Warring State - World of Heroes

Sasuke.jpg

Sasuke Sarutobi:
- Hóa trang cứ để chúng tôi lo

Kasuga.jpg

Kasuga:
- Những căn bản là phải nhớ hạn chế động thủ, ngoài ra Moriya Shrine nằm trong địa phận của Oda, cũng phải cẩn thận
 
49.jpg

Zero :
- Được, vậy Suwako sẵn sàng đi ... chúng ta chuẩn bị đi thôi ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Tôi sẽ hạn chế động thủ hết sức có thể. Nhờ các vị lo phần còn lại.
 
Shingen.jpg

Shingen Takeda:
- Chờ đã, ta có 1 điều cần nói, đó là ta thấy 3 cô gái đi cùng mấy người không đáng tin. Họ không phải là ác quỷ thì cũng là người của ma giới!
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- À..ờ... có thể vẻ ngoài họ giống ma giới. Tuy nhiên, đã theo chúng tôi thì là người tốt, họ ko làm hại gì ở đây nên đừng lo. Nếu có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các vị.
 
49.jpg

Zero :
- Thế thì họ sẽ ở lại đây nếu ngài định nói thế...

49.jpg

Zero nhìn Alice như muốn nói :
- Dẫn Beelzebub đi, có khi cô ta tìm cách liên kết với kikuri mà đánh lén đấy ... Có khi để cô ta ở lại cùng 1 người canh ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Một trong ba là Demon, một là Unidentified life form, còn người còn lại thì là một cô gái bình thường với hồ Mana thâm hậu.

th_Untitled-2.png

Decade
- Bọn họ đi cùng với chúng tôi yên tâm hơn ở đây nhiều.
 
Alice có vẻ khó chịu
DAlice.png

Dark Alice:
- Ông già, muốn sinh sự sao!

Shingen.jpg

Shingen Takeda:
- Có thể, ta đoán phải thử mới biết

Nói là làm, 1 quả đấm bay thẳng vào Alice
DAlice.png

Dark Alice:
- Được!

Cô ta biến lại nguyên hình, đấm 1 cú ngang ngửa với SHingen làm hai bên bị đẩy lui, tất cả nhưng người còn lại đều dạt ra, như đã đoán trước
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Mang Beelzebub theo làm mình hơi lo ...
- Cú đấm khỏe ra phết nhỉ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-1.png

Suwako:
- A-Alice... làm thế ko khéo ta gây thiệt hại cho cả 3 phe trước khi họ đánh Nobunaga mất.
 
Yukimura.jpg

Yukimura Sanada:
- Thì ra là cao thủ ẩn thân, phải đấu!

Cạu ta lao đến 2 người còn lại

Beel.jpg

Beelzebub:
- Vậy để ta, giao lưu tý cũng đỡ buồn
 
49.jpg

Zero :
- Ồ, vậy cứ đánh đi ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-4.png

Suwako:
- Thế là xong...ta ko thể cản được bất kỳ ai, nhất là con ruồi...
 

Ryuku:
_ Eh... mấy người thôi đi!! Hiện giờ ta đang cùng chiến tuyến mà, sao lại đánh nhau như vậy chứ?
 
Asa.jpg

Asa:
- Không phải ngại, cứ đánh 1 tý cho biết nhau thôi, tôi thấy Shingen và Yukimura đều mạnh

Sasuke.jpg

Sasuke Sarutobi:
- Cũng phải, tuy nhiên tôi vẫn tự hỏi, ma thuật phương tây và nhẫn thuật của nhật thì cái nào hơn

Không hẹn mà gặp, sasuke và Asa đấu ngay!

Cả hai bên 3 đấu 3 có vẻ rất cân sức, chứng tỏ 3 người phe Shingen cũng là dạng cao thủ
 
49.jpg

Zero :
- Cứ để họ đánh đi, cho nó ... tăng sỹ khí ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- Thế này thì chỉ được phe địch có lợi... mấy vị giao chiến đừng để gây thiệt hại nhiều.
 

Ryuku:
_ Oh wow... Không ngờ là họ có thể đấu ngang cơ với nhau đấy!


Ryuku:
_ Vậy cũng hay! Đánh nhau bể đầu xong mới biết là bằng hữu cũng được.
 
Kenshin.jpg

Kenshin Uesugi:
- Ba người đó rất mạnh, nhưng quỷ vương còn mạnh hơn

Kojuro.jpg

Kojuro Katakura:
- Đúng vậy, năng lực của quỷ vương Oda rất lớn, ngoài ra hắn còn rất nhiều mưu ké, có thể gọi là văn võ song toàn đấy
 
49.jpg

Zero :
- Chúng tôi sẽ hạn chế việc đánh với quân đối phương thôi ... Mục tiêu lần này là Kikuri mà ...
 
Back
Top