angellocx1
Youtube Master Race
:devil::oĐây là một bộ truyện về đề tài chiến tranh _ Các cậu có bao giờ xem qua truyện "Vương tử Takeru" chưa vậy ! Đây là bộ truyện rất hay của tác giả Yuzuru Shimazaki,.... lúc trước nó có xuất bản rồi với tên là "truyền thuyết bá vương" dài hình như bốn mươi mấy tập thì phải của nhà xuất bản mũi cà mau, nó ra chung một lượt với "Chân mệnh thiên tử", "Tiểu hoà thượng",..... bây giờ nó đã tái bản lại với tên mới là "vương tử Takeru" của nhà xuất bản Thanh Hoá,... mà hình như bản mới này nó không hay bằng bản cũ thì phải, người dịch không xác nghĩa cho lắm, với lại còn bỏ qua nhiều chi tiết rất hấp dẫn,.... :lol: :lol: :lol:
_ Đây là bộ truyện nói về thời loạn lạc của nước Nhật ngày xưa với nhân vật chính là chàng trai Takeru - một thiếu chủ của của vùng đất Hotaka-,...với một trái tim nhân hậu, chàng ta đã thật sự trở thành vua của các vị vua,,....
Xin tóm tắt truyện như sau gồm có 2 phần :
Phần 1 : Takeru, con của 1 lãnh chúa thời chiến quốc của Japan (có thể là truyện giả tưởng nhưng lấy bối cảnh Japan thời chiến quốc), ham chơi, nhân hậu, có 1 chị gái, chị gái thèng nì thik thằng tứong của cha nó là Tanishi (biệt danh chiến thần 1 solo 1k :o ), nhưng vì lợi ích của vùng đất, chị nó phải lấy 1 thằng chú họ (chuyện này thời xưa là thường thui mà) là Nasuki, lãnh chúa Hotaka cho Tanishi đi theo hộ tống chị nó wa đất của Nasuki (tự tay tiễn ng` iu đi lấy chồng thì thật thê thảm
)
- Nasuki có dã tâm bá chủ nên đã bày mưu hại dòng họ Hotaka = đội quân giáp sắt đen, toàn bộ gia tộc bị kill chỉ còn lại Takeru, chị nó (đang làm bx của Nasuki) & Tanoshi sống sót (lãnh chúa Hotaka bị quân Nasuki bắt & trong tình huống đó ông đã bắt Takeru phải giết mình
)
- Tanoshi đưa Takeru tìn đến vùng đất cuối cùng của dòng họ Hotaka để xây dựng lại lực lượng chống Nasuki trên đường đi họ gặp thêm nhùi điều & làm quen được với 1 chuyên gia thuốc nổ là Kashio người này đã giúp cho sự nghiệp của Takeru rất nhùi.
- Với sự giúp sức về kinh tế của 1 thương gia giàu nhất thời đó Takeru đã xây dựng lại quân đội
- Cùng với các tướng lĩnh của mình : Tanoshi, Kashio, Sutsumi, 1 thằng nữa là quản lý lãnh địa phương bắc, và sự chỉ huy của quân sư Takamura (anh em song sinh với Nasumi), kết hợp với sự lãnh đạo, Takeru đã kill đc quân của Nasumi ( quân Nasumi có đạo quân giáp đen & kinh hơn là đạo quân mặt nạ có khả năng 1 solo 100, còn có 1 chiến xa khổng lồ)
- Sau khi kill đc Nasumi, Takeru trải qua nhiều cuộc chiến khác (giúp thằng sâu rượu chiếm lại đất của mình, hợp tác với dân sa mạc tiêu diệt bạo chúa sa mạc) & dần nhận ra phải nhanh chóng thống nhất thiên hạ.
