|| DARK KING - The End and The Death ||
.
.
Đây là bài viết tổng hợp về Dark King, vị thần Hỗn mang thứ năm và cũng đồng thời là nhân vật bá đạo nhất vũ trụ Warhammer 40k tính đến thời điểm này.
-Đầu tiên phải nói cái tên của Chaos God này mang một hàm ý khá ăn nhập với bản chất của mình: The end and the death - Cái chết và sự diệt vong. Sự giáng lâm của Dark King cũng đồng nghĩa với việc đánh dấu thời khắc chiến thắng vĩ đại của giới Hỗn mang - The Triumph of Ruin.
-Hắc Vương dù gắn liền với số phận của nhân loại tương tự như loài Aeldari, thế nhưng lời tiên tri về hắn thực chất có niên đại vô cùng cổ xưa và đã tồn từ rất lâu suốt dòng lịch sử của nhiều giống loài khác. Cái tên này xuất hiện ngay từ khởi nguyên của vạn vật, và được thì thầm nhắc đến từ tận bên trong những đại sảnh sâu thẳm nhất cõi Warp. Dark King là điềm gở tai ương cho một thời đại đầy tăm tối hỗn loạn.
-Vào khoảng thời gian đại chiến Terra diễn ra, trong một cuộc họp giữa các Farseers gồm cả Eldrad, họ đề cập rằng không một ai có thể nhìn được tương lai do căn bản là nó không còn tồn tại nữa. Ngoài ra tại hội đồng có người thậm chí lên tiếng thừa nhận loài người không chỉ kéo riêng họ rơi vào vòng xoáy của sự tuyệt diệt. Người Eldar dù biết hậu quả của cuộc chiến End War do giữa Horus và Emperor sẽ kết thúc bằng một thảm hoạ tương tự như định mệnh của họ năm xưa, song quy mô thực sự còn khủng khiếp vượt xa mọi dự tính.
-Dark King, mặc dù cái tên nói lên tất cả, thế nhưng hắn không chỉ làm bá chủ bóng tối mà còn mang đến cả ánh sáng. Chưa có ghi chép cụ thể về hình dạng của Dark King, nhưng có một điều chắc chắn nghe tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ đáng sợ rằng khi miêu tả chiếc “dạ” bọc lấy hắn. Nó là một khối cầu đen nhưng lại tỏa ra tia sáng thần thánh, một hố đen sẵn sàng nuốt chửng tất cả song cũng mang trong mình đặc điểm nổi bật của chúa trời. Dark King trước khi hắn “chào đời” là một sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối. Hắc đế là một ngôi sao đúng nghĩa đen, nó tỏa ra ánh hào quang mãnh liệt. Ngôi sao này chiếu xuyên qua đa nền thực tại, băng qua mọi chiều không gian, soi tận sâu vào quá khứ/hiện tại/tương lai, thắp sáng bầu trời của những nền văn minh nhân loại và xenos khác nhau. Nó xua tan chính bản chất còn lại, màn đêm vĩnh hằng, của vị Chaos God nơi chiến trường Cung Điện Hoàng Gia. Ở nơi màn đêm vĩnh hằng, cả hai thái cực đối lập nhau cùng tồn tại bên trong một thực thể. Nó giết chết bất cứ ai dám nhìn trực diện, thực tế đã chứng minh một Perpetual đã chết đi sống lại liên tục khi diện kiến vị tân thần sắp hạ phàm. Đối với phàm nhân điển hình như các Custodes, Dark King thiêu đốt cả linh hồn đến độ vô phương cứu chữa. John Grammaticus dẫu sở hữu năng lực thiên tài với mọi loại ngôn ngữ, tuy nhiên khi chứng kiến quả cầu nọ, mọi mỹ từ đều trở nên vô nghĩa. Nó to lớn và khủng bố. Một loại vật chất nguyên thuỷ. Nó vừa thể hiện sự tĩnh lặng cực độ (immeasurably calm) nhưng cũng đồng thời hung bạo tột cùng (supremely enraged).
-Sẽ không ngoa khi bảo rằng Dark King là tên ác thần Chaos God thống nhất được bầy Neverborn (Daemons). Kể từ lúc Hoàng đế teleport lên chiếc Vengeful Spirit, chúng bắt đầu hoan hỉ đồng thanh xướng lên hai chữ Dark King trong ngày lễ đăng quang của vị hoàng đế hắc ám. Nhưng cũng một và chỉ một mình Dark King là thứ khiến chúng, vốn là lũ ác quỷ, trở nên sợ hãi thất kinh mà bỏ chạy trước sức mạnh tuyệt đối và mức độ hủy diệt mà hắn mang lại. Các quân đoàn Phản bội cũng không nằm ngoại lệ, bọn chúng còn lên cơn điên loạn biến chất chém giết cả đồng mình, giẫm đạp lên nhau trong cơn hoảng loạn bỏ chạy khỏi bị đốt cháy bởi thế lực siêu nhiên.
-Mọi thước đo đều vô nghĩa trước sức mạnh của Hắc Vương, nó vĩ đại đến nỗi cả vũ trụ cũng chẳng thể chứa nổi hắn. Sự hiện diện của hắn làm thay đổi cả cấu trúc nguyên tử của nền thực tại. Bốn Dark Gods còn lại không gì khác ngoài ảo ảnh trước cái bóng khủng khiếp của Dark King. Và thật vậy vào thời điểm chuẩn bị giáng thế, theo lời Erebus, vị Vua Bóng Tối là thực thể mạnh mẽ vô song của toàn bộ thế giới lúc bấy giờ.
