Lần đầu tiên tui đã lên qua tầng 13 và tiếp tục leo lên đến các tầng tiếp theo , lúc đó là 4 giờ , chuẩn bị chụp hình từng trận nhưng lúc đó lại bị Dis và chủ nhân của nó vào đổi pass chơi 1 mình
. Nhưng dù sao cũng đã vui lắm rùi leo lên tầng 16 dễ như bởn ko thua trận nào
. Lần sau sẽ chụp hình , tui đi con MiLa sv Bàng Thống
,
.
. Nhưng dù sao cũng đã vui lắm rùi leo lên tầng 16 dễ như bởn ko thua trận nào
. Lần sau sẽ chụp hình , tui đi con MiLa sv Bàng Thống
,
.
ghê ghê , tui thì lẹt đẹt tầng 13 hoài >.< , chán chít đi dc 