WE-PES team squad: CAT team

Thực sự là nói bóng đá dễ dàng là không đúng, nhưng do đặc thù của trò chơi làm triệt tiêu đi nhiều kĩ năng của người chơi (theo tính chọn lựa tự nhiên, cái gì dùng hiệu quả nhất sẽ được dùng, nên có muốn sáng tạo theo con đường khác cũng không lại được). Như đội Bayern bây giờ khó mà dùng những chiêu tì đè, đứng tấn mà đối chọi lại các đội bóng có tiền đạo tốc độ cao được. Khi khả năng cầm bóng rê bóng và tốc độ được tăng lên quá nhiều như vậy thì sẽ chẳng có ai dại gì mà không sử dụng nó để tạo khoảng trống và như thế các đường phối hợp không cần thiết mà không hiệu quả bằng cũng sẽ giảm đi hẳn và cuộc chơi sẽ kém phần sáng tạo, sẽ thiên về mặt kĩ năng và độ tập trung.

Tuy vậy WE10 có những cải tiến như sút tư thế khó thì khó ghi bàn hơn, hình ảnh , chuyển động mềm hơn nhưng nhiều khi hơi quá automatic. Trọng tài bắt chặt hơn nhưng lại chặt quá (ngược với Duy) vì mình thấy thẻ đỏ trực tiếp hơi nhiều, kể cả xoạc trúng bóng bằng nút [], đá phạt nhanhh và chậm thổi còi việt vị chỉ là những gia vị.
Tóm lại đúng là bản này chưa xứng tầm mong đợi của người chơi. Mình thấy bản WE9 vẫn Ok nhất.
 
we10 đúng là không được nhiều người ủng hộ lắm thì phải,bản thân cũng không thích lắm vì we10 lối đá giống fifa thì phải,được cái hình ảnh có vẻ thật hơn.còn nói chung lỗi thì trò nào chẳng có ai thích chơi we10 thì cố mà thích nghi thôi,nghe nói các pác Cat team đá we10 hay lắm,hum nào các pác ra tô hiệu cho em học tập chút được không?
 
bad_boy_titi nói:
To Longkun : Titi ko thích We9, đơn giản là vì nó sút xa điêu quá ::( ... Với lại Titi đâu có bảo we9 là bước tiến so với we8 mà nói là we10 là bước tiến của we9... Hiểu lầm ý nhau roài ... Đá pes5 titi ko thể chỉnh cầu thủ chọn được điểm rơi như trong WE10, Titi nghĩ đó là lỗi của trò chơi, bởi khi đã tạt vào mình phải chỉnh được cầu thủ ở trong, nó thể hiện khả năng di chuyển ( hay nói cách khác là trình độ) của mỗi ng`...
To Handy : Handy thử nói vì sao we10 là bước lùi xem nào : vì ko còn side step,vì sút xa khó hơn, vì ko còn nhiều cheat nữa, hay là vì trọng tài ko hay bắt lỗi vặt => ít được đá phạt hơn :;) .... (nói thật 1 điều ở PES5 sút xa còn dễ vào hơn sút gần => chuyện đó ngoài đời chắc là ... có thật ;)), còn nữa PES5 thì cho dù có kĩ thuật cao đi bóng cũng chắc khác ông kỹ thuật kém mấy, đơn giản là vì side step ) ...
To Romeo : Thì Titi đâu có nói là mọi người ko nên đá PES5 nữa đâu... Hàng gần Veno giờ đa số đá WE10 rồi :;), nếu PES6 ra thì cũng sẽ gần giống WE10 thôi... Titi nghĩ dù bóng nào có ra nữa thì side step cũng sẽ ko còn => đó mới đúng là thực tế trong bóng đá , cầu thủ có kỹ thuật cao phải khác cầu thủ có kỹ thuật kém ....
To 4-5-1 man : Hôm nay anh bận đột xuất nên ko qua đó đá được... Định chiều nay làm cái giải nội bộ 4 anh em CAT vậy mà anh ko đến được ... hichic ... ::( .. Thực sự là hiện giờ trong CAT thì Cana có trình độ nhỉnh hơn... Anh đá còn bỏ lỡ nhiều cơ hội quá .... Tokuei thì vẫn bị nhược điểm là tâm lý ::( ... Mà hôm nay em đá với Tokuei ko? Anh tin là em có khả năng thắng nó ::) ...
sút thì đúng tư thế sút đúng kỹ thuật cộng với 1 chút may mắn thì sút ở đâu cũng có thể vào chứ không riêng gì ở xa hay gần đâu bác ạ.mà we10 đâu phải là sút xa khó vào đâu.riêng về khoản sút thì đúng kỹ thuật và may mắn thì vào là cái chắc.mà bác nói là ở we9 step side dễ qua người là vô lý thì bóng we10 càng dễ rê rắt.tóm lại là từ we9 pẹ lên đá we10 thì lối chơi là khác hẳn.mọi người đã quyết tâm đá we10 thì cố mà đá thôi.miễn phàn nàn.......
 
