Hôm nay ngày 2/10 . Sau sai lầm trong chiến thuật MH đã quyết định khắc phục lại sai lầm bằng việc điều quân về quyết trận sinh tử và Sa Khẩu đã được chọn làm nơi quyết trận sinh tử với Đổng Trác
Theo 1 số thông tin do thông tấn xã Tin Vịt mà Kjlinkool làm chủ bút thì sự sai lầm của MH là do chủ quan cho rằng Đổng Trác sẽ tiến đánh từ phía Giang Lăng
Và hiển nhiên sự sai lầm này cũng phải có cái giá của nó , nhưng cái giá phải trả khá nặng với 1 thế lực còn non kinh nghiệm như Mạnh Hoạch , đó là mất trắng khu vực 6-7s , phải nói thêm là việc chiếm toàn bộ khu vực này chỉ thực hiện trong vòng vỏn vẹn 1 ngày sau khi công hạ Bạch Đế Thành
Những tưởng MH đã pó tay chịu hàng hoặc chịu đấm ăn xôi từ bỏ khu vực hậu phương để dốc sức đánh Đổng Trác tại Trường An , nhưng không ban Leader của MH đã đưa ra 1 quyết định khá chính xác là quay về tử chiến 1 trận tại Sa Khẩu
Và chiều tối ngày 2/10 trận chiến ở Sa Khẩu đã bắt đầu , như nhận định ban đầu của các Leader Đổng Trác , cuộc phản công này của Mạnh Hoạch được thực hiện với quy mô lớn , mở màn bằng màn nhảy dù liên tục của vô số U2 . Nhưng có lẽ vì còn non kinh nghiệm cộng với sự gấp gáp của các Leader mà Mạnh Hoạch đã mắc phải 1 sai lầm nghiêm trọng , Phần lớn các troop quân U1- U2 đều set đánh small , bắt lấy điểm yếu này ngay lập tức Leader của Đổng Trác treo PO gửi Decoy số lượng lớn vào Sa Khẩu
Có vẻ như các Leader Mạnh Hoạch đã nhận ra sai lầm không thể cứu vãn này nên ngay lập tức quyết tâm ăn thua đủ bằng cách tăng nhanh lượng quân nhảy dù . Chính điều này đã khiến cho hồi 5 tại Sa khẩu tỉ số đã trở thành 7-3 nghiêng về Mạnh Hoạch ,
Và tiếng reo hò cũng như những câu nói đầy tự tin của các member Mạnh Hoạch cất lên , nhưng cùng lúc đó tiếng cười the thé của BigBoob cất lên , mọi người chưa hết ngạc nhiên thì ThoTm với bộ mặt gian xảo của con Thỏ cầm trong tay củ cà -rốt từ trong bóng tối bước ra vững bước với điệu nhảy cha-cha-cha . Thì ra với sự góp sức của Khánh Linh với 100K U1 và Quân Đoàn Định Thiên quyết định chia ra 1/2 để tiếp viện Sa Khẩu ,ước tính 150k quân đang trên đường tiến về Sa Khẩu ,
Nắm được tin này , sự hụt hẫng lan rộng trong nội bộ Mạnh Hoạch , và việc chiến thắng của Mạnh Hoạch từ chắc ăn đã trở thành hên xui , 1 số member của MẠnh Hoạch chữa thẹn bằng cách quay sang công kích bằng lời nói đối với các member Đổng Trác . Dĩ nhiên " Có thù không trả phi chân giữa ( à không phi quân tử )" Các member Đổng Trác đã bắt đầu thi triển "keyboard thần chưởng " và những lời lẽ thô tục bắt đầu được tung ra giữa 2 thế lực .
Tới hồi thứ 7 hiện tượng nhức nhối mà chúng ta thường gặp đã xuất hiện , một lần nữa chúng ta lại gặp lại tác phẩm " Tắt Đèn " phiên bản 1W , Và kết quả ra sao thì có Trời mới biết
Như vậy là tin đồn Mạnh Hoạch hi sinh cho Trương Giác thống nhất s1 là tin lừa đảo 100% . Và theo thông tin của 1 Leader cao cấp của Mh ( xin giấu tên) và xin trích lời phỏng vần như sau
Pv: Xin cho em hỏi tại sao MH của các anh lại quyết định tuyên chiến cùng Đổng Trác ?
Leader:Hết cách thoy , bọn nó tuyên chiến mà không lẽ s1 ko bao giờ thống nhất
PV : Vậy lý do tại sao Mh lại có quyết định LM cùng TG ?
L : Biết sao được ,thêm 1 người bạn tức là bớt đi 1 kẻ đâm lén
PV: Ơ , đâm lén nghĩa là sao vậy ?
L: uhz thì nôn na gọi là "thông ass" . Thực ra anh cũng không đồng ý Lm đâu nhưng biểu quyết thì đồng ý lại nhiều hơn
Pv : Vậy theo anh thì việc tham gia của TG vào kế hoạch Xích Bích lần này có ảnh hưởng tới kết quả trận chiến không ?
L : Thực ra thì TG có hay không cũng không quan trọng . mặc dù quyết định ban đầu là 2 thành đổi 4 mid để cùng nhau đánh Trường An , nhưng nói thật anh cũng không tin tưởng bọn nó
PV: Ý anh là sợ sẽ mắc lại sai lầm năm xưa khi cùng TG ra mid đánh DK?
L: Thực ra thì không chỉ mỗi lần đó , thực ra trong cuộc họp các Leader anh đã nhiều lần đề cập đến vấn đề tín nghĩa của TG nhưng ta canh nguoi , nguoi canh ta thì biết đến bao giờ mới thống nhất , đúng ra anh tminh không có ý định nhưng do 1 người rất có sức thuyết phục yêu cầu đồng ý lm mà anh ko tiện nhắc ra .
PV : Vậy theo anh bước tiếp theo MH sẽ đi như thế nào ?
L: À, cái này anh xin lỗi vì anh không thể trả lời em được vì lý do lý trấu nào đó
Vâng xin cám ơn anh , 1 câu hỏi cuối cùng anh có cho rằng thế lực nào sẽ thống nhất s1 ?
L : Cái đó thì , hihihi , Có trời biết
Vâng chia tay với Leader cao cấp MH , chúng ta sẽ kết thúc bản tin ngay hôm nay vì lý do , chưa có tin mới , chậm nhất là ngày mai chúng ta sẽ sớm biết kết quả