Warring State - World of Heroes

Lúc này,ở trên nóc thành, bỗng nhiên xuất hiện 1 bóng người mặc áo choảng đỏ, hẳn là Nobunaga...Mấy đen bao trùm khắp nơi, tất cả mọi người đều lui lại 1 bước...tất cả đều sợ hãi, hắn ta còn kinh khiếp hơn cả Miyo hay Dr.S nữa...
 
49.jpg

Zero
- Trông có vẻ nguy hiểm thật, nếu Slaughter mà ở đây thì chắc cũng phải đề nghị ông ta vào làm Slaughter Commander ấy chứ ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- ...Sức mạnh kinh hồn hắn kinh hồn đến vậy ư...? Lời đồn ko sai 1 ly.
 
nobunagaa.jpg

Nobunaga Oda:
- Sau Trận Okezahama...Ta đã có 1 giấc mơ! đó là gì? Đó là chúng ta sẽ quét hết tấn cả những thứ sâu bọ khác ở trên đất nước nhỏ bé này...Tuy nhiên, hôm nay, nhưng thứ sâu bọ đó lại tập trung lại đây, để định lật đổ vị vua đích thực của nơi này, Vì vậy! Chỉ có 1 cách!

Hắn phất cái áo choàng, 1 luồng sáng đỏ bắn thẳng vào shingen và kenshin, tất cả những người lính đứng trước họ đều tan xác, Shingen và Kenshin phải hợp sức mới cản được, Beelzebub mà ở đây chắc cùng phải bái phục
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako:
- Đối thủ khá nguy hiểm...mong là tất cả hợp sức lại sẽ có kết quả... Kikuri nấp sau kẻ này quả nhiên có lợi.
 
49.jpg

Zero
- Quả là Nobunaga, vô cũng mạnh mẽ và độc ác ... Chắc vì thế mà ai cũng biết tới danh tiếng ...
 
Shingen.jpg

Shingen Takeda:
- hãy để đội kỵ binh nhà Takeda đi tiên phong, tất cả xông lên, đội kỵ binh của chúng ta là bất bại!

Nhà Takeda phi ngựa xông tới trước,đây là đội kỵ binh mạnh nhất nước nhật, rất nhanh, đã càn quét sang sân đối thủ, quân lính của nhà Oda không lại được
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- ..Quân liên minh có thế hơn rồi... chúng ta nhanh theo chân họ để vào doanh trại của Oda...
 
49.jpg

Zero
- Dùng kỵ binh à ... hay đấy ...
 
nobunagaa.jpg

Nobunaga Oda:
- Ngu xuẩn, nghĩ rằng đông hơn là thắng chăng, xem số ít sẽ thắng thế nào đây! Đội hỏa mai, chuẩn bị!

Một loạt tiếng nổ, là súng hỏa mai, súng vừa bắn ra là quét hết đội tiên phong, rõ ràng là có lợi hơn ngựa!
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Kỵ binh mà Charge thẳng thì thương vong nhiều là chuyện không thể tránh khỏi ...

th_Untitled-2.png

Decade
- Bọn mình hãy tranh thủ lúc này, tìm cách áp sát doanh trại của quân Oda.
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako:
- Vũ khí lợi hại thật... để xem quân số sẽ tìm cách nào cản loạt đạn này, có thể ta nên nhân cơ hội này tiến vào trước khi chúng bắn tiếp.
 
49.jpg

Zero
- Súng hỏa mai ? Vũ khí vô cùng nguy hiểm của đội quân Oda ...
 
Shingen.jpg

Shingen Takeda:
- Tất cả bĩnh tĩnh, giữ nguyên đội hình, súng hỏa mai chỉ bắn được 1 phát thôi, nạp đạn lại rất chậm, cứ dùng tốc độ mà tiếp cận
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Nhân lúc đạn của chúng chưa nạp, ta nhanh chóng vào nơi cần tiếp cận càng sớm càng có thể...
 
nobunagaa.jpg

Nobunaga Oda:
- Shingen cũng chỉ có thế, tất cả xếp thành hai hàng, cứ 1 hàng bắn, thì 1 hàng nạp đạn, luân phiên nhau! Nhanh

Hai hàng lập tức luân phiên nhau bắn, không 1 con ngựa nào nhích nổi 1 bước, đội kỵ binh thương vong liên tục
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- ...Càng tiến càng nhận thấy thực lực của Oda thật khó qua được kẽ hở... thủ lĩnh tiếng cao quả tài tình, nhưng có thể quân ta sẽ không thua kém.
 
th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( Từ bao giờ thể loại súng hỏa mai điểm hỏa có thể bắn hãm hoàn toàn kỵ binh thế nhỉ ? )

th_Untitled-2.png

Decade
- Cậu có lẽ muốn bỏ nón xuống đây Suwako ...
 
Kenshin.jpg

Kenshin Uesugi (The Dragon of Echigo):
- KHó khăn thật, thế này có lẽ đổi kế hoahcj, các vị phải đi đường vòng vậy
 
49.jpg

Zero
- Được , thế thì chúng tôi sẽ đi đường vòng ...
 
Back
Top