Một tên lính bước lên nói với người đứng đầu đền
- Nghe đây, theo sắc lệnh mới của ngài Oda, các ngươi có 2 lựa chọn. 1 là đổi đền này thành nơi thờ cúng cho nữ thần Izanami, 2 là cuốn xéo để chúng ta phá nơi này, chấm hết! Các ngươi có 3 ngày để quyết định
Ryuku:
_ ..... Bà bà!! Tôi đã nói là đừng vội mà! Cái kiểu dọa nạt này không giống cách hành động của Nobunaga, có lẽ là Kikuri-hime tự ý kêu quân làm việc này.
Ryuku:
_ Bây giờ ta còn 3 ngày, nên từ từ nghĩ cách làm sao để ngăn chặn ý đồ của Kikuri-hime thì hơn.
Zero :
- Thì đây là chỗ của họ mà, có lẽ cũng khó mà cấm ... Nhưng nếu Kikuri làm thế có thể ảnh hưởng tới hiện tại của chúng ta cho nên có thể phải đánh thôi ...
Zero :
- Nếu muốn gặp Kikuri có khi đánh đám này sẽ gặp nhanh hơn ...
Ryuku:
_ Tôi nghĩ là phải còn nguyên nhân nào đó nữa, chứ Nobunaga vốn thích đạo chúa hơn là thần phật Châu Á mà... (lầm bầm) Ông ta làm cỏ cả núi Hiei chứ đâu phải đùa...
Decade
- Cô bé có biết hóa thân của Izanami hiện giờ đang hiển linh ở đâu không ... bọn này tò mò muốn biết xem thử người đó thần thông quảng đại thế nào mà lãnh chúa Oda muốn biến tất cả đền thờ thành nơi thờ Izanami ...
Lúc này, có 1 người ở quân Oda tiến lên phía trước, đi rất từ từ nhưng không ai dám thở...lúc này các tín đồ đều im bặt, trước áp lực khủng bố này. Có vẻ như là 1 thuộc hạ của Nobunaga
Itsuki:
- Chủ chưa tới...nhưng chó đã đến trước sao
Suwako:
- (nghĩ) Lord of Hell đã là gì? Trước đây từng có một vị khách viếng thăm đền ta từ Hell hỏi về sức mạnh một yatagarasu mà còn hơn... Koimeiji ...gì nhỉ... Reimu có nói tên.
Ranmaru rút tên ra bắn 3 phát ngay, 2 phát về phía Suwako, 1 phát vào Ryuku, hai người trúng tên ngay lập tức, tuy nhiên itsuki kịp đẩy suwako sang 1 bên