mà we10 dốc bóng giống fifa quá,hum nào hy vọng sẽ được thỉnh giáo we10 với các pác cat team để học hỏi
 
Em mới về, vừa đảo qua các hàng PS2. thấy anh em vẫn đánh độ bằng bóng 31 ( PES5), WE10 thấy anh em vẫn chơi nhưng là từng đôi bạn chơi 1, k độ hay thi đấu gì gay cấn, hầu như chỉ là vui vẻ, khám phá, nhiều người chơi Master League.

Mà các bác cứ luyện PES đi. Chơi được trên PC có nghĩa là về sau nó sẽ tích hợp rất nhiều cái hay đó.... :;)

Sắp tới có giải vẫn chọn PES thôi, giao lưu , vui vẻ và phản ánh đúng trình độ :D
 
CN này đá team giải SQTP đi. Xem ở team TNT đó.
 
He he, tưởng gì, mấy bác toàn chê WE10. Nói chung là đã chơi thì phải cảm nhận, nhưng cảm nhận của các bác sai lầm quá....
+ Người thì bảo WE10 dễ ghi bàn ( dễ thật đó, cứ đá với tớ đi, ghi trên 2 bàn tớ chịu thua luôn :D )
+ Người thì bảo kĩ thuật tốt, dễ chơi, dễ đi bóng ( vậy đá với tớ, để xem dễ tới mức nào )
+ Chê vì trọng tài ngu quá, rút thẻ đỏ dễ quá ( Tớ xoạc bóng hoài, trung bình 12 trận 1 cái thẻ đỏ :D )
+ Chê vì cái gì nữa, cứ gặp tớ rõ hít.... :D

À, tớ có quả sút " Lá vàng rơi " he he.... vụ này ít người coi, nhưng khá ổn, đá 10 quả ăn 6 quá, nói chung là cũng chưa hoàn thiện lắm... Có bác nào thích đá với tớ thì vào chơi nhé... hí hí... sang tuần tớ được nghỉ phép 2 ngày thứ 2 và thứ 3. Ngày cn thì nghỉ rồi... chả lo....
Sút xa bóng này cũng khó phết, nhưng vẫn vào :D hị hị.....

À mà óanh đầu với bóng WE10 chỉ có Juve là đánh đầu hay thôi he he...
 
Ặc ông này nói chuyện nghe dễ ghét vậy ta:))
Được rồi Cat team lên lịch đi để ProA.Pes qua đậi náo thiên cung chơi!Dù chưa đá WE10 nhiều lắm!Để xem Tokuei tài giỏi ra sao hén!
 
