh (khoảng 32 nước), mỗi nước nó cho 1 quả Missile gắn Nuclear , Chise có cảm nhận từ xa nên khi các quả Missle nó cho vào bệ đã phóng lên vũ trụ, rốt cuộc 32 quả Missle Nuclear bay lên vũ trụ theo Chise ==> Chiến tranh kết thúc
8-} 8-} 8-}
Thế thì còn qué gì là end của Saikano nữa,Tsunami vứt đâu 8-}
 
may dữ, mình ko xem Live Action bao giờ ;))
 
thằng nào nó tung tin đồn 3 ngày là nó nói nhảm đấy... hôm qua tâm sự với thằng bạn chưa ngủ 1 ngày rưỡi ngồi làm bài tập nó lên mạng bốc thành 2 ngày, thằng khác bốc lại lần nữa thành 3 ngày rồi đến lượt moonson bốc lên là k0 ngủ 3 ngày ngồi xem anime =))
thực ra kết thúc live action như thế còn đỡ buồn hơn là kết thúc anime đấy chứ :-?
 
@ Xeno : giờ mới biết cái sig của ông có Yumemiru Tameni ;)), mới lấy cái full từ chỗ ông Moon :x
 
nó trộm host + trộm blast k0 hỏi ý kiến [-( đáng đánh đòn [-(
bài này ... nghe liên tục 3 ngày rồi chưa chán
 
. . . .Yep yep, đánh đòn đánh đòn, cùng một link luôn, lên blog ổng mà xem 8-}

~ đang nghe đây này :x
 
Vừa cho mượn Saikano :|,nhớ quá :((
Nghe tạm bài Hoshizora no Waltz cho đỡ buồn vậy,bực cái ko có bản full :|
 
Mã:
http://heeroyun.ath.cx/kimi_ga_nozomu_eien_-_portrait_2_~_haruka_-_01_-_hoshizora_no_waltz.mp3

Cái này phải ko ;)) , 320 kbps

PS: host như cũ , phải xếp hàng nhé =))
 
Đúng,đúng là nó đấy :x :x :x,Heeroyun thật là tuyệt vời,cho tớ ôm hôn cái :-*
 
blue tear nghe đã hơn mà bài hoshino chưa là gì :))

@xeno: dạ giờ em xin phép được lấy thành quả của anh sử dụng ạ 8-} rất tiếc vì ko hỏi ý kiến anh sớm .....
 
tôi khoái cái sign của Moon son hơn, còn bản nào to hơn ko , ném đây coi :D
nói tí cho anh em: Chise trong Live Action die vì bị bọn đồng minh (khoảng 32 nước), mỗi nước nó cho 1 quả Missile gắn Nuclear , Chise có cảm nhận từ xa nên khi các quả Missle nó cho vào bệ đã phóng lên vũ trụ, rốt cuộc 32 quả Missle Nuclear bay lên vũ trụ theo Chise ==> Chiến tranh kết thúc
WTF LOLLLL
 
blue tear nghe đã hơn
Tớ tìm trong đống OST của Kimiga đâu có thấy hả Moon ?
 
nghe hoshi no waltz vẫn k0 đã = yume miru tame ni
 
blue tear là bài theme song trong game kimiga nozumo eien nghe đã lắm

cậu nào muốn down add cái yahoo của tớ vào tớ send cho

[email protected]
 
Back
Top