- Mấy hôm nay tự nhiên ghiền luyện truyện kiếm hiệp, làm bỏ bê con engineer Behide quá, mày chơi lại con tank thì một 2 đứa mình đi party tiếp, mày càng lên đánh làm bia rồi die, để tao solo bán lấy điểm hehhee.
- Nói tới war với wow thì tui vẫn quan niệm như trước, cái nào củng hay. Nhưng chơi war thì mới thấy được mấy điểm mới lạ PQ , đánh keep, gắn xe tăng công thành ... Nhưng quả thật tới thời gian này thì war đã thua kém wow về khỏan làm ra nhiều trò, làm cho người chơi có thể lựa chọn và luôn bận rộn. War chơi lên 40 rồi thì chỉ có đi SC để farm renown. Thật sự hơi thất vọng nhớ khỏan hơn 2 năm trước coi cái trailer của war cùng thằng gimly bàn tán này nọ, mà tới giờ chơi chỉ 2 tháng vào war đã không có nhiều trò để làm tiếp thì không biết bao nhiêu lâu nữa mythic sẽ nâng cấp thêm, và không biết các chức năng hay thay đổi mới có thể đủ làm gamer bận rộn hay không, và có thể cuốn hút được mình bao lâu.
- Ngoài ra nói tới phần cộng đồng thì thật đáng tiềc cho war. Hôm rồi chơi lại con engineer , làm cái PQ dwarfs vs greenskins ở lvl 10 , mỗi phe có 2 thằng mà đánh dành dựt coi bên nào giết nhanh hơn, rồi đánh nhau tùm lum làm mình củng nổi máu lên, mê mẩn chơi. Không biết nếu số lượng đông hơn thì độ hấp dẫn sẽ dữ dội như thế nào nữa. Trong khi cộng đồng wow thì khỏi nói, giống như petition noob ví dụ, không biết làm gì thì ngồi không củng có cả đám ngồi không bu lại chat chit.