-Dark King không đơn thuần chỉ là một vị thần. Nếu đấng sáng tạo (maker) có thật, thì hắn (un-maker) là định nghĩa ngược lại của Người. Nếu khái niệm tạo dựng có thực sự tồn tại, thì Dark King chính là mệnh đề đối lập. Với tư cách là đại diện cho huỷ diệt và chết chóc, hắn là kẻ thù của sự kiến tạo và là cơn đại hoạ cho sự tồn vong của mọi sinh linh.
-Malcador mặc dù là bộ óc thông thái nhất nhì Imperium cũng chưa bao giờ dám mường tượng ra một thực thể như vậy có thể tồn tại. Thực lực mà Dark King sở hữu như một lời chế nhạo tới tất cả các thần linh khác, bất kể chúng(họ) có thật hay đến từ trí tưởng tượng. Nghiệt ngã là khi Hoàng đế và Malcador bằng mọi nỗ lực đẩy lùi thế lực Chaos, họ vô tình tự tạo ra kẻ huỷ diệt cho chính con người, để rồi cả thiên hà sẽ phải trả giá cho kết cục trớ trêu này. Không một ai, không một thứ gì của tạo hoá có thể chống lại Hắc Đế.
-Thời điểm Dark King bị bãi bỏ khỏi thực tại, sự việc ấy mang đến những tác động kinh hoàng. Cấu trúc của vạn vật sang chấn dữ dội, các hạt nhân xoay quanh nguyên tử tạm thời ngưng đọng bất tuân theo mọi nguyên lý lượng tử của thế giới hữu hình. Dọc khắp thiên hà, lời nguyền mang tên Hắc Vương băng ngang qua và rồi cuối cùng trôi ngược trở vô chiếc hộp của thứ được gọi là thần thoại. Hay chí ít là ở thời đại này, thảm hoạ đã bị dập tắt. Nơi đó, hắn ngủ sâu chờ đợi tỉnh thức vào một kỷ nguyên khác.
-Nếu để tóm gọn sức mạnh thực thụ của Dark King, thì hai chữ toàn năng (omnipotent) chính là cụm từ chuẩn xác nhất. Điều này hoàn toàn là sự thật, vì chính Ahriman đưa ra lời bình luận trên khi mô tả về Hắc Vương.
-Dark King vốn dĩ từ ban đầu là ưu tiên số một của các Chaos Gods, là biến số mang lại kết quả thỏa đáng nhất đối với chúng. Hoặc Hoàng đế tiếp tục hấp thụ warp trong cơn tuyệt vọng nhằm đủ mạnh mà tiêu diệt Horus, hoặc Horus sẽ giết chết cha mình để rồi tạo tiền đề cho Dark King đản sinh. Vì rằng một trong hai khả năng xảy ra, kẻ thù số một của chúng cũng sẽ bị trừ khử. Đây chính là kịch bản lose/lose hoàn hảo, là cái bẫy thực sự mà chúng giăng ra khi Horus hạ khiên nhử Emperor lên chiếc Vengeful Spirit. Dù một trong hai phương án nào xảy đến, Chaos vẫn giành thắng lợi. Warp sẽ sục sôi điên cuồng trong vòng hàng triệu năm. Dấu chấm hết của thế giới vật chất sẽ bắt đầu bằng việc nhân loại bị xóa sổ, cho tới khi Dark King thỏa mãn cơn đói khát vô hạn của mình, bỏ lại phía sau một thiên hà lạnh lẽo với hàng tỷ tỷ cái xác khô của các ngôi sao.
-Dark King là một nhân tố đã được định sẵn trên dòng chảy số phận của trật tự thế giới, hắn vốn đã/đang/sẽ luôn hiện hữu bên trong cõi Immateria. Biến cố diễn ra tại cuối giai đoạn Siege of Terra là một khả năng trong muôn vàn khả năng không ai dự đoán trước được kể cả Malcador, Eldrad, hay Erda. Hoàng đế quyết định trộm lấy năng lượng từ Chaos có thể nói là nước đi chí mạng trong tích tắc đã suýt tước đoạt sinh mạng của thiên hà do Ngài đã tiến rất gần với việc đưa con quỷ khải huyền đặt chân đến cõi thực. Tuy nhiên sau tất cả, định mệnh dường như ban tặng cho sự sống cơ hội thứ hai khi chèo lái thành công Ollanius Persson vào đúng thời điểm chuẩn xác nhất. Ollanius là nhân tố duy nhất khiến Hoàng đế (đang trong giai đoạn biến thành Dark King) dừng chân. Thông qua sự hiểu biết toàn năng của một vị thần đích thực, Ngài cho rằng biến số để người chiến hữu cũ có mặt ngay tại đây là kết quả của một sự dàn xếp hoàn hảo tỉ mỉ nhất của vũ trụ. Ollanius gặp được Hoàng đế vào thời khắc nguy cấp nhất chính là thành quả, dù vô tình hay có chủ ý, đến từ bàn tay hướng dẫn vô hình của Erda, Malcador, Eldrad, và hàng loạt yếu tố khác góp phần. Cùng với Loken và Leetu, họ đã may mắn thuyết phục được Hoàng đế rũ bỏ tấm hoàng bào của Hắc Vương, tạo nên kỳ tích tạm thời cứu rỗi vũ trụ khỏi nạn diệt vong.