Thích chơi Assault cơ mà nhiều lúc thấy nó báo team quá tự nhiên cũng thấy tội lỗi, nhiều pha gần như phải xử lý 1 cách xuất thần mới qua dc, còn lệch 1 tẹo là nằm đất hấp hối báo team

Dev quá là thiếu sự yêu thương với cái class này, bọn trên youtube ranking vừa ra Lethal là bọn nó xếp Assault dưới đáy xã hội lun. Rất cần dc buff cả về damge lẫn thủ, ít nhất 1 phát bay lên dặm xún damge cũng phải bằng 1 phát plasma full chảrge chứ, và lúc bay xún thì có thể hit bao nhiêu ênemie thì có thể buff thêm giáp ảo trong vòng vài s gì đó, chứ hiện tại bọn range quá là kinh dị, hở tay ko dodge kịp hay ngay cái tầm bắn của bọn nó là đi sạch cây armor lẫn máu.
Hum qua trộm vía trời độ gặp team ngon đi liên tục dc 3 cái map khó đều có boss, mà đều hoàn thành trong tình trạng dặt dẹo mém bay cả team
- Diệt con Hive Tyrant cầm Assault thì tới phase 2 cũng nằm đất chờ mấy trăm s mới dc hồi, thằng Bulwalk cũng nằm nốt, may sao còn mỗi thanh niên Heavy cầm Plasma xuất thần 1 mình rút lun nửa cây máu còn lại của con boss.
- Diệt con Bio Titan,cầm Heavy đi dễ chịu hơn hẳn, đến con boss cuối cả team thay nhau nằm nhưng dc cái ai cũng ráng trụ chờ để đồng đội ra để thay phiên nhau dùng canon xử con boss.
- Diệt con rồng bự, cầm Assault nằm đất tổng cộng 3 lần báo anh em

, may là 2 thằng còn lại 1 thằng Bulwalk chơi siêu cứng, 1 thằng Tactical build phóng lựu vào phase cuối giã boss như con rồi qua cũng nhẹ nhàng lun.
Cảm giác cũng tự tin chơi Assault đó h mà vô đây cái nhát tay hẳn, nhiều pha lao vào như 1 vị thần xử parry dodge ngon lành, nhiều pha vừa lao vào nằm 1 đống cái class này đúng kiểu ko có chỗ cho sự sai lầm nhất là đánh với tui Chaos quá là rủi ro