- 29/12/04
- 21,609
- 4,784
Hic,lúc tớ post mới dẫn có 5 bàn mà sao giờ thủng thêm một quả nữa rồi
,đá đấm kiểu gì thế ko biết 
,đá đấm kiểu gì thế ko biết 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
,đá đấm kiểu gì thế ko biết 
nhắc tới mới nhớ . . .
- theo tui là die chắc ~.~"


. . . . nó phải cùng Chise và mọi người xuống suối vàng an nghỉ mới đúng !!! Nghe đến đây mà giận rung người


, đoạn cuối chỉ là hồi ức nhỏ nhoi trong tâm hồn của nó, nơi mà Chise và Shuji đều có thể ở bên nhau, một nơi hư vô không có thực vì từ khi sinh ra, số phận đã khiến Chise và Shuji không bao giở được ở bên nhau T__Tbố này chỉ khoái có itai sao ko kimochi với yamete luôn thể cho tiệnĐầu tiên phải xét đến hoàn cảnh, lúc ở epi cuối, trước khi Chise bay lên để chiến đấu Chise đã nói " I can't protect anyone but i can protect you..." (Đại loại thế hay là i can't protect you gì gì đó, ko nhớ kĩ lắm) sau đó mới bay lên, chiến đấu và khi bắt đầu Itai thì mấy cái gai đó thò xuống ==> Chise chiến đầu để ngăn cản mấy cái gai đó ==> Itai, và lúc này thì Chise chỉ còn chiến đầu để bảo vệ Shuji, chứ không phải chiến đấu theo nghĩa vụ bảo vệ Japan của mình nữa

Vote cái số 3 bởi vì khi mình không thuộc cả 2 dạng trên
Xem xong cái Saikano mới chỉ...suýt rơi nước mắt chứ chưa đến mức đẫm lệ :'>


lúc đấy nó quyết định chiến đấu bảo vệ tất cả người thân của mình, nghĩa là cái thị trấn nho nhỏ bên cạnh bở biển đấy ... mà suy cho cùng thì đến lúc đấy thì cái thị trấn đó cũng là toàn bộ nhật bản chứ còn gì nữavà lúc này thì Chise chỉ còn chiến đầu để bảo vệ Shuji, chứ không phải chiến đấu theo nghĩa vụ bảo vệ Japan của mình nữa

thôi ông , khóc tu tu như mấy mợ xem phim hàn cúc ấy lại còn chối



Bị tàn phá gần hết thôi, vẫn còn vài chỗ nguyên vẹnlúc đấy nó quyết định chiến đấu bảo vệ tất cả người thân của mình, nghĩa là cái thị trấn nho nhỏ bên cạnh bở biển đấy ... mà suy cho cùng thì đến lúc đấy thì cái thị trấn đó cũng là toàn bộ nhật bản chứ còn gì nữa
những chỗ khác bị phá hết rồi còn đâu
, và Hokkaido là một trong những chỗ nguyên vẹn cuối cùng của Japan. Kể từ lúc Chise giết chết mấy thằng lãnh đạo cấp trên của mình thì coi như cũng là lúc Chise từ bỏ thân phận Ultimate Weapon, trở lại thành 1 normal girl, sống và chiến đấu để bảo vệ cái mà mình tin tưởng và yêu quí chứ ko phải chiến đấu vì trách nhiệm và nghĩa vụ.Nếu vậy thì tôi vote cái số 1 từ lâu rồithôi ông , khóc tu tu như mấy mợ xem phim hàn cúc ấy lại còn chối
, nhưng vấn đề là tôi vẫn phải chọn cái số 3 vì sự thật nó là như vậy 




. . . đồng ý 2 tay 3 chân :wink:, Shuuji die chắc, cái cảnh cuối nó tăm tối như vậy ko thể nào là Hokkaido được, đó chỉ là hồi ức động lại, vẫn tiếp diễn . . . ở thế giới bên kia - có thể cho là vậy. . .Về phần Shuji, nó die chắc bởi vì đơn giản tớ chưa thấy thằng nào ăn nguyên quả Tsunami vào mặt mà vẫn sống nhăn răng cả , đoạn cuối chỉ là hồi ức nhỏ nhoi trong tâm hồn của nó, nơi mà Chise và Shuji đều có thể ở bên nhau, một nơi hư vô không có thực vì từ khi sinh ra, số phận đã khiến Chise và Shuji không bao giở được ở bên nhau T__T
. . .nhắc tới thấy thảm, cái đêm hôm trứớc ". . . we make love again and again" :'>có vẻ Chise cũng đã cảm nhận được điều này nên đêm hôm trước đã...
ngồi down 5 ep tiếp theo vậy....