Warfront turning point

Thanh Ha

C O N T R A
Game này ra rồi.
Với War Front: Turning Point, người chơi sẽ vẫn đi theo con đường của một game chiến thuật phổ biến: xây nhà, 'đẻ' quân, khai thác tài nguyên. Thế nhưng, trò chơi sẽ tự làm mình nổi bật bởi một cốt truyện hấp dẫn hoàn toàn khác với các sự kiện lịch sử thời Thế chiến II và những hiệu ứng đồ họa đẹp mắt.

Câu chuyện diễn ra như một giả thiết chứng minh cho toàn nhân loại thấy điều gì sẽ xảy ra nếu như vào đầu những năm 1940, vụ ám sát Hitler được thực hiện thành công. Như được giải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của kẻ độc tài điên rồ, chính phủ mới đã tiếp quản và cố gắng ngăn cản việc thực thi các chính sách mà chế độ quốc xã đang cố thực thi, trong đó có cả việc bức hại và hành quyết các nhà khoa học siêu việt.

Tuy nhiên, dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn quẳng mình vào những cuộc chiến tranh khốc liệt. Quân đội Đức vẫn cứ được đẩy ra chiến trường để thực hiện những cuộc xâm lược bành trướng nhằm thôn tính thuộc địa. Và tất nhiên, lực lượng đồng minh không thể khoanh tay đứng ngoài cuộc để mặc cho kẻ thù hoành hành mà không bị trừng phạt.

Không còn bị săn lùng tiêu diệt, các nhà khoa học kiệt xuất đã quay lại phục vụ cho quân đội Đức để tiếp tục thực hiện những cuộc nghiên cứu siêu vũ khí nhằm làm chủ chiến trường.

Để chống lại những thành tựu công nghệ của người Đức, cả Mỹ và Liên Bang Xô Viết (cũ) cùng ráo riết đặt các dự án nghiên cứu vũ khí hạng nặng lên hàng đầu. Kết quả là, chỉ trong vòng vài năm (1940), trên thế giới đã xuất hiện những lực lượng vũ trang với vũ khí tối tân đặc biệt mà tưởng như chỉ xuất hiện ngoài đời thực hàng chục năm sau đó (thậm chí còn có những quân dụng khí tài chưa bao giờ xuất hiện ngoài đời thực).

1.jpg


Trong khi hầu hết các phương tiện quân sự trong game đều được lấy từ nguyên mẫu thật ngoài đời với trình độ công nghệ tương đương trong chiến tranh thế giới thứ II (bạn chắc chắn sẽ bắt gặp những chiếc xe tăng Panzer và pháo đài bay B-52 khổng lồ), sẽ có một số "hàng khủng" được nâng cấp. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu chiến xa của quân Xô viết với 5 họng súng có khả năng tác chiến độc lập nhằm vào 5 mục tiêu khác nhau.

Những họng súng đen ngòm trong game đôi khi có thể để game thủ nhập vai và điều khiển như game bắn súng với góc nhìn thứ nhất.

Ngoài ra, người Nga còn có thêm sự hỗ trợ của tia băng cho phép chặn đứng sự phát triển các công trình kiến trúc của kẻ thù (nghe có vẻ giống như khả năng của chú Arbiter bên phe Protoss trong game StarCraft, chỉ có điều Arbiter chỉ làm đóng băng lũ quân mà thôi).

Còn bên phía chú Sam, lực lượng này sở hữu thứ bom khổng lồ với khả năng gây ra những chấn động địa lý khủng khiếp tàn sát phạm vi rất rộng quanh điểm phát nổ. Và từ giờ cho đến khi phát hành, trò chơi sẽ còn tiếp tục được bổ sung thêm rất nhiều thứ vũ khí lợi hại khác, một lý do khiến giới game thủ háo hức đón chờ.

Một điều nữa khiến nhà phát hành CDV rất đỗi tự hào về War Front: Turning Point chính là cơ cấu đồ họa trò chơi sử dụng. Cho dù đến tận thời điểm này, vẫn còn quá sớm để nhận xét về khía cạnh này của game bởi sẽ còn rất nhiều thay đổi trong thời gian tới, nhưng tại E3 vừa qua, nhiều người đã có thể khẳng định sản phẩm này sẽ là một trong những game chiến thuật thời gian thực có hình ảnh đẹp nhất từ trước tới nay.

2.jpg


Điểm đáng chú ý nhất là hiệu ứng ánh sáng linh họat khiến trò chơi trở nên sống động. Điều này đặc biệt thể hiện rõ ở các nhiệm vụ trong đêm khi người chơi phải dùng đến pháo sáng để soi rõ máy bay của địch đang đến gần hoặc đốt nhà để nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh.

Các chi tiết hình ảnh của game cũng được tỉa tót tỉ mỉ. Những tấm lá ngụy trang trên xe tăng Panzer sẽ đung đưa theo quán tính mỗi lần họng súng xe tăng quay đi tìm mục tiêu và khai hỏa. Hệ thống các công trình có thể phá hủy được trong game cũng là một chi tiết làm cho game thêm phần hấp dẫn khi khiến game thủ có thể hài lòng với sức mạnh tàn phá của mình.

