Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (12/12/2025)

Ở đây chả ai bảo plot hole cả,chỉ là người ta có cách giải thích khác bạn thôi mà :))
 
Ở đây chả ai bảo plot hole cả,chỉ là người ta có cách giải thích khác bạn thôi mà :))
Thế cách giải thích của bạn là gì? Mình rất muốn nghe. Đây là diễn đàn thảo luận, mình không có ý bắt ai phải theo mình cả, và mình cũng muốn nghe các cách giải thích khác.
 
Làm chủ, bận rộn, ko muốn chết và không có lí do để chết nhưng chỉ vì một lí do...khá nhảm (trong trường hợp một người thực sự tỉnh táo và logic, và như mô tả trên)...mà ngay lập tức tạo ra một kế hoạch chỉn chu, với một thái độ bình tĩnh (so với một người bt, again...như mô tả trên, tưởng là mình sắp chết) và ko hề hoảng loạn, và tự cắt cổ một cách vô cùng dứt khoát...Thì chỉ có thể là một plot hole cực to. Và nhiều người thích tin theo hướng đấy.

Hồi cấp 2 đầu cấp 3 mình có thời gian trầm cảm rất nặng, mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục và không còn hi vọng sống nữa...vậy nhưng khi định tự tử thì lại không thể xuống tay được. Huống gì là một người không muốn chết và chả có lí do quái gì để chết cả. Nếu không phải plot hole, thì chỉ có một lí do cho chuyện đó. Đấy là người đấy đã sẵn sàng chết từ rất lâu và rất quyết tâm rồi.
Mỗi người mỗi khác, thế thôi.
Bạn c2, c3 người ta 85.
Bạn chọn tự tự người ta chọn chết trước mấy phút so với thời điểm chắc chắn chết.
Bạn chết thì còn hối tiếc, người ta chết để giúp đỡ người bạn thân.
 
Mỗi người mỗi khác, thế thôi.
Bạn c2, c3 người ta 85.
Bạn chọn tự tự người ta chọn chết trước mấy phút so với thời điểm chắc chắn chết.
Bạn chết thì còn hối tiếc, người ta chết để giúp đỡ người bạn thân.
Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ khi bạn không còn gì, sức khoẻ suy yếu biết là sống tiếp ko để làm gì, có thể bạn sẽ chọn hi sinh để giúp đỡ bạn thân. Nhưng nếu như vậy thì ta cũng đặt khả năng ấy vào một trường hợp nhất định.
Nếu bạn giàu có, yêu cuộc sống nhưng rơi vào trường hợp như ông già thì bạn có sẵn sàng mặc kệ tất cả để chết vì người ta không? Tất nhiên không thể bỏ qua một yếu tố là ông già tưởng mình sắp chết, nhưng nếu ông ấy vẫn yêu đời và không có lí do để chết (có thể có người nghĩ như vậy) thì phản ứng đầu tiên mà một người như vậy sẽ có thường là hoảng loạn và sợ hãi.
Tất nhiên là mỗi người mỗi khác, cái này mình không phủ nhận. Nhưng con người khác nhau mà cũng giống nhau. Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau nhưng cơ bản phản ứng hay tâm lí là đều có những điểm chung: khi nào con người ta sợ, khi nào con người ta vui, khi nào buồn, khi nào lo lắng...
 
Thế cách giải thích của bạn là gì? Mình rất muốn nghe. Đây là diễn đàn thảo luận, mình không có ý bắt ai phải theo mình cả, và mình cũng muốn nghe các cách giải thích khác.
Mình thấy tình huống đó ko có gì lạ lùng để phải giải thích cả ^^​
 
Thế nên mình mới nói là là cụ muốn chết từ lâu rồi, chỉ có như thế mới khớp với hành động sau đó. Nguyên nhân đơn giản là chán sống, thấy cuộc sống quá vô vị.
Bình tĩnh thích thú khi nghe tin bị tiêm nhầm thuốc, cản Marta gọi điện sau đó cắt cổ rất nhanh rất quyết đoán với thái độ rất thoả mãn. Nếu không muốn chết thì thái độ như thế rất vô lý. Nếu chỉ để bảo vệ Marta mà có chuỗi hành động và thái độ như thế thì rất vô lý.
 
coi kiểu lờ gì lại bảo ông cụ yêu cuộc sống rồi kêu plot hole :-(||>
 
Xem phim ko thấy phim mô tả ông già đó là 1 người rất phi thường à?
 
Tâm lý của ông già cũng bình thường, xem thấy không giống tâm lý mình rồi lại bảo hole?
 
Phim này có 1 cái thắc mắc là bà Fran. Tự nhiên chui vào chỗ tối làm gì để nó thịt ngu vậy???
 
Nghĩ cũng buồn cười nhỉ... Nhân vật được biên kịch đặt cho tính cách thế rồi. Đem suy nghĩ cá nhân vào chửi phi lý mí lị plot hole
 
đào mộ cái, netflix vừa mua lại "thương hiệu" knives out với giá ... 450 triệu đô để làm sequel 2 phần tiếp theo:7cool_waaaht: nghe đồn giá cao là do đấu giá với amazon và apple

https://www.vulture.com/2021/03/netflix-paid-nearly-half-a-billion-for-knives-out-2-and-3.html

Netflix unsheathed the awesome power of its checkbook Wednesday, spending an astronomical $450 million for the rights to Knives Out 2 and 3 — the follow-up installments to writer-director Rian Johnson’s hit 2019 whodunit. According to Variety, Johnson will return to the director’s chair and Daniel Craig will reprise his role as tweed-clad private eye Benoit Blanc a.k.a. “The Last of the Gentleman Sleuths.”
 
:|
vkl
tính riêng tiền bản quyền đã 225tr/film
mắc hơn tiền làm film Endgame
bảo sao netflix nó chuẩn bị tăng giá cước + chặn login từ nhiều IP khác nhau, chứ bà con cứ mua 1 account chia 4 người kiểu này thì chừng nào mới lấy lại vốn :1cool_byebye:
 
EyaqRJ-XMAgJyks
 
Dàn sao khủng vãi
EE590DD4-C321-4673-BBA9-74F4AC5BEEF4.jpeg
 
Haiz , thấy có điềm .
 
Netflix thì kẻ thủ ác chắc chắn là thằng da trắng òi !suong
 
netflix vừa mua lại "thương hiệu" knives out với giá ... 450 triệu đô để làm sequel 2 phần tiếp theo

Bọn Netflix này tiền nhiều như rác, bọn này rửa tiền chắc luôn
Chỉ cần chi cho bọn Hàn xẻng khoảng 20tr -30tr đô nó là cho series phim ngon ngay, việc gì phải ném tiền cho cái phim knives out quá bình thường này
 
Back
Top