Thôi đi thèng Đức Anh rồi, đụng ngay hàng khủng rồi, đến lúc đó thì đỡ vào xoong
 
Khủng thì không hè khủng nhưng chắc cũng ghi được kha khá bàn thắng ở WE10!:))Với lại đã đá thì đặt tinh thần học hỏi lên hàng đầu!Có thua cũng nên biết tại sao mình thua chứ đúng không Mr To Còi:))
 
Khiếp, mấy bố vào topic người ta mà tâng nhau :)) Thật là ... [-x
 
He he, tưởng gì, mấy bác toàn chê WE10. Nói chung là đã chơi thì phải cảm nhận, nhưng cảm nhận của các bác sai lầm quá....
+ Người thì bảo WE10 dễ ghi bàn ( dễ thật đó, cứ đá với tớ đi, ghi trên 2 bàn tớ chịu thua luôn )
+ Người thì bảo kĩ thuật tốt, dễ chơi, dễ đi bóng ( vậy đá với tớ, để xem dễ tới mức nào )
+ Chê vì trọng tài ngu quá, rút thẻ đỏ dễ quá ( Tớ xoạc bóng hoài, trung bình 12 trận 1 cái thẻ đỏ )
+ Chê vì cái gì nữa, cứ gặp tớ rõ hít....

À, tớ có quả sút " Lá vàng rơi " he he.... vụ này ít người coi, nhưng khá ổn, đá 10 quả ăn 6 quá, nói chung là cũng chưa hoàn thiện lắm... Có bác nào thích đá với tớ thì vào chơi nhé... hí hí... sang tuần tớ được nghỉ phép 2 ngày thứ 2 và thứ 3. Ngày cn thì nghỉ rồi... chả lo....
Sút xa bóng này cũng khó phết, nhưng vẫn vào hị hị.....
chà, tự tin hén, nếu tui nhớ ko nhầm thì tui bắn vào lưới ông hầu như toàn 3,4 bàn mỗi trận thui. Đợt này chắc có món mới hả, hum nèo đá lại cái coi....see ya'. Mà đá ở hàng gần Veno tay lởm vật, tại sao pác BB ở Thái Hà mà ko chọn CT làm nơi đóng đô nhỉ ??????
 
Chà, rõ ràng là ngày đầu tiên chơi WE10 và bây giờ phải khác xa nhau chứ SULIK.... nhớ cậu quá, hôm nào qua chơi nhé.... hì hì....
 
tui ko biết lá vàng rơi, chỉ có cú sút cục gạch bay, trúng thằng nào thằng ấy chết =))
 
CAT team đâu rồi nhỉ, làm 1 cái giải đồng đội đi, mỗi bên 3 người, đá theo thể thức Kendo (cái này ai còn lạ rì). 1 xê như vậy 30k (cho có tí mùi, cái này là ý tưởng cảu ProA đúa, thank).....Địa điểm và thời gian thống nhất sau. Cũng đang thi nhưng vẫn thích đá. Pác BB sắp xếp 1 lịch hén
 
Thấy bác Sulik gạ mãi mà chưa thấy bác nào bên Cat trả lời nhỉ.Chắc là dạo này mọi người bận hết cả rồi sao.Thời gian có hạn các bác trả lời sớm nào.
 
đá vói tui nè.linh:0914601011///////////////////////
đá tiền càng vui.nhắn hộ ông thế gioi ma vụ đá bóng thật nhé.ngứa chân wa.ok
 
các pác CAT team trốn đâu rùi.nó thách thức cả tháng rùi mà chả ma nào trả lời.công nhận thằng em 451 trong CAT team đá khá nhất.đá với nó suớng thật,chú em này tấn công vừa hay vừa đẹp mắt.ok
 
Thấy anh khen là em phải trả lời ngay!!!Thank ông anh nhiều,bây giờ mới có người khen lối đá của em,trước đây ai cũng chê em đá hổng quá(Kể ra thì cũng đúng thật!).Mà anh nói đá với em sứong là ý gì đấy,khen hay chê em đá phòng ngự kém đấy.Dẫu sao thì cũng cảm ơn ông anh nhiều!!!Trong CAT thì có em vẫn rỗi rãi nhưng mấy anh kia thì bận lắm,anh BB phải làm đồ án gì đó,2 anh kia cũng o liên lạc gì với em cả.Có lẽ phải sau 23 tháng này thì CAT mới đá(Lúc đó anh BB mới xong đồ án,em nhớ là như thế)
 
Back
Top