Trong đoạn phim demo tại E3, khán giả đã nhìn thấy một nông trang với ống khói lam chiều, với những mảnh ruộng đầy ngô cùng bù nhìn đuổi chim. Khi máy quay lia vào trong, nhiều game thủ đã rất ngạc nhiên vì nội thất bên trong ngôi nhà khá đầy đủ, bởi từ trước đến nay, với các game chiến thuật, hiếm khi người ta mô tả bên trong các công trình có những gì.

Hiệu ứng đồ họa trong game, lại một lần nữa, đáng để nhắc tới như một yếu tố sẽ đem lại thành công cho trò chơi với những vụ nổ đầy ấn tượng, đặc biệt là khi game thủ có ý định thổi bay các phương tiện quân sự. Mỗi khi B-52 ném bom, người chơi sẽ được nhìn thấy những luồng sáng phát ra đồng thời với sự rung chuyển của cả một diện tích bên dưới choán hết nửa màn hình.
3.jpg
theo www.gamethu.net

Quảng cáo thế này thấy cũng không sai tý nào. Mới down về xong, 6.2GB. Anh em bàn luận nào.
 
sao cái chú CDV này toàn phát hành mấy game về WWII nhỉ, mà hình như cái CDV này cũng của Đức ấy chứ 8-}
 
sao dạo này lại đồng loạt ra RTS thế nhỉ :-/ có lẽ phải ngồi cầy SupCom cho đã rồi mới động đến được trò này
mấy trò lấy bối cảnh lịch sử mà đựoc sửa lại thế này chơi cũng thú đấy ;))
 
ra rồi à , đang trông cái nì đây , nghe nói có lai tí xíu FPS trong đó thì phải
 
lại chiến tranh dàn trận à :-s ngẫm lại mình chơi bao nhiêu trò đề tài này rồi nhỉ :-j có vẻ nó chi tiết hơn ;))
 
oài mới hốt về chơi RAM 512 chịu ko nổi phải xóa, tiếc đứt rụt 6CD 35k >.<, trò này phải 1GB RAM mới chạy mượt còn cách chơi thì phải nói là khá đã ko thua COH là bao
 
rts dạo này khoái sát thủ phần cứng nhỉ? mà nghe nói nó có điều khiển hero nữa. Ai chơi chưa cho biết về cái vụ này coi nào?
 
ram 512
VGA 6800
CPU 2,4 GHZ:hug: mấy bác tư vấn thử xem con PC của em chạy đc tên này và supreme không=((
 
Tên này thì low hết cỡ cũng ok
Điều khiển FPS thì chỉ có mấy trụ mới được theo kiểu beachhead ấy.
Còn lại thì điều khiển theo kiểu của Warcraft III.
Thay vì Nuke như trong Supreme Commander thì trong này Đức có V2, Allies có Bomb A...
 
cái chính là RAM, còn card màn hình có thể giảm hiệu ứng mà.
Máy tớ thì max hết 8 thằng đấu vi vu.
System Requirements
===================

Minimum Specifications
----------------------
Operating Systems Microsoft Windows 2000, XP Home/Pro
Processor PIV 2 GHz / Athlon 2.4 GHz
Memory 512 MB RAM
Hard Drive 3.5 GB free space
3D Accelerator DirectX 9.0c compatible graphics card with 128 MB memory(MX series and XGI Volari are not supported)
Sound Card DirectX 9.0c compatible
Input Keyboard and Mouse
DirectX Version 9.0c


Recommended Specifications
--------------------------
Operating Systems Microsoft Windows XP Home/Pro
Processor Intel/AMD CPU with 3.0 GHz
Memory 1 GB RAM
Hard Drive 3.5 GB free space
3D Accelerator DirectX 9.0c compatible graphics card with 256 MB memory
Sound Card DirectX 9.0c compatible
Input Keyboard and Mouse
DirectX Version 9.0c
 
Vậy hy vọng con card của mình chạy medium ngon. Đúng là muốn chơi game dàn trận nên cần đầu tư ram nhiều nhiều chút. Thanks Bác
 
không biết cái máy của tui chay được SupCom ở mức medium or gần medium đc không nhỉ?
512 mb ram
VID 6800
2.6 GHZ
 
sao lại vào topic này để hỏi về SupCom :\
có cái topic nguyên về SupCom ngoài kia thì k0 vào
cái máy trên chắc để minimum thì được, để medium nhiều quân quá có thể giật
 
đời anh em ta giờ chơi game nào cũng minimum ráo :-s chắc phải sắm thêm con ram nữa thôi :'>
 
Trò này chơi hay ko vậy, cấu hình ghi là 3.5GB mà link down lại là 6.2GB :-?
 
cũng hay lắm, về đồ họa có thể nói ăn được supreme commander
3.5GB là khi cài minimum và chơi cần CD
Còn chúng ta toàn xài crack thì nó cao là phải đạo
 
Ổ cứng nó cần bao nhiu GB vậy bạn, với lại ở TPHCM có chỗ nào bán ko.
 
Nó cần khoảng 3.5GB khi cài. Còn cái image thì hiện nay có thể bỏ qua vì đã có crack
 
Back
Top