Phần 2 : 18 năm sau khi Takeru thống nhất thiên hạ nhưng vua hiện tại không phải là Takeru mà là Nakata (giống tên 1 thèng cầu thủ we'), đây là 1 bạo vương, từ khi lên ngôi đã không ngừng đàn áp mọi người, tiêu diệt dòng tộc Hotaka, làm nhiều điều độc ác (Vd: để kill kon của Takeru lão đã cho kill hết trẻ con dưới 3 tuổi trong nước & lấy xác làm phân bón trồng cây ... :devil: )
- Con của Takeru là Takeno được Tanoshi (lúc này là 1 lão già) tìm thấy & kể cho mọi việc cho Takeno nghe
- Takeru trong thời gian đi thống nhất thiên hạ có tới 1 vùng đất & gặp được Nakata, lão này tự xưng là quan cận thần (thực ra là tù binh) của lãnh chúa trước kia ra đầu hàng & mong được tha mạng, với bản tính nhân từ Takeru ok ngay:hug:, thèng này dùng mọi mưu kế để chiếm ngôi. Nakata có ý định chiếm đoạt chị của Takeru (đã được giải thoát sau khi Takeru kill Nasumi) với mong muốn chiếm ngôi. Trong lần xuất chinh cuối cùng của Takeru để thống nhất thiên hạ. Nakata được trách nhiệm bảo vệ mọi người & hoàng cung, hắn có mưu đồ chiếm đoạt công chúa nhưng bị cự tuyệt, hắn đã nổi điên & kill toàn bộ mọi người trong đoàn mà hắn có nhiệm vụ bảo vệ & công chúa, sau đó sợ bị phát hiện hắn đã tạo hiện trường giả là có quân địch tập kết nhằm thoát tội)
- Sau sự kiện đó hắn bị Takeru nhân từ đày ra hòn đảo dành cho tù nhân. tại đây hắn đã cho các tù nhân thi đấu & chọn lựa những người xuất sắc cho khoác lên mình những bộ giáp màu đỏ cực cứng thành đạo quân giáp đỏ của mình. Sau đó trở về gặp Takeru chiếm ngôi.
- Quân Takeru chống ko lại, Takeru bị bắt nhưng con trai được cứu thoát. Takeno đã triệu tập lại con cháu các dũng tướng trước kia để cùng tiêu diệt Nakata (Takeno yêu con gái của Nakata )
- Quân của Nakata có các điểm mạnh sau : quân sư Demasu "thật", tứ đại hổ tướng, đội quân kị binh vô địch, bức tường khổng lồ.
- Quân Takeno có các dũng tướng & quân sư Demasu "giả", với sự tài trợ của các thương gia giàu có + Kashio
- Sau khi tiêu diệt quân dội của Nakata, Takeno tiến vào thành của Nakata & bị Nakata uy hiếp sẽ tiêu diệt Takeru - người cha mà anh luôn tôn kính mà chưa từng gặp mặt. Lịch sử lặp lại khi Takeru bắt Takeno giết mình.
End
Có thể truyện này hơi cường diệu 1 tí vì trong chiến tranh làm zì có lòng nhân từ (phải nói Takeru wa' nhân từ) nhưng xét thấy đây là 1 bộ truyện hay & đáng xem. mong các bạn cho ý kiến có zì cùng bàn luận
_ Đây là bộ truyện nói về thời loạn lạc của nước Nhật ngày xưa với nhân vật chính là chàng trai Takeru - một thiếu chủ của của vùng đất Hotaka-,...với một trái tim nhân hậu, chàng ta đã thật sự trở thành vua của các vị vua,,....
Xin tóm tắt truyện như sau gồm có 2 phần :
Phần 1 : Takeru, con của 1 lãnh chúa thời chiến quốc của Japan (có thể là truyện giả tưởng nhưng lấy bối cảnh Japan thời chiến quốc), ham chơi, nhân hậu, có 1 chị gái, chị gái thèng nì thik thằng tứong của cha nó là Tanishi (biệt danh chiến thần 1 solo 1k :o ), nhưng vì lợi ích của vùng đất, chị nó phải lấy 1 thằng chú họ (chuyện này thời xưa là thường thui mà) là Nasuki, lãnh chúa Hotaka cho Tanishi đi theo hộ tống chị nó wa đất của Nasuki (tự tay tiễn ng` iu đi lấy chồng thì thật thê thảm
)- Nasuki có dã tâm bá chủ nên đã bày mưu hại dòng họ Hotaka = đội quân giáp sắt đen, toàn bộ gia tộc bị kill chỉ còn lại Takeru, chị nó (đang làm bx của Nasuki) & Tanoshi sống sót (lãnh chúa Hotaka bị quân Nasuki bắt & trong tình huống đó ông đã bắt Takeru phải giết mình
)- Tanoshi đưa Takeru tìn đến vùng đất cuối cùng của dòng họ Hotaka để xây dựng lại lực lượng chống Nasuki trên đường đi họ gặp thêm nhùi điều & làm quen được với 1 chuyên gia thuốc nổ là Kashio người này đã giúp cho sự nghiệp của Takeru rất nhùi.
