[ZY];13479305 nói:
Tình hình là em tính đợt tháng 3 này hoặc đợt tháng 9 sẽ đi nghĩa vụ quân sự , ai cũng bảo là dở hơi người ta trốn ko dc mình lại đâm đầu vào , nhưng ngặt 1 nổi tính cảnh cua em éo le lém , em mới ra trường nên nó gọi ngay lập tức chạy cũng ko thoát với lại từ trước tới h do chuyên tâm luyện game nên cơ thể em nó lỏng lẽo lém , nên em nghĩ biết đâu đi nghĩa vụ sẽ phần nào giúp mình khỏe mạnh hơn xíu hoặc chững chạc hơn miếng , nhưng mà em và bạn gái dạo này hay có chút chuyện nen em hơi lo mặc dù em nghĩ là vào đó ra mà ko còn thương mình nữa thì coi như là thử thách tình cảm thôi , 23/11 này em đi khám nghĩa vụ nà anh em nào đi đợt này thi báo danh nhá vào đó anh em mình kết nghĩa lun
mình vừa nghĩa vụ về được 2 tháng đây...
kể cho 1 tí exp trong môi trường quân đội nhé, tiện thể chia sẻ kỷ niệm 1 thời trai tráng luôn
dạo đầu năm 2008, mình vẫn chưa học hành ổn định (xịt DH mấy năm), cùng với công tác tư tưởng của mấy ông chú CA trên phường, mình đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, vào quân chủng PK-PQ, đơn vị không quân ở Nội Bài.
mình cũng chả ngu đk vào quân chủng hay đơn vị khác, vì làm lính KQ là nhàn nhất rồi (lính phòng không vất vả chẳng kém gì bộ binh, suốt ngày pháo với tên lửa, ăn tết trên mâm pháo luôn... trực chiến cả ngày lẫn đêm). riêng lính PK có 1 đặc điểm dễ nhận là chiếc mũ sắt, ngoài tác dụng tránh mảnh bom đạn còn làm gàu múc nước, thậm chí là đun nấu
nhân tiện nói đến bộ binh, mình chưa qua môi trường đó nên ko biết nhiều, nhưng dẫn chứng cụ thể của mấy người bạn ở đó, lính bộ binh giúp dân nhiều hơn là lo miếng ăn chỗ ở cho mình (lính ở tỉnh lẻ), nếu quan hệ tốt xin về Bộ Tư lệnh thủ đô là còn đỡ...
khóa huấn luyện 3 tháng đầu thì ở đâu cũng same same như nhau, nhưng khi hết huấn luyện chuyển ra đơn vị mới phục vụ (hoặc như bộ binh hầu hết ở lại đơn vị) thì lính Không Quân là cực nhàn (nhàn ở đây nghĩa là công việc nó ko bị thúc ép kiểu quân phiệt, lính và sĩ quan sống gần nhau nên có sự gần gũi, và ít phải ra ngoài như bộ binh). còn bộ binh, mình nhớ tháng 6 vừa rồi vẫn đang tại ngũ, được tuyển vào đội bắn AK trung đoàn, vào khu huấn luyện cũ để luyện tập và thi đấu... khoảng 9h tối tất cả anh em chuẩn bị chăn ấm giường êm đi ngủ (trong núi lạnh lắm!), 1 số còn ngồi đánh bài


thì 1 đoàn bộ binh gùi cuốc xẻng nồi niêu, thậm chí là súng bộ binh hạng nặng đi hành quân, chạy thục mạng như địch đuổi chạy qua khu HL, thế mới biết sự vất vả của họ sau khóa huấn luyện.
luyện game người yếu ớt thật, nhưng khi đi phải xác định rõ tư tưởng là có chịu nổi hay ko thì hẵng quyết định, ko lúc vào rồi quẫn lên, nhớ nhà nhớ NY, công việc vất vả, tư tưởng không ổn định lại đào ngũ... nó mà bắt được lên đv nó tẩn cho nát người
kể cả tớ đi bên KQ, lao động phục vụ đơn vị cũng ác chiến ko kém bộ binh nhưng phải cái tư tưởng thoải mái, ko ai chèn ép mình kiểu quân phiệt. họ rèn và quản lính bằng tư tưởng là chính. bởi đó mình có ý thức luyện tập ngoài giờ lao động (thể hình, chạy, xà), chủ yếu để phục vụ công việc.
và nếu nhập ngũ ở đơn vị bộ binh, hãy phấn đấu để được kết nạp Đảng, lúc đó công sức mình bỏ ra mới xứng đáng ^_^ mình là người có học, là cử nhân mà ^_^ theo exp mình thì lính đỏ (bộ binh,...) dễ phấn đấu hơn bên lính xanh (PK-KQ) vì đk tham gia hoạt động bên ngoài và hoạt động phong trào trong đơn vị nhiều hơn. có nhiều lựa chọn để mình tham gia hơn.
đọc xong bài chia sẻ của tớ, nếu cậu vẫn quyết tâm đi, tớ tin chắc tư tưởng cậu rất ổn định
nếu khám vào cuối tháng 11 thì có lẽ đến tầm gần giữa tháng 2 mới nhập ngũ thì phải, trong mấy tháng ngắn ngủi đi tập chạy đi (quân đội cần chân nhiều hơn tay

), nếu máu thì kết hợp cả thể hình cả chạy thì quá tốt.
