Game xưa thì gameplay có điểm hạn chế, phải tự làm bằng tay nên nó khó. Game nay cái gì cũng dễ, gameplay tự động đến tận chân răng, nên muốn làm khó thì chỉ có cách tăng sức mạnh của đối thủ, tăng máu tăng giáp, damage siêu khủng, rồi đông hàng ngàn hàng vạn, đến mức éo còn một cái gì hợp líhardcore inferno my ass. Đấy là trò làm khó vô lí, pay to win thì có.
Đồng chí đang nói với một thằng không bỏ ra lấy 1 cắc leo Inferno đó, mà ta là còn dạng lười lên tới Act 4 thì dừng. Bạn ta nó còn chui lên Act 4 Inferno phá đảo trước nerf.
Biết build và biết chơi thì 1 thằng đứng farm mấy bãi Elite còn được nhé thanh niên.
Chỉ có mấy thanh niên não ngắn, lười farm, ít thử build mới lên AH tìm "gear" để cho "nhanh" thôi. Chính các thành phần này dẫn đến cái game nó trở nên "casual" như nhiều chú mua sau chửi.
hardcore inferno my ass. Đấy là trò làm khó vô lí, pay to win thì có.