- Với sự giúp sức về kinh tế của 1 thương gia giàu nhất thời đó Takeru đã xây dựng lại quân đội
- Cùng với các tướng lĩnh của mình : Tanoshi, Kashio, Sutsumi, 1 thằng nữa là quản lý lãnh địa phương bắc, và sự chỉ huy của quân sư Takamura (anh em song sinh với Nasumi), kết hợp với sự lãnh đạo, Takeru đã kill đc quân của Nasumi ( quân Nasumi có đạo quân giáp đen & kinh hơn là đạo quân mặt nạ có khả năng 1 solo 100, còn có 1 chiến xa khổng lồ)
- Sau khi kill đc Nasumi, Takeru trải qua nhiều cuộc chiến khác (giúp thằng sâu rượu chiếm lại đất của mình, hợp tác với dân sa mạc tiêu diệt bạo chúa sa mạc) & dần nhận ra phải nhanh chóng thống nhất thiên hạ.
Phần 2 : 18 năm sau khi Takeru thống nhất thiên hạ nhưng vua hiện tại không phải là Takeru mà là Nakata (giống tên 1 thèng cầu thủ we'), đây là 1 bạo vương, từ khi lên ngôi đã không ngừng đàn áp mọi người, tiêu diệt dòng tộc Hotaka, làm nhiều điều độc ác (Vd: để kill kon của Takeru lão đã cho kill hết trẻ con dưới 3 tuổi trong nước & lấy xác làm phân bón trồng cây ... :devil: )
- Con của Takeru là Takeno được Tanoshi (lúc này là 1 lão già) tìm thấy & kể cho mọi việc cho Takeno nghe
- Takeru trong thời gian đi thống nhất thiên hạ có tới 1 vùng đất & gặp được Nakata, lão này tự xưng là quan cận thần (thực ra là tù binh) của lãnh chúa trước kia ra đầu hàng & mong được tha mạng, với bản tính nhân từ Takeru ok ngay:hug:, thèng này dùng mọi mưu kế để chiếm ngôi. Nakata có ý định chiếm đoạt chị của Takeru (đã được giải thoát sau khi Takeru kill Nasumi) với mong muốn chiếm ngôi. Trong lần xuất chinh cuối cùng của Takeru để thống nhất thiên hạ. Nakata được trách nhiệm bảo vệ mọi người & hoàng cung, hắn có mưu đồ chiếm đoạt công chúa nhưng bị cự tuyệt, hắn đã nổi điên & kill toàn bộ mọi người trong đoàn mà hắn có nhiệm vụ bảo vệ & công chúa, sau đó sợ bị phát hiện hắn đã tạo hiện trường giả là có quân địch tập kết nhằm thoát tội)
- Sau sự kiện đó hắn bị Takeru nhân từ đày ra hòn đảo dành cho tù nhân. tại đây hắn đã cho các tù nhân thi đấu & chọn lựa những người xuất sắc cho khoác lên mình những bộ giáp màu đỏ cực cứng thành đạo quân giáp đỏ của mình. Sau đó trở về gặp Takeru chiếm ngôi.
- Quân Takeru chống ko lại, Takeru bị bắt nhưng con trai được cứu thoát. Takeno đã triệu tập lại con cháu các dũng tướng trước kia để cùng tiêu diệt Nakata (Takeno yêu con gái của Nakata )
- Quân của Nakata có các điểm mạnh sau : quân sư Demasu "thật", tứ đại hổ tướng, đội quân kị binh vô địch, bức tường khổng lồ.
- Quân Takeno có các dũng tướng & quân sư Demasu "giả", với sự tài trợ của các thương gia giàu có + Kashio
- Sau khi tiêu diệt quân dội của Nakata, Takeno tiến vào thành của Nakata & bị Nakata uy hiếp sẽ tiêu diệt Takeru - người cha mà anh luôn tôn kính mà chưa từng gặp mặt. Lịch sử lặp lại khi Takeru bắt Takeno giết mình.
End
Có thể truyện này hơi cường diệu 1 tí vì trong chiến tranh làm zì có lòng nhân từ (phải nói Takeru wa' nhân từ) nhưng xét thấy đây là 1 bộ truyện hay & đáng xem. mong các bạn cho ý kiến có zì cùng bàn luận
.
, nhưng mà vẫn thấy Takeru là 1 bộ nên đọc :hug:
(Dù gì cũng vẫn đọc hết được bởi vì cái thời đó có ít truyện để coi quá, mạng thì chưa có nên đành nhắm mắt đọc bừa, đọc xong mới hối tiếc :'>)
, thấy thằng em giỏi hơn thằng anh!
, nghe đồn là võ tướng mạnh hơn cả võ thần Tanoshi trước đây. Là một người biết trọng đạo nghĩa, biết giữ chữ tín, đúng nghĩa của một võ sĩ trọng đạo nhưng thời thế sinh ra là con của Nakata nên dù muốn làm bạn với Takeno cũng không thể. Đoạn cuối khi đâm đầu vào phá hàng thủ mạnh nhất có tâm sự vài câu (thấy hơi nhảm).

