Chao Gods đại diện cho các cảm xúc tiêu cực thôi
Ai bảo thế

?
Khorne ngoài thịnh nộ và chiến tranh thì cũng đại diện cho danh dự trên chiến trường.
Slaanesh đại diện cho tham lam, dục vọng, khoái lạc nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của tình yêu, nghệ thuật, sự hoàn hảo.
Nurgle là hiện thân của dịch bệnh và cái chết nhưng đồng thời cũng chính là sự sống, không có cái chết thì không có sự sống.
Tzeentch là mưu mô, lừa lọc, nhưng cũng đồng thời là cũng là vị thần của kiến thức, hy vọng và ước mơ.
Cái gì trong thế giới cũng phải có mặt tiêu cực và tích cực, Chaos Gods là đại diện cho các cảm xúc ấy.
có chaos god là Slaanesh được sinh ra từ đám eldar đấy thôi, giờ loài người mà có chaos god thì chỉ có anh hoàng, mà hiện tại loài người chỉ có thờ anh hoàng hoặc thì chaos nếu hồn anh hoàng vào warp chưa cần thành god vội cứ tạm gọi là thay đổi ko còn "nhân tính" đi thì đám thờ chaos quay ra thờ anh hoàng luôn còn đám thờ từ trước thì đến lúc này cũng chỉ thờ tiếp vậy là chaos god thứ 5 đây rồi còn đâu nữa
mà 4 chaos god kia cũng như mọi sinh vật trong warp là phi vật chất nên một số loài như tau, Tyranids, c'tan, Necrons miễn dịch, giờ mà có chaos god hồn thác loạn trong warp và vẫn còn xác ở thế giới thực thỉnh thoảng tỉnh dậy đi bán hành cho thiên hà thì đảm bảo tất cả các phe kia móm hết
Thời gian trong Immaterium không như thế giới vật chất, trong đó tương lai, hiện tại, quá khứ là 1. Vì thế có thể nói Slaanesh luôn luôn tồi tại, nhờ Fall of the Eldar chỉ là điểm mốc đánh dấu thời điểm các sinh vật sống biết dc sự tồn tại của Slaanesh hoặc Slaanesh trở thành 1 trong các Big 4. Nhưng với thời gian trong warp thì ko thể nói Slaanesh có trước hay sau The Fall, vì nó đồng thời có trước và sau the Fall.
Và 4 god đó chỉ là 4 god mạnh nhất thôi, trong warp còn rất rất nhiều god nữa, nên Emperor muốn thành god ngang hàng với 4 god kìa thì cả nhân loại phải train thành psyker hết thì mới may ra.