Warring State - World of Heroes

Kikuri.jpg

Kikuri:
- Cứ thử, tuy nhiên dù bị đánh bại nó vẫn sẽ tiếp tục, ta đã nói mà

Beel.jpg

Beelzebub:
- Đúng là ác thần, ác hơn cả mình, tuy nhien chúng ta có ít sự lựa chọn, nếu đánh chắc chắn là khả năng Fate chết sẽ rất cao. Tuy nhien có lẽ nên cho cô ta 1 cái chết đẹp

DAlice.png

Dark Alice:
- Chờ đã, có thể Fate vẫn còn chút tỉnh táo, thử khuyên cô ta xem

Asa.jpg

Asa:
- hai giải pháp, có lẽ chỉ được chọn 1. Quyết định nhanh đi

Lựa chọn 1: THử cố gắng làm Fate tỉnh lại mà ko chiến đấu! (nếu thành công được 4 LV cho mỗi người). Khả năng cao là Kikuri sẽ thoát

Lựa chọn 2: Đấu với Fate (Nếu thành công mỗi người được 7 LV), nếu chọn cái này, Fate chết chắc chắn!


Chú ý là lựa chọn có thể ảnh hưởng đến Ending, trong 2 cái sẽ có 1 cái dẫn đến Bad end ngay lập tức
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Quan trọng là làm thế nào chúng ta bắt kịp cô ta với tốc độ thế này ?

th_Untitled-2.png

Decade quay sang Zero
- Quyền lựa chọn là của cậu.
 

Ryuku trả lời không suy nghĩ:
_ Còn phải hỏi nữa à!? Tôi nhất định sẽ tìm cách để Fate trở lại bình thường mà không phải ra tay với cô ta!! Tôi không rảnh đến nỗi xin tha mạng cho cô ta để rồi nhìn cô ta chết ở đây đâu!!
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako:
- Như Zero đã nói...chắc hẳn cậu ta có cách làm cho Fate tỉnh lại trước 10 phút.
 
Trong tâm trí của Zero ...
49.jpg

Zero :
- Muốn cứu nó phải không, Eternity ... Hãy chấp nhận 1 điều kiện ....

untitled-1.jpg

Eternity :
- Tôi đồng ý ... bất cứ điều gì ...

49.jpg

Zero :
- Được, chúng ta sẽ nói sau ...

untitled-1.jpg

Eternity :
- Có 1 người đã từng nói trong tôi "lòng vị tha"

49.jpg

Zero :
- Cho Suigintou ...

untitled-1.jpg

Eternity :
- "sự cảm thông"

49.jpg

Zero :
- Cho Kaede

untitled-1.jpg

Eternity :
- "sự can đảm"

49.jpg

Zero :
- Trước Lucy!"

49.jpg

Zero :
- Cho Enma !

untitled-1.jpg

Eternity :
- "sự kiên nhẫn"

49.jpg

Zero :
-vết thương thể xác và tinh thần của Nanoha!

Image2-1-1.jpg

Eternity & Zero
- Và là ... Ánh Sáng ! Trước Rena !

Con mắt đỏ của Zero biến mất và thay vào đó là 1 con mắt xanh ở bên trái . Chưa bao giờ trông Zero giống Eternity đến thế ...

Image2-1-1.jpg

??? :
- Tôi sẽ cứu Tesstarossa !
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Vậy là chàng hoàng tử đang quyết định cứu nàng công chúa.

th_Untitled-2.png

Decade
- Cố lên Zero ! Cố lên Eternity ! Đừng để Kikuri chạy mất.
 
Kikuri.jpg

Kikuri:
- Ta biết mà, ngươi luôn yếu đuối! Giờ, Fate, tấn công!

Fate chém thẳng vào đầu Zero
 
Image2-1-1.jpg

Zero đỡ ngay đòn lại bằng Keyblade :
- Cũng có người từng nói thế , ta có thể yếu đuối nhưng không phải trước ngươi đâu ...
 
Fate vẫn lien tục tấn công, loáng 1 cái là đã áp đảo

Beel.jpg

Beelzebub:
- KHông cần cố, zero, cô ta hết cứu rồi! Đánh trả đi
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako nhìn Beel
- Ngươi...không có quyền can thiệp đâu ! Hãy để Zero theo quyết định ban đầu của mình.
 
Image2-1-1.jpg

Zero vẫn thủ, có vẻ như chờ Fate chém trúng ...
Nghĩ : Nếu nó nhanh như thế thì để nó chém trúng, Bardiche sẽ không thể rút ra khỏi người mình nhanh được, và lúc ấy ...
 
NHư zero dự đoán, 1 phát tấn công, đâm vào sườn zero, quá chính xác
 
Image2-1-1.jpg

Zero ứa máu miệng ra ...
Nghĩ : Lúc này đây !

Image2-1-1.jpg

Zero dùng tay phải chộp chặt lấy Bardiche để Tesstarossa không rút vũ khí ra được ... và dùng tay trái kéo mạnh Tesstarossa khỏi Bardiche và quật ngay xuống sàn ...
Nghĩ : Đau khủng khiếp ...
 
Fate có vẻ chậm lại 1 chút, nhưng vẫn chưa chịu dừng tay
 
Image2-1-1.jpg

Zero nhìn sườn chỉ còn 1 máu đỏ từ máu , vết thương bỏng rát ...
- Cứ động đi nào, khốn kiếp ...

Image2-1-1.jpg

Zero chộp chặt Bardiche và 1 tay cầm Keyblade :
- Blizzara !

1 luồng băng phóng ra , khóa chặt Tesstarossa ...
 
Fate có vẻ như đã bị loạn trí, cố gắng thoát ra, có lẽ sắp không thể khống chế lâu hơn
 
Image2-1-1.jpg

Zero có vẻ như thấy mờ dần... chỉ còn 1 màu đỏ trước mắt ...
- Không phải lúc này chứ ....

Image2-1-1.jpg

Zero rút Keyblade và ném đi ngay lập tức ... trong chớp mắt đứng trước mặt Fate và giữ chặt người Fate...
- Tỉnh lại đi Tesstarossa ! Đừng để bị Kikuri điều khiển, tôi không muốn làm bị thương một ai nữa để rồi phải ân hận ... Có người từng nói tôi có khả năng chữa lành vết thương thể xác và tâm hồn của người khác, nhưng tới giờ tôi vẫn không tin là mình làm được...

Image2-1-1.jpg

Zero
- Tôi không thể nhìn thấy 1 người nữa ra đi trước mặt mình... tỉnh lại đi, Tesstarossa ...
 
Fate có vẻ Fate có vẻ tỉnh táo lại 1 tý, tuy nhiên ngay lập tức, đá ngã zero, và vung tay, lưỡi hái lại quay về...

Zero bây giờ đã lâm vào tình trạng..hết đỡ
 

Ryuku chạy ra đỡ Zero dậy:
_ Hey!! Cậu không sao chứ!? Còn đứng được không!?
 
dead_lelouch.jpg

Zero ngã xuống và cười, và trong chớp mắt ... con mắt trái cũng không còn màu xanh ...

dead_lelouch.jpg

Eternity :
- Tôi từng gặp 1 cô gái trong bệnh viện, khi tôi nghĩ rằng dịp giáng sinh như 1 nỗi đau khủng khiếp với Takamachi ... Khi mà tất cả chị em, bạn bè không còn ý nghĩa ...

dead_lelouch.jpg

Eternity :
- Lúc ấy, tôi nghĩ rằng cho dù 1 người ở trong bệnh viện nhưng có lẽ tâm hồn của Takamachi hướng ra ngoài thế giới... Còn cô gái ở bên ngoài kia có lẽ lại đang bị giam cầm trong 1 nhà tù tâm hồn của chính mình ...

dead_lelouch.jpg

Eternity nhìn Tesstarossa ...
- Cho tới khi sinh nhật Takamachi tháng trước, tôi nhận ra rằng còn có những con người buồn và đau khổ nữa. Liệu cô gái ấy có bao giờ có sinh nhật... vào ngày 23/8, ngày sinh của cô ấy ...

dead_lelouch.jpg

Eternity :
- Tôi rất buồn, khi những người bạn chiến đấu của cô ấy lại coi cô ấy như 1 món hàng. Và tôi mong cô ấy sẽ xứng đáng được nhiều hơn thế ...
 
